PSG vô địch lượt đi: Vương miện cho "Con quỷ" Ibrahimovic!

23/12/2012 10:08 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(Thethaovanhoa.vn) - Với sự tỏa sáng của 2 cựu ngôi sao AC Milan, Zlatan Ibrahimovic và Thiago Silva, PSG đã đè bẹp Brest ngay trên sân khách, qua đó giành chức vô địch lượt đi.

PSG vô địch lượt đi nhờ Ibra.

Thần tài Ibra

Chơi hơn người từ phút 34 nhưng trước hàng thủ dày đặc của Brest, phải tới phút 55, PSG mới chọc thủng lưới được đội chủ nhà. Người khai thông bế tắc cho PSG không phải ai khác ngoài Ibrahimovic. Từ quả tạt của Christophe Jallet, tiền đạo người Thụy Điển băng vào đệm bóng kỹ thuật, hạ gục thủ thành Alexis Thebaux. Đây là lần thứ 5 Ibra mở tỷ số cho PSG và trong những trận này, đội bóng thủ đô đều giành chiến thắng.

Sau 16 lần ra sân tại Ligue 1, Ibra đã ghi tới 18 bàn cho PSG (1,125 bàn/trận), bằng với kỷ lục Vahid Halilhodzic lập ở lượt đi mùa 1984-1985. Nếu thi đấu đủ 19 trận, với hiệu suất nói trên, cựu ngôi sao của Milan thậm chí đã ghi tới 21 bàn, tức bằng thành tích của Vua phá lưới mùa trước Olivier Giroud. Có những trận đấu, một mình tiền đạo người Thụy Điển ghi toàn bộ bàn thắng của PSG như trước Lorient, Lille, Marseille hay Nancy.

Nhờ tài săn bàn của Ibra (chiếm 50% số bàn của PSG), CLB thủ đô đã ghi 36 bàn, nhiều nhất Ligue 1 và hơn 5 bàn so với cùng kỳ năm ngoái. Trong 4 trận gần nhất tại Ligue 1, PSG có 12 bàn và Ibra ghi 5 bàn. Trung vệ Bisevac của Lyon đã nhận xét Ibra là "1 con quỷ", là nỗi khiếp sợ của mọi hàng thủ Ligue 1 còn Blaise Matuidi hết lời ca ngợi đồng đội: "Anh ấy luôn là 1 cầu thủ khác thường. Với anh ấy, những cơ hội nhỏ nhất cũng có thể trở thành 1 bước ngoặt".

Có thể thấy dù đã bước sang tuổi 31, Ibra vẫn là 1 trong những tay săn bàn đáng sợ nhất hiện nay. Trong 48 trận gần nhất ở Serie A và Ligue 1, tiền đạo này đã nổ súng tới 46 lần. Những bàn thắng của Ibra đã giúp Milan suýt vô địch Serie A còn hiện nay, đưa PSG ngự trị trên đỉnh Ligue 1. Từ đầu mùa, Ibra đã mang về 26 điểm, tức gần 70% số điểm hiện nay của PSG. Không có Ibra, đội bóng thủ đô chỉ xếp thứ 3 từ dưới lên.

Ngôi sao thầm lặng Silva

Ngoài Ibra, Thiago Silva cũng xứng đáng nhận được những lời khen ngợi. Đội trưởng của PSG đã tổ chức hàng thủ phòng ngự chặt chẽ, khóa được gần như mọi đợt tấn công của Brest (cả trận chỉ có 3 cú sút trúng đích). Phút 89, Silva cũng là người giải vây cho PSG, với cú đánh đầu phá bóng ngay trên vạch vôi. Nhờ tài nghệ của Silva, 4 trận gần nhất, đoàn quân của HLV Carlo Ancelotti chưa một lần bị thủng lưới.

Sự xuất sắc của Silva cũng giúp PSG mới phải nhận 12 bàn thua ở lượt đi mùa này, thấp nhất Ligue 1 và ít hơn cùng kỳ năm ngoái 5 bàn. HLV Ancelotti đã nhận xét: "Không ai có sự tập trung, tốc độ, khả năng đánh đầu và phán đoán như cậu ấy. Silva đang trên đường trở thành Paolo Maldini mới". Ibrahimovic thậm chí còn ca ngợi nhiều hơn: “Tôi đã chơi với nhiều trung vệ hàng đầu như Thuram, Cannavaro, Pique, Puyol nhưng Silva giống như tập hợp của tất cả vậy".

Tuy nhiên, có 1 mối lo cho PSG là gần đây, trung vệ người Brazil lại bất ngờ bày tỏ nỗi nhớ Milan: “Thật lòng, tôi rất nhớ Milan. Không ai có thể khiến tôi nguôi nỗi nhớ Milan, CLB luôn ở trong trái tim tôi bơi họ đã cho tôi quá nhiều. Dĩ nhiên tôi muốn quay trở lại. Tôi không biết tương lai ra sao nhưng nếu có cơ hội, chắc chắn tôi sẽ quay về". Hợp đồng của PSG với trung vệ Brazil có thời hạn tới năm 2017 nhưng nếu không biết nắm giữ trái tim Silva, HLV Ancelotti sẽ khó khai thác hết giá trị của cầu thủ này.

Trần Khánh An
Thể thao & Văn hóa

Ibra bị Hội đồng Kỷ luật triệu tập

Trong trận đấu với Lyon hồi tuần trước, Ibrahimovic đã giẫm lên người Dejan Lovren khiến cầu thủ này dính chấn thương ở đầu. Gần đây, Hội đồng Kỷ luật của Ban tổ chức các giải chuyên nghiệp Pháp đã tiến hành "mổ băng" để xem Ibra có cố tình không và cho biết sẽ mời tiền đạo này đến nói chuyện vào ngày 10/1/2013. Về hành động này, chủ tịch Jean-Michel Aulas của Lyon cho rằng Ibra đã cố ý còn tiền đạo người Thụy Điển chối phắt, thậm chí chỉ trích ngược lại ông Aulas. Là tiền đạo nhưng Ibra đã phải nhận tổng cộng 77 thẻ vàng, 16 thẻ đỏ trong đó có sáu chiếc trực tiếp. Ahsley Cole chưa tới, Nene sẽ rời PSG.

Báo chí phương Tây cho rằng bất chấp Luật công bằng tài chính, PSG vẫn sẽ mạnh tay mua sắm trong kỳ chuyển nhượng tới. Tuy nhiên, ngoài Lucas Moura đã được mua từ hồi Hè, chưa rõ sẽ có thêm ngôi sao nào sẽ cập bến sân Parc des Princes. Ashley Cole, được kỳ vọng sẽ tăng cường chất lượng cho vị trí hậu vệ trái, mắt xích yếu nhất của PSG, nhiều khả năng sẽ chỉ rời Chelsea vào cuối mùa này. Ở chiều ngược lại, Nene, chân sút số 1 của PSG mùa trước, cho biết sẽ không gia hạn và sẽ ra đi vào cuối mùa này. Tiền đạo Kevin Gameiro cũng có thể sẽ tới Dortmund nếu CLB này bán Robert Lewandowski.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm