Madonna kể chuyện đời: Sống như một chiến binh để tồn tại

07/10/2013 13:37 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Khi xuất hiện trên tạp chí Harper's Bazaar số ra tháng 11, siêu sao Madonna (55 tuổi) đã kể về 30 năm “thống trị” làng nhạc pop của mình. Điều đáng chú ý là chị đã tiết lộ nhiều khó khăn không ngờ ở đầu sự nghiệp, như việc từng bị hiếp dâm.

Năm 19 tuổi (1977), khi vừa “chân ướt, chân ráo” từ Rochester tới New York với vỏn vẹn 35 USD trong túi để theo đuổi ước mơ trở thành ngôi sao, Madonna đã bị một người đàn ông lạ mặt dí dao sau lưng rồi cưỡng hiếp trên tầng thượng một tòa nhà.


Trần trụi ở New York

“New York không phải là nơi như tôi từng nghĩ. Nơi này không chào đón tôi với vòng tay rộng mở. Năm đầu tiên, tôi bị chĩa súng vào người, bị cưỡng hiếp trên tầng thượng, bị dí dao sau lưng. Căn hộ của tôi đã bị đột nhập 3 lần. Tôi không biết tại sao. Tôi chẳng còn gì đáng giá sau khi bọn trộm đã lấy đi chiếc đài cassette của mình trong lần “khua khoắng” đầu tiên” – Madonna viết.

Khi tới New York, Madonna mới “ngộ” ra rằng, sống ở thành phố này không hề dễ dàng. “Tôi cảm thấy mình giống như một chiến binh phải lao qua đám đông để tồn tại. Tôi đã thách thức số phận và kiên trì sống sót. Song cuộc sống khi đó thật khó khăn và tôi luôn phải đối diện với nỗi cô đơn.

Tôi không có nhiều bạn, nhưng như vậy lại hay, vì khi không nổi tiếng và không có một cuộc sống xã hội, bạn sẽ có nhiều thời gian hơn để chú tâm tới tương lai của mình. Tôi tới New York là để trở thành một nghệ sĩ thực thụ, để được bộc lộ bản thân ở thành phố không có quy tắc này” - Madonna viết về những năm đầu tiên ở Manhattan và cho biết thêm, khi ở tuổi vị thành niên hầu hết mọi người đều nghĩ chị là người “lập dị”.

Thời điểm đó, với cố gắng trở thành một vũ công chuyên nghiệp, Madonna đã kiếm tiền bằng việc “làm người mẫu khỏa thân cho các lớp nghệ thuật”.

Tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống

Bền bỉ nỗ lực không ngừng, Madonna đã trở thành ngôi sao. Tuy nhiên, sau 10 năm ở đỉnh cao sự nghiệp, chị bắt đầu “tìm kiếm ý nghĩa và mục đích thực sự trong cuộc sống”. Madonna nhanh chóng phát hiện ra đạo Kabbalah khi đang tìm kiếm một cuộc sống có ý nghĩa tâm linh hơn.

“Ở tuổi 35, tôi đã trải qua một lần đò và mải mê tìm kiếm tình yêu. Rồi tôi nhận thấy, mình cần phải trở thành người có ý nghĩa hơn, chứ không chỉ là một người phụ nữ có chiếc răng vàng và những người bạn trai gangster… Tôi muốn sinh thêm con” – Madonna bộc bạch.


Madonna và các con.

Ở tuổi 45, Madonna kết hôn với đạo diễn Anh Guy Richie, sinh thêm cậu con trai Rocco và chuyển tới sống ở Anh. Tuy nhiên, chị cảm thấy cuộc sống ở “nước ngoài” không hề dễ dàng. Phải mất một thời gian, chị mới tìm ra được cách để hòa mình vào cuộc sống nơi đây.

“Dần dần, tôi thấy yêu thích sự hóm hỉnh của người Anh, kiến trúc Georgia (thời kỳ các Vua George của Anh; 1714-1830), món bánh pudding có bơ và nhận thấy không có gì đẹp hơn nông thôn nước Anh” - Madonna chia sẻ.

Đấu tranh cho niềm tin

Rồi một ngày, Madonna nhận thấy “trên thế giới có quá nhiều trẻ em thiếu hẳn tình yêu thương của cha mẹ và gia đình”. Sau khi đăng ký với tổ chức  cơ quan con nuôi quốc tế, phải đối diện với bộ máy quan liêu…. Madonna đã gặp một người phụ nữ Malawi và người này đã kể với chị về hàng triệu đứa trẻ mồ côi do đại dịch AIDS. “Từ sân bay Lilongwe, tôi tới thẳng trại trẻ mồ côi ở Mchinji, nơi tôi gặp cậu bé David và sau nhận cháu là con nuôi” - Madonna kể.

Mặc dù vô cùng hạnh phúc và phấn chấn, song Madonna thừa nhận, việc nhận con nuôi đã đưa chị vào một “cơn bão” khác. “Tôi bị buộc tội bắt cóc, buôn bán trẻ em lậu, sử dụng danh tiếng của mình để “làm tắt” các thủ tục nhận con nuôi… Nhưng có một điều chắc chắn, tôi không làm việc gì bất hợp pháp” - chị khẳng định.

Madonna cho biết, trải nghiệm đó đã giúp chị “mở to mắt”: “Từ chuyện này, tôi đúc kết được một điều: Nếu không sẵn sàng đấu tranh cho những gì mà bạn tin tưởng, thì đừng bước vào cuộc chiến đó”.

“Nữ ca sĩ thành công nhất mọi thời đại”

Ở tuổi 55, Madonna là một trong những người phụ nữ nổi tiếng nhất thế giới. Năm 2000, sách Kỷ lục Guinness Thế giới đã ghi nhận Madonna là “nữ ca sĩ thành công nhất mọi thời đại”. Đến nay, lượng đĩa bán ra của chị đạt hơn 350 triệu bản trên toàn thế giới. Chị đã được vinh danh tại Sảnh Danh vọng Rock & Roll hồi năm 2008.

Madonna hiện sống ở New York cùng 4 đứa con, gồm Lourdes (16 tuổi), con gái của chị với cựu huấn luyện viên Carlos Leon; Rocco (13), con trai từ cuộc hôn nhân của chị với đạo diễn Anh Guy Ritchie, cùng 2 con nuôi người Malawi là David Banda (8 tuổi) và Mercy James (7 tuổi).


VIỆT LÂM (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm