Thanh Hóa sau trận thua Bình Dương 2-6: Sai một ly, có thể “đi” một tướng

02/02/2010 11:01 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Ngay cả một đội bóng giàu bản sắc và hầu hết các vị trí đều là người địa phương hoặc đã gắn bó với sân Chi Lăng qua nhiều mùa bóng cũng phải chứng kiến cảnh CĐV bỏ về sớm, thì ở Thanh Hóa, nơi người ta đang có một đội bóng đi mua về (với giá 25 tỉ), việc chứng kiến cảnh người hâm mộ trên khán đài “ngót” đi sau mỗi bàn thắng của đối phương âu cũng là chuyện thường.

Chỉ có điều, đội bóng ấy lại có những cái rất riêng mà không biết đó là niềm vui hay nỗi buồn.

Chiến thắng ở Siêu Cúp QG đã tạo nên một cú hích thực sự, đã lôi kéo được khá nhiều người hâm mộ xứ Thanh xuống đường, ăn mừng tưng bừng. Nhưng người hâm mộ không biết tung hô ai. Sau chiến thắng trên chấm penalty trước SHB.ĐN, gần như tất cả các cầu thủ đã lên xe từ Ninh Bình về thẳng Hà Nội, nơi họ có gia đình. Chỉ có Lê Văn Thắng, Công Huy, Đình Tùng, Xuân Hợp ngược đường từ Ninh Bình về lại Thanh Hóa trên chiếc xe bus cỡ lớn chở đội.   


LS.Thanh Hoá của Phước Tứ (phải) không thể tái hiện được hình ảnh của Thể Công cách đây một năm.

Chiều Chủ nhật khai mạc V-League, Thanh Hóa nhận thất bại lớn nhất kể từ ngày họ lên chơi ở V-League, người hâm mộ la ó rồi bỏ về, phản ứng của họ ở phía ngoài sân, ở những nơi mà người hâm mộ vẫn tụ tập, cũng rơi vào thinh không. Sau trận đấu, sau những buổi tập, các cầu thủ trở lại là người Thủ đô (những cầu thủ ở các nơi khác về Hà Nội đá bóng cũng tự coi mình như thế).

Cũng không thể đòi hỏi khác được. Cái nếp sinh hoạt đá bóng xong trở về nhà là chuyện của cả thế giới và cả làng bóng Việt Nam này.

Một sợi dây liên lạc giữa đội bóng với với người hâm mộ địa phương, một tình yêu hay nói đúng hơn là phong trào cổ vũ vừa được nhen lên giờ lại có nguy cơ trở nên nguội lạnh. Tình yêu bắt đầu thuần túy từ những chiến thắng, thì những thất bại cũng có thể đánh mất tình yêu rất chóng vánh. Chỉ cần chiến thắng, dù Thanh Hóa ra sân với 8 cầu thủ Thể Công và 3 ngoại binh, mà không có cầu thủ gốc Thanh Hóa nào, cũng chẳng ai đếm xỉa (như Siêu Cúp QG chỉ có Văn Thắng và Đình Tùng thay nhau ra sân)   

Thanh Hóa “mua” Thể Công với khoảng 2 chục cầu thủ và một suất chơi ở V-League sau một thời gian cân nhắc và đắn đo, nghĩa là họ cũng đã lường được mọi tình huống có thể xảy ra. Có một quyết nghị đơn giản nhưng sắt đá, hòng để những vấn đề âm ỉ không thể phát sinh: Lam Sơn Thanh Hóa không được phép mắc sai lầm và không được tái hiện hình ảnh của Thanh Hóa ở mùa trước. Đổi lại, các cầu thủ và BHL được thưởng mức rất khủng, cao hơn gấp rưỡi so với khung 18 triệu/người mà Thể Công mùa trước vẫn trao.

HLV Vũ Trường Giang được giao cho sứ mệnh lịch sử ấy, giờ như ngồi trên ghế điện. Thua thảm trước Bình Dương với tỉ số 2-6, nếu thua tiếp XMHP (ở vòng 2, Lạch Tray) và gục ngã trước HPHN (vòng 3, Hàng Đẫy), có thể ông Giang “đen” sẽ là vị HLV đầu tiên ở V-League bị “trảm”.  

Phong Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm