Zlatan Ibrahimovic nổi giận, Paris Saint-Germain lại buồn

21/01/2015 15:06 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(Thethaovanhoa.vn) - Khi ngôi sao lớn nhất bất ổn, không quá khó hiểu khi đội đương kim vô địch nước Pháp cũng bất ổn theo.

Zlatan Ibrahimovic từng khẳng định rằng, để đạt phong độ cao nhất, anh phải trở nên tức giận, cáu kỉnh. Nhưng có lẽ sẽ không cổ động viên nào của Paris Saint-Germain muốn ngôi sao số một của mình thể hiện sự tức giận và cáu kỉnh ấy bằng cách mắng chửi đồng đội. Tiếc là nó đã xảy ra. Trong trận đấu thuộc Cúp quốc gia Pháp, Javier Pastore đã nhận một tràng bới móc vì tội... không chuyền cho Zlatan.

Anh đã ghi bàn ấn định chiến thắng trong trận đấu đó, nhưng thay vì ăn mừng, chỉ có một tiếng thét và một gương mặt căng thẳng. Nếu Ibra là một bộ phim thì đó là một bộ phim giật gân mà khán giả trung lập thì thích thú còn nhà sản xuất thì lo sợ.


Thịnh nộ nhưng không tích cực

Khi Ibra không còn 25

“Về thể hình, cậu ta đã cải thiện hơn nữa”, HLV Laurent Blanc cho biết. “Cậu ta làm việc rất chăm chỉ trong các buổi tập, nhưng cậu ta không còn là trai 25 nữa, cần có thời gian để phục hồi sau khi chấn thương.”

Ở tuổi 33, sau một chấn thương nặng ở gót chân, dường như Ibrahimovic đang gặp quá nhiều khó khăn trong việc tìm lại chính mình. Quan trọng hơn, anh thậm chí còn... không thèm quan tâm tới những phản ứng của cơ thể nữa.

Đầu tiên là tốc độ kém đi. Sau đó là thói quen di chuyển rộng dần biến mất, thay vào đó là một gã 1m95 chỉ trực chờ trong vòng cấm. Những cú bật nhảy dần ít đi. Không còn những pha dang tay, xoạc chân để tranh giành bóng từ xa. Cũng không còn một người khổng lồ xô đổ tất cả. Mùa giải trước, Ibra là “thánh”. Mùa giải này, anh chỉ còn là một người trần mắt thịt.

Trận thua 4-2 trước Bastia vào tháng Một chính là trận đấu tệ nhất Zlatan từng chơi trong màu áo PSG. Suốt 90 phút, anh chỉ có đúng 1 cú dứt điểm và thậm chí chẳng trúng đích. Bastia đang đứng thứ 19, thế nên dù họ có một hàng thủ tốt đến mấy thì cũng thật khó hiểu. Chẳng cần đến một ngày đẹp trời thì Ibra-của-ngày-hôm-qua cũng có thể khiến Sebastien Squillaci và Francois Modesto phải mệt nhòai.

Mùa giải này, Ibra đã ghi 8 bàn tại PSG sau 13 lần ra sân. Đó không phải một con số tệ, nhưng sẽ là tệ nếu so với chính anh và nhất là khi 5 trong số đó đến ở một khoảng thời gian ngắn cuối tháng 11/2014 – đầu tháng 12/2014.

Vai trò nào cho Zlatan?

Ngày còn ở Ajax Amsterdam, Ibrahimovic từng coi Rafael Van Der Vaart là kẻ thù không đội trời chung chỉ vì anh không phải cầu thủ trung tâm của đội. Với Paris Saint-Germain, vị thế ấy dĩ nhiên không thoát khỏi tay cầu thủ từng 6 lần vô địch Serie A. Điều quan trọng là giờ đây người ta đang bắt đầu đặt ra dấu hỏi rằng, liệu anh có xứng đáng để làm trụ cột chuyên môn hay không.

Trong trường hợp này, những con số không nói dối. PSG đã bất bại trong cả 12 trận anh đã vắng mặt mùa này. Quan trọng hơn, khi anh ra sân, tỉ lệ chiến thắng của CLB chỉ còn là 56% (thắng 10, hòa 5, thua 3) so với 72% của mùa trước. Trận hay nhất của Les Parisiens mùa này là chiến thắng 3-2 trước Barcelona tại Champions League, trong một ngày không Ibra.

Thijs Slegers, một nhà báo người Hà Lan được coi như nguồn tin uy tín về Ibrahimovic, khẳng định trên tờ L’Équipe tuần trước rằng “Zlatan thích Paris, cậu ấy thấy vui vẻ ở đó. Mọi thứ rất thú vị tại thành phố này. Đó cũng là dạng thử thách chuyên môn mà cậu ấy muốn thử: nâng tầm một CLB mới nổi”.


Hãy là Ibra của ngày hôm qua...

Thế nên giờ thì PSG chỉ còn có thể hi vọng rằng vấn đề của Ibra sẽ không nằm ở tuổi tác và anh cũng sẽ sớm trở lại trạng thái tâm lý ổn định. Vượt qua Marseille hay Lyon trên BXH Ligue 1 là một mục tiêu quan trọng. Để làm được điều đó, PSG hiện tại vẫn cần Zlatan.

Tiêu Hoa
Theo ESPNFC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm