Những người bạn của Ibra: Không Hulk thì đã có thần Thor

21/04/2015 13:59 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(Thethaovanhoa.vn) - Với kết quả thua 1-3 ở lượt đi, Paris Saint-Germain đã ở vào đường cùng và họ sẽ chỉ có một cách để đi tiếp, đó là ào lên để ghi ít nhất 3 bàn thắng. Mục tiêu ấy chỉ có thể đạt được nếu như hàng công chơi một trận đấu xuất sắc không chê vào đâu được, kết hợp với hàng thủ bảo vệ sạch sẽ khung thành của Salvatore Sirigu.

Và với sự trở lại của Zlatan Ibrahimovic, PSG có thể trông chờ vào một màn trình diễn tấn công khởi sắc, ít ra là sáng sủa hơn so với trận lượt đi, khi hàng công của họ hội tụ đủ “Biệt đội Siêu anh hùng” Pastore - Cavani - Lavezzi – Ibra…

Nhưng đấy cũng là một vấn đề lớn mà PSG gặp trong mùa giải này. Mặc dù Ibra vẫn còn trong đội hình, và Pastore, Cavani lẫn Lavezzi có tổng trị giá chuyển nhượng lên tới 165 triệu euro nhưng hàng công của Laurent Blanc đã tỏ ra khá vụn vặt trong cách chơi. Vì lý do đó, cộng thêm việc Ibrahimovic phải mất 13 vòng mới bắt đầu thi đấu liên tục mà không bị gián đoạn do chấn thương gót chân đã khiến PSG giờ này đang đứng dưới Lyon trên BXH Ligue 1.

Ezequiel Lavezzi mặc dù đã chơi 1.380 phút (25 trận) ở Ligue 1 mùa giải này nhưng mới chỉ có 4 bàn và 2 kiến tạo. Anh bị thay ra/thay vào khá thường xuyên trong các trận đấu. Edinson Cavani sau khi có nửa đầu mùa giải khá tốt với 11 bàn (một phần do Ibra vắng mặt thường xuyên) thì đã chỉ ghi được 6 bàn trong 16 trận sau đó, tỏ ra chật vật khi chơi vai trò tiền đạo cánh không sở trường.

Javier Pastore là một trong những người được dùng thường xuyên nhất trong đội hình PSG, và trong 28 trận ra sân Pastore đã có 5 bàn thắng cùng 8 kiến tạo. Pastore đã điều chỉnh cách chơi của mình để có thể chơi bên cạnh Zlatan Ibrahimovic dù không được đứng ở vị trí sở trường. Pastore cũng đủ tốc độ lẫn thể hình để là một đối tượng đáng gờm ở bên cánh trái của PSG. Nhưng cá nhân Laurent Blanc vừa phải khen ngợi và cũng vừa phải dạy dỗ Pastore về cách chơi bóng.

Trong trận đấu với Nice cuối tuần qua, Pastore đã có cú đúp để PSG thắng 3-1. Nhưng Blanc không hoàn toàn hài lòng, bởi ông chứng kiến tiền đạo người Argentina rất nhiều lần chạy về sâu bên sân nhà để lấy bóng, thay vì vào vị trí sẵn sàng phản công nhanh. “Cậu ấy muốn có bóng tới mức đòi bóng dù đứng cách thủ môn đội nhà chừng 20m. Javier chơi quá gần hàng thủ của chúng tôi nên cả đội gặp khó khăn trong kiến tạo cơ hội”, Blanc nói sau trận.

Nhưng hàng thủ Barcelona không thể vì thế mà chỉ tập trung kèm Ibrahimovic. Mùa giải này, bộ ba Ibra - Pastore - Lucas Moura đã mang về 15 bàn thắng tổng cộng và giúp PSG thắng 9, hòa 1 và thua 1 trong 11 trận họ cùng góp mặt trong đội hình xuất phát. Nhưng Pastore và đặc biệt là Lucas Moura luôn ở trạng thái lúc ra lúc vào với đội hình xuất phát do Blanc phải xoay vòng để làm hài lòng Cavani và Lavezzi. Nếu Blanc dứt khoát dùng Ibra, Pastore và Lucas cho trận lượt về này, họ có thể làm nên khác biệt.

N.Đ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm