Đức Tuấn lạc quan với âm nhạc VN

10/03/2011 14:37 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Gặp lại một gương mặt khá đặc biệt - Đức Tuấn - người đoạt 2 giải thưởng cùng một lúc ở giải Âm nhạc cống hiến năm ngoái. Đức Tuấn đã có một năm lao động nghệ thuật hết mình và vẫn miệt mài trên con đường tìm tòi, khám phá nghệ thuật. TT&VH có cuộc trò chuyện với Đức Tuấn, anh cho biết:

- Tuấn xin chia sẻ thật lòng là không những giải Cống hiến mà kể cả những giải thưởng khác, khi có tên trong danh sách đề cử là Tuấn rất hồi hộp, chờ đợi... và rất hãnh diện. Mỗi giải có một tiêu chí, đối tượng bầu chọn khác nhau, nhưng giải Cống hiến là giải mà Tuấn thích nhất vì nó là giải thưởng uy tín nhất hiện nay. Được đứng vào danh sách đề cử bất kỳ một giải thưởng nào ngoài niềm hãnh diện, đó còn là sự trân trọng niềm tin, sự yêu quý mà mọi người đã dành cho mình, thật là thiếu tôn trọng khi thỉnh thoảng vẫn thấy những trường hợp từ chối đứng vào danh sách một giải thưởng nào đó vì những lý do không thuyết phục lắm... Nói chung cảm giác của Đức Tuấn là rất vui.

* Có năm được đề cử giải Cống hiến nhưng trắng tay không có giải nào, những lúc đó đề cử giải thưởng có tác động gì đến con đường phấn đấu của Tuấn không?

- Với Đức Tuấn, có tên trong danh sách đề cử Cống hiến đã là một niềm vui, bởi giải thưởng này đánh giá, ghi nhận những nỗ lực sáng tạo của ca sĩ, nhạc sĩ, dẫu không đoạt giải nó vẫn có một ý nghĩa rất lớn. Với những dự án mang tính tiên phong, khám phá, người nghệ sĩ đôi lúc dễ mất phương hướng và hoài nghi về chính những cái mới mẻ của mình. Được ghi nhận có những sáng tạo và đưa vào danh sách đề cử Cống hiến làm cho Tuấn thấy tự tin hơn với dự án khám phá âm nhạc mà mình theo đuổi, mạnh dạn hơn trong sáng tạo nghệ thuật và vững bước hơn khi nghĩ rằng bên cạnh mình luôn có những người đồng hành và chia sẻ. Điều quan trọng là nó đã tạo cho mình sự phấn chấn và giúp mình vững tin.

Nếu đoạt được giải mình càng tự tin hơn nữa với những dự án sáng tạo khác và cảm thấy hạnh phúc với những gian nan, khó khăn mà mình đã trải qua, là động lực giúp cho mình vượt qua nhiều thách thức để có những sản phẩm tốt hơn đem đến cho công chúng của mình.

Năm vừa qua là một năm mà Tuấn đã thực hiện một khối lượng công việc khá “đồ sộ”: phát hành 3 album, 2 đêm mini show tại Nhà hát TP.HCM, tham gia biểu diễn trong nhiều chương trình lớn, nhỏ...

* Nhìn chung qua danh sách đề cử các hạng mục giải thưởng Cống hiến năm nay, Tuấn có nhận xét gì không?

-  Trước hết là sự “trẻ hóa”, mà giải Cống hiến trong vài năm gần đây, Tuấn thấy ngày càng trẻ hóa, nhưng có chất lượng thật sự chứ không chỉ là sự đưa vào nhân tố trẻ cho có. Đó cũng là điều đáng mừng, bởi có một lực lượng trẻ có tài năng để kế tục thế hệ đàn anh. Giải năm nay cũng đánh giá và ghi nhận nhiều thể loại âm nhạc khác nhau: nhạc rock, cổ điển giao thoa, nhạc điện tử... sự nhìn nhận đánh giá theo Tuấn là đúng mực. Sự phong phú về thể loại nhạc, về những gương mặt qua đề cử của giải thưởng phần nào cho chúng ta thấy đời sống âm nhạc khá phong phú, chứ không phải đơn điệu như nhiều người nghĩ.

Mấy hôm nay Tuấn cũng có theo dõi những thông tin về giải Âm nhạc cống hiến, với đề cử Uyên Linh, Tuấn không muốn bình luận nhiều, chỉ nói đơn giản là nếu Uyên Linh không xứng đáng thì đã không có mặt trong danh sách đề cử. Bởi Tuấn rất tin tưởng vào BTC, vào các nhà báo, giải Cống hiến đã có truyền thống về việc ghi nhận những đóng góp của đề cử và vinh danh những người đứng trên bục cao nhất của giải thưởng.

* Tuấn có nhìn nhận gì về đời sống âm nhạc trong năm qua?

- Năm 2010 có 2 cuộc thi lớn rất thành công, đó là Sao Mai - Điểm hẹnVietnam Idol, 2 cuộc thi này đã làm cho đời sống âm nhạc nhộn nhịp hẳn lên, những chương trình và những nhân tố đóng vai trò quan trọng làm nên sự nhộn nhịp này cũng rất đáng được đưa vào danh sách đề cử của giải thưởng Cống hiến. Bên cạnh đó có khá nhiều album với những ý tưởng mới mẻ về nội dung cũng như nghệ thuật, ngoài ra rất nhiều album, clip của các ca sĩ trẻ được thực hiện có chất lượng tốt. Dưới con mắt của Tuấn thì âm nhạc Việt Nam đang phát triển, khác với một số ý kiến cho rằng âm nhạc đang giậm chân tại chỗ. Như thế Đức Tuấn có lạc quan quá không?

Hồ Hoài Anh: “Mình không làm gì mà được đề cử thì ngượng lắm”

Hồ Hoài Anh, người đã đoạt giải Nhạc sĩ của năm giải Âm nhạc cống hiến 2009 cho biết: “Những năm trước hoạt động rất sôi nổi, làm khá nhiều dự án, nhưng năm vừa rồi Hồ Hoài Anh muốn có thời gian để “refresh”, hầu có những mới mẻ thật sự chứ không có áp lực phải có sản phẩm. Hồ Hoài Anh đã đi được những bước chắc chắn ban đầu, giờ đây là giai đoạn nâng cao chất lượng.

Âm nhạc đại chúng bây giờ na ná nhau nhiều quá, cũng có ca sĩ đề nghị Hồ Hoài Anh làm cho họ loại R&B như album Saigon Radio, nhưng Anh lại không thích như thế nữa. Dự án mới mà Hồ Hoài Anh sẽ khám phá, đó là hướng đến một loại âm nhạc tự nhiên, mộc mạc, sâu sắc, nhưng “đẳng cấp” với việc ứng dụng những kỹ thuật tiên tiến. Nó sẽ thể hiện trong giai điệu, nội dung lời ca, cách hát, hòa âm, dùng nhạc cụ... Tất cả sẽ đơn giản, nhưng tinh tế và có chiều sâu và để thực hiện cái đơn giản đó thì không đơn giản chút nào. Thời gian ấp ủ đã có, nhưng chưa tìm được một người đồng hành với mình để thực hiện dự án.

Về giải Âm nhạc cống hiến năm nay, ban đầu đọc danh sách dự kiến trên mạng, thấy có tên mình, Hồ Hoài Anh thật sự giật mình vì năm nay hoạt động không nhiều, ngoài tác phẩm Mở cõi viết cho dàn nhạc dân tộc và vài nhạc cụ giao hưởng biểu diễn trong Đại lễ 1.000 năm Thăng Long và viết nhạc cho phim Khát vọng Thăng Long. Khi danh sách chính thức không có tên mình, nói thật là Hồ Hoài Anh thấy nhẹ nhõm, bởi đây là một giải thưởng uy tín, mình không làm gì mà nằm trong danh sách thì ngượng lắm. Hy vọng năm tới khởi động được dự án mới để được vinh dự đứng vào danh sách đề cử”.

Bình Minh (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm