Lương Bích Hữu: Sợ nhất là scandal

16/07/2008 02:12 GMT+7 | Âm nhạc

Hữu vẫn thế, hiền lành đến chân tình, nhưng khi ống kính máy ảnh lia tới thì cũng nhanh chóng trở nên nhí nhảnh, “iu iu”, không lẫn vào đâu được với hình ảnh Cô gái Trung Hoa. Nói khá nhiều chuyện về cuộc sống, về công việc, về cả những khó khăn trước mắt, hiếm khi thấy Hữu giãi bày lòng mình rộng như hôm nay...

* Tách khỏi Nguyễn Pro, nghe đồn cũng kha khá những nơi khác có ý định mời Hữu đầu quân, còn ý Hữu, Hữu sẽ quyết định ra sao?

Ui... Hữu chưa nghĩ đến việc này đâu. Được tự lập đứng trên đôi chân mình thì đúng là mệt thật, vừa là một manager cho chính mình, vừa là một “nhắc nhở viên” kiêm... “động viên viên”... nhưng lúc này Hữu cảm thấy rất hài lòng về điều đó. Lúc này Hữu cũng đã tự có được cho mình một ê-kíp mới rất nhiệt tình, cộng với kinh nghiệm trong suốt 5 năm liền làm việc với Nguyễn Pro, Hữu nghĩ mình cũng sẽ có thể làm tốt vai trò mới, thử sức ở một thị trường có cũ mà cũng có mới!

* Có một điều khán giả e ngại là thị trường nhạc teen vốn rất “tàn nhẫn” trong việc gạch tên người cũ để “sticky” người mới, Hữu có sợ quy luật đó?

Hữu nghĩ không chỉ ở nhạc teen, mà bất cứ ai cũng đều có một thời để gọi là điểm sáng. Nhưng người ca sĩ chân chính, đam mê hết mình vì công việc mình chọn lựa thì không bao giờ cảm thấy “mình đã sáng”. Thật ra lúc này với Hữu chỉ là những bước đầu tiên thôi, và con đường trước mắt Hữu sẽ còn phải cố gắng nhiều.

* Nghe nói Hữu đã từng nhắc đến hình ảnh một “cô gái Trung Hoa thế hệ mới”, hình ảnh đó là thế nào và Hữu nghĩ gì khi nhiều người cho rằng Hữu chỉ hợp với một kiểu nào đó trong âm nhạc, khó đổi mới?

Chính xác là ai cũng có một sở trường, Hữu nghĩ không có gì sai khi mình theo đuổi sở trường đó. Nhưng trong quá trình ca hát, Hữu đã thử sức rất nhiều thể loại khác nhau, ngoài nhạc teen với ca từ và giai điệu gần gũi như các bạn đã biết thì các ca khúc trữ tình, sâu lắng của Hữu cũng được các bạn rất yêu thích. Hình ảnh một “Cô gái Trung Hoa thế hệ mới” của Hữu sẽ bao gồm khá nhiều thay đổi về chất nhạc, có thể sẽ chững chạc hơn, đằm thắm nhưng cũng không quá xa vời với những gì Hữu từng thể hiện. Hữu biết các fan của mình thích nghe gì và trước mắt Hữu muốn làm tốt điều đó.

* Nhưng khán giả có cảm giác là hiện giờ Hữu vẫn chưa có động tĩnh gì?

Hữu đang ủ “kén” đấy, hi hi ! Vì cũng không còn quá lâu đâu, album mới của Hữu sẽ được “tung” ra. Một album mà Hữu rất tự hào vì phần công sức của mình đổ vào đó... tương đối lớn! Thời gian này, Hữu đầu tư “cao độ” cho vũ đạo, và cả việc tập sáng tác thêm nhiều ca khúc mới nữa.

* Có vẻ như ở thời buổi công nghệ số này, càng có nhiều scandal trên thế giới ảo thì sẽ càng dễ “bùng nổ”. Tại sao Hữu không làm một cú nhỉ? 

Hữu sợ nhất là scandal...Có người bảo với Hữu là “tại sao không tranh thủ dịp ra riêng mà tạo một “vụ án” gì đó cho xôm tụ tên tuổi”... E hèm, làm vậy hóa ra mình cũng không xứng đáng với chính mình, đừng nói chi để các fan cảm thấy yêu thích. Hữu muốn mọi việc đến và đi tự nhiên như cuộc sống này, và Hữu tin là những ai lạc quan, sống tốt, làm hết mình thì cũng sẽ sớm được thành công như mong đợi. Hữu thích một khi bài hát mình ra mắt, khán giả nghe và yêu thích nó hơn là cảm thấy phải “soi mói” nó... vì một điều gì đó.

* Nhưng V - showbiz có vẻ như cần sự ranh mãnh một tí, mà Hữu thì hình như còn “yếu đuối” quá!

Không đâu nhá! Hữu là típ người “chăm chỉ bù gian manh” đấy, he he ! Trong lúc này Hữu đang chuẩn bị “hành trang” để tung hoành trở lại một phen đây! Một điều nữa Hữu nghĩ, các fan nghe nhạc của mình dạo này “lên tai” lắm, nghe thoáng qua là biết ngay ca sĩ đó hát thế nào, tình cảm ra sao, có đầu tư hay không. Hữu sẽ chiến đấu từ những điều tinh tế nhỏ nhất như thế!

* Nếu lỡ như một ngày nào đó cảm thấy mệt mỏi, Hữu có nghĩ đến chuyện bỏ cuộc hay không?

Chưa bao giờ. Trong công việc đôi khi điều suy nghĩ nhiều nhất của Hữu là “làm sao để đừng quá suy nghĩ”, Hữu muốn mọi thứ vô tư, nhẹ nhàng, Hữu sẽ phấn đấu hết sức với khả năng của mình, Hữu sẽ cố gắng học hỏi thêm để bổ sung cho cái khả năng đó, và hát, và chân thành... Chỉ cần nghĩ đến việc mình còn được làm những việc như vậy, Hữu cũng cảm thấy có thêm sức lực, đó không gọi là mệt mỏi, nên không bao giờ có thể bỏ cuộc. Chưa kể bên cạnh Hữu, gia đình, bạn bè và kể cả những người hâm mộ, họ vẫn trông đợi ở Hữu rất nhiều.

* Có vẻ như Hữu sống vì người khác hơn là cho bản thân mình?

Hữu đang sống cho cả bản thân mình nữa đấy chứ. Cuộc sống này cần cả hai, sống cho mình quá cũng không nên... đúng không? Hữu thì vẫn muốn được làm điều mình thích, và rất may “cái điều mà mình thích đó” là điều mà những người xung quanh mình... cũng thích!

* Trong thời điểm này, Hữu nghĩ mình có thể hợp nhất với hình ảnh gì?

Một viên Vitamin C sủi bọt. Nhìn thế nhưng bỏ vô nước sẽ làm cả li nước đổi màu, mà lại là một màu vàng cam năng động, hi hi ! Viên sủi của Hữu sẽ sớm có tác dụng trong thời gian ngắn nữa thôi!!!
 
Theo Kênh 14

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm