Lô cốt - di tích bị bỏ quên?

07/04/2009 14:00 GMT+7 | Ý kiến bạn đọc

(TT&VH) - Tại TP.Huế, tồn tại bên cạnh những di tích lịch sử của triều Nguyễn xưa là những lô cốt (boong – ke) của thời kỳ chiến tranh. Tuy nhiên, trong khi những công trình kiến trúc cổ được đầu tư tôn tạo thì những lô cốt trên chỉ “trơ gan cùng tuế nguyệt” mà thôi.

Các công sự bằng bê tông cốt thép này thường nằm trên các cổng thành dẫn vào Đại Nội. Có những lô cốt trong số này trong chiến dịch Mậu Thân năm 1968, còn là điểm cố thủ của quân ta và đã diễn ra hàng trăm trận đành đẩy lùi quân địch.

Nhưng ngày nay, những di tích này đúng nghĩa là một “phế tích”. Khi tôn tạo các cửa thành thì những lô cốt này như là “kỳ đà cản mũi”, phá đi cũng không được mà tôn tạo cũng không xong.
 
"Tủi thân quá" cho lô cố này
 
Nhiều nơi, di tích này bị bỏ hoang cỏ mọc um tùm hoặc là nơi tập trung của rác thải. Có nơi là chỗ của “quảng cáo dán” hay để cho nam nữ “tâm sự”. Nhiều trẻ em lấy những di tích này để tổ chức trò chơi đánh trận giả, leo trèo trông rất nguy hiểm.
 
Trên “thân hình” những boong – ke vẫn còn đó những vết tích của một thời bom đạn. Cùng với sự bào mòn của thời gian, hiện những di tích lịch sử “hiện đại” này đang xuống cấp trầm trọng.
 
Lô cốt này là nơi leo trèo, đánh trận giả của rất nhiều trẻ em
 
Thiết nghĩ, di tích nào cũng mang một dấu ấn của một thời kỳ lịch sử. Cơ quan chức năng nên xem những công sự này thực sự là những di tích, cần bảo vệ, tôn tạo nhằm tạo nên tính tổng thể giữa các di tích. Đồng thời, cũng là một địa điểm thu hút du lịch. Du khách sẽ nghĩ thế nào khi họ đến thăm những công trình cổ của triều Nguyễn mà bên cạnh đó lại có những lô cốt lịch sử “hoang phế.

Hoàng Sơn (Huế)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm