Roma: Totti, De Rossi và "bóng đá thời thổ tả"

13/07/2013 08:51 GMT+7 | Roma

(Thethaovanhoa.vn) - Điều quái quỉ gì đang xảy ra ở Roma? CĐV biểu tình ngay trong ngày đội bóng tập trung cho mùa giải mới. Romanista biểu tượng của đội, nhạc sĩ Antonello Venditti, đòi rút bài hát chính thức của Roma do ông viết.

Totti ẩn ý điều gì sau tuyên bố úp mở chuyện giải nghệ?

Còn hôm ra mắt trang phục cho mùa bóng mới, với logo mới bị các tifosi phê phán, Francesco Totti tuyên bố đấy sẽ là "chiếc áo đấu cuối cùng" của anh.

Từ câu nói đùa của Totti

Sau cú sốc Venditti là cú sốc mang tên Totti. Trên sóng truyền hình trực tiếp, trong ngày Roma tập trung chuẩn bị cho mùa bóng mới, đồng thời ra mắt trang phục mới sẽ mặc, anh bảo: "Tôi đã mặc rất nhiều dạng áo đấu cho các mùa bóng của Roma. Đây là sẽ chiếc cuối cùng".

Một tuyên bố giã từ sân cỏ hay là điều gì thực sự ẩn chứa trong đó? Việc Roma sắp đá mùa bóng mới mà còn không có cả tên nhà tài trợ chính thức lẫn nhà tài trợ kĩ thuật trên trang phục mới là điều gây ngạc nhiên lớn. Nhưng Totti không muốn gây sốc cho bất cứ ai. Anh chỉ đưa ra một lời cảnh báo rõ ràng: hợp đồng của anh với Roma sẽ kết thúc vào tháng 6/2014. Nếu Roma không gia hạn hợp đồng với anh nữa, người đội trưởng huyền thoại của đội bóng sẽ buộc phải nghỉ hưu sau mùa này.

Mấy tuần trước, từ New York, Chủ tịch Pallotta tiết lộ là Totti muốn kí hợp đồng 2 năm nữa với Roma, nhưng lại nói thêm "tôi không rõ anh ấy có ý định đá tiếp đến 40 tuổi hay không". Số 10 thành công nhất trong lịch sử Roma chắc chắn muốn nghe những điều dễ chịu hơn từ Roma, muốn được các quan chức Roma tiếp cận để đề nghị gia hạn hợp đồng và duy trì mức lương 5 triệu euro mỗi mùa, muốn họ thể hiện sự tôn trọng với một biểu tượng trường tồn và mùa trước vẫn cho thấy anh đang chơi như ở tuổi 20. Nhưng anh cứ chờ mãi, chờ mãi và không ai trong ban lãnh đạo đả động với anh về hợp đồng mới, khi anh sắp tròn 37 tuổi và không còn nhiều thời gian nữa.

Phải chăng Roma không còn cần một biểu tượng lớn làm cầu nối giữa quá khứ với hiện tại và tương lai của đội?

Không định hướng, không tương lai

Có lẽ Roma không rũ bỏ Totti theo cách ấy. Họ không chắc đã dám làm thế. Nhưng sự quan liêu, trì trệ và thiếu định hướng trong hai năm dưới tay những ông chủ Mỹ gốc Ý đã khiến đội bóng thành một nồi lẩu thập cẩm của đủ thứ rắc rối. Luis Enrique và Zeman đến trong kỳ vọng nhưng ra đi sau khi để lại một trời thất vọng. Các cựu binh như De Rossi và Totti bất mãn khi vị thế biểu tượng của họ bị đụng chạm. Các romanista bực tức khi mỗi ngày trôi qua lại thấy đội bóng phai nhạt đi chất Roma nói riêng và Italia nói chung, khi đội bây giờ toàn cầu thủ ngoại. Trong khi ấy, các quan chức CLB thì bất lực, lúng túng, không biết phải đi theo hướng nào, liên tục mắc sai lầm trong chuyển nhượng, trong quan hệ với các HLV và cầu thủ, và trong cách ứng xử với các tifosi.

Không được tham dự các Cúp châu Âu kể từ năm 2011, Roma đã lao mình một cách điên cuồng và sai lầm vào chuyển nhượng, điều thể hiện sự mất định hướng nghiêm trọng cũng như những hạn chế về chính sách của họ. 110 triệu euro được chi ra và 40 triệu thu được từ chuyển nhượng trong hai năm, khiến đội bóng bị âm 70 triệu, để rồi ngoài những cái tên như Lamela và Pjanic (mua năm 2011) và Destro, Marquinhos (2012), chẳng có ai đủ sức gây ấn tượng. Trong 22 cầu thủ mua 2 năm qua, chỉ còn lại 6 người trong đội hình hiện tại.

Sự bất ổn và hỗn loạn sinh ra từ những sai lầm ấy khiến người ta tin vào hai điều. Thứ nhất: Roma cần tránh những vụ mua bán ào ạt mỗi mùa hè để năm nào cũng đập đi xây lại về nhân sự. Thứ hai: cần một ban lãnh đạo mạnh mẽ và quyết liệt, với sự can dự thường xuyên của chủ tịch Pallotta, người dành nhiều thời gian cho việc kinh doanh ở Mỹ và phó mặc mọi chuyện cho một ban lãnh đạo yếu ớt, bè phái và chia rẽ ở Roma.

Benatia (từ Udinese), Jedvaj (17 tuổi, từ Dynamo Zagreb) đã ra mắt cùng đội. Strootman (từ PSV Eindhoven) đang tới. Nhưng các tifosi không hề cảm thấy thích thú và hài lòng. Họ phản ứng và cảm thấy không yên tâm, khi đội bóng là tình yêu lớn của đời họ đang bị những người mà họ không yêu mến và tin tưởng phá hỏng. Bao giờ thì "thời kì thổ tả" của Roma về bóng đá đã kéo dài hai năm kết thúc?

Anh Ngọc
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm