16h00, LS. Thanh Hóa – SLNA (VCTV trực tiếp): Phần xác & Phần hồn

07/03/2010 10:15 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Cuộc khủng hoảng ở Lam Sơn Thanh Hóa là điều không được dự báo, nhưng lại có đủ những nguyên nhân.

Phần xác

Cũng như ở mùa trước khi là Thể Công, Lam Sơn Thanh Hóa thiếu một thủ lĩnh trên sân, người có thể lãnh đạo dẫn dắt đội bóng, người có thể vực dậy tinh thần của cả một tập thể những lúc khó khăn. Đội trưởng Mạnh Dũng quá xa ở phía sau, bản thân anh cũng không phải là người mạnh mẽ và có tầm ảnh hưởng lớn. Ở giữa sân, Phước Tứ nổi trội về mặt chuyên môn cũng như tinh thần thi đấu, nhưng sinh ra không phải để làm một đội trưởng mẫu mực. Bảo Khanh thì thất thường và cũng hay chấn thương vì tuổi tác. Các cầu thủ Thể Công ở mùa giải năm ngoái cũng đã thể hiện một bộ mặt thất thường: khi thì mạnh mẽ, kiên cường khi thì bạc nhược, yếu đuối. Nhưng ít ra mùa giải đó họ còn có HLV Lê Thụy Hải để hy vọng, để trông đợi vào cá tính mạnh mẽ của nhà cầm quân này.


 Các cầu thủ Thể Công (phải) khoảng chục năm qua, ngay cả lúc mạnh nhất cũng không áp đảo được SLNA

Còn ở mùa giải năm nay phương pháp huấn luyện nhẹ nhàng với cách ứng xử tình cảm của HLV lão làng Vũ Trường Giang lại chưa thể mang đến những

Phong độ     

Lam Sơn.TH
16/08/09        ĐT.LA- Lam Sơn.TH                 3-3
23/08/09        Lam Sơn.TH-SHB.ĐN               4-3
31/01/10        Lam Sơn.TH-B.BD                    2-6
09/02/10        XM.HP-Lam Sơn.TH                 0-0
28/02/10        HP.HN-Lam Sơn.TH                  3-2

SLNA
16/08/09         T&T.HN-SLNA                           1-1
23/08/09         SLNA-ĐT.LA                              3-1
31/01/10         SLNA-Navibank.SG                    1-1
07/02/10         ĐT.LA-SLNA                     1-1
28/02/10         SLNA-XM.HP                    2-3

Đối đầu

21/06/09          Lam Sơn.TH-SLNA                   2-1
08/03/09          SLNA-Lam Sơn.TH                   1-1
24/08/08          Lam Sơn.TH-SLNA                  2-2
13/04/08          SLNA-Lam Sơn.TH                  2-2

thành công. Các học trò yêu mến và ủng hộ “Bố Giang” nhưng khi vào sân họ lại không thể làm theo những gì mà HLV này yêu cầu. Vì thể lực yếu (tập luyện). Vì chiều cầu thủ ngoại quá sinh hư. Và những bước đi sai lầm khi nhập tịch cho cầu thủ ngoại (chưa được dung). Thiếu một người tổ chức trận đấu, gần đây, LS. Thanh Hóa chơi với đội hình 6- 4: ngoài cặp trung vệ thì 2 hậu vệ biên hầu như không leo lên quá vạch giữa sân và cặp tiền vệ trung tâm chỉ thiên về thủ là Phước Tứ - Văn Hiển. Tất cả nhiệm vụ tấn công khoán trắng cho Đình Tùng, Bảo Khanh và 2 cầu thủ Brazil. Thỉnh thoảng mới có những đợt dâng cao hỗ trợ của Phước Tứ, nhưng điều đó là không đủ. Nó khiến hàng tấn công của LS. Thanh Hóa trở nên đơn điệu, dễ bắt bài. Những bàn thắng của họ đến những nỗ lực cá nhân của các cầu thủ, trong đó vai trò của tiền đạo nhỏ con Đình Tùng là rất nổi bật.


Thổi hồn trên cái xác yếu

Không thể bắt các cầu thủ Thể Công có tình yêu ngay với đội bóng mới, cũng không thể bắt những cầu thủ sinh ra và lớn lên ở Thủ đô và những vùng miền trên Tổ Quốc phải coi Thanh Hóa là quê hương thứ hai của mình. Và tôi tin, không phải ai cũng hiểu biết rõ về cái tên của đội bóng với cuộc khởi nghĩa Lam Sơn oai hùng để lấy đó làm niềm tự hào.

Nhưng cũng may là các cầu thủ giờ cũng khá chuyên nghiệp và họ có những sự động viên đáng kể. Thanh Hóa đã và vẫn đang treo thưởng những con số đáng kể, đôi khi là nửa tỉ đồng hoặc hơn thế cho một trận thắng.

Hy vọng trong thời điểm khó khăn này, tinh thần quật cường của người Thanh Hóa sẽ hòa quyện với chất lính Thể Công để mang lại thành công cho đội bóng vốn được rất nhiều người yêu mến này.

Dự đoán: 0-1

Chí Nhân

Gần 100 thành viên của Hội CĐV SLNA hành quân ra Thanh Hoá

Sáng  nay (7/3) gần 100 thành viên của Hội CĐV đội bóng SLNA đã hành quân ra xứ Thanh cổ vũ trận đấu giữa SLNA – LSTH.

Tuy Hội CĐV đội bóng áo vàng SLNA chưa đại hội chính thức nhưng những thành viên trong BCH lâm thời của hội đã đứng ra tổ chức cho các anh em được ra xứ Thanh xem đội bóng con cưng thi đấu. Với nguồn kinh phí hỗ  trợ của CLB, của nhà tài trợ góp thêm vào cùng với đóng góp của các thành viên.

* Cặp tiền vệ trung tâm ưng ý nhất của HLV Vũ Trường Giang sẽ vắng mặt ở trận đấu chiều nay. Văn Hiển bị thẻ đỏ ở trận trước và Phước Tứ dính chấn thương. Ngoài Văn Nam và Công Huy, Lam Sơn Thanh Hóa không còn nhiều người có thể đá ở vị trí đó. Hoặc, HLV họ Vũ sẽ phải kéo Silva về đá thấp, đưa Quang Vình vào đá cắm, rồi đẩy Đình Tùng đá tiền đạo với Lima. Đó có vẻ là sự lựa chọn tốt nhất của Lam Sơn Thanh Hóa trong cuộc đối đầu với SLNA. Và mục tiêu của họ có lẽ là không thua, chứ không phải thắng bằng mọi giá. SLNA dù chưa thắng nhưng về cơ bản vẫn là đội bóng có tinh thần tốt hơn, dày lực lượng.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm