Mbappe, ngôi sao tương lai của bóng đá Pháp

23/03/2017 20:41 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(Thethaovanhoa.vn) - Mùa giải này, bóng đá châu Âu đang lên cơn sốt với những tài năng trẻ người Pháp, trong đó có Kylian Mbappe, tiền đạo thuộc biên chế Monaco, người khiến nhiều ông lớn châu lục thèm muốn.

Herve Renard, HLV trưởng đội tuyển Ma Rốc, người từng có thời gian dẫn dắt Sochaux và Lille ở nước Pháp, không thể tin vào mắt mình những gì đang xảy ra với Mbappe.

Nổi hơn cả Messi lẫn CR7

Cách đây 8 năm, ông dẫn dắt Cherbourg, một đội bóng vô danh ở hạng tư nước Pháp. Trước trận gặp Ivry, ông bất chợt nhìn thấy một cậu bé 8 tuổi đang vô tư nô đùa với trái bóng. Renard lập tức nói ngay: “Cậu bé đáng ngưỡng mộ này là ai vậy? Đây chắc chắn sẽ là một trong những cầu thủ hay nhất thế giới”.

Lời tiên đoán của Renard giờ đã trở thành sự thật sau một thập kỷ. Mbappe, cậu bé được nhắc đến vào thời điểm đó, đang tiến những bước vững chắc trở thành một ngôi sao mới nổi. Sáu tuần vừa qua là khoảng thời gian cực kỳ đáng nhớ với chân sút 18 tuổi này. Kể từ đầu tháng Hai đến giờ, không phải Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo, mà chính Mbappe mới là người có thành tích ghi bàn ấn tượng nhất, với 13 pha lập công trong 9 lần ra sân. Anh đang trải qua mùa giải tuyệt vời nhất trong màu áo Monaco, với 19 bàn thắng trong 32 trận cho Monaco trên tất cả các đấu trường, trong đó có 12 bàn thắng và 8 đường kiến tạo trong 22 lần xuất hiện ở Ligue 1.

Ở độ tuổi ấy, thành tích của Cristiano Ronaldo chỉ là 5 bàn thắng và 6 đường kiến tạo trong 33 lần thi đấu chuyên nghiệp. Với Lionel Messi, anh ghi được 2 bàn và tung ra 6 đường kiến tạo ở 17 lần ra sân. Thế còn Thierry Henry, một người đồng hương của Mbappe? 3 bàn thắng và 5 đường kiến tạo trong 18 trận. Karim Benzema, đối thủ cạnh tranh tiềm năng với Mbappe, sở hữu 5 bàn và 1 đường kiến tạo trong 21 lần ra sân khi còn trẻ.

Kylian Mbappe: Thierry Henry mới của bóng đá Pháp

Kylian Mbappe: Thierry Henry mới của bóng đá Pháp

Trước trận lượt về vòng 1/8 Champions League trên sân Louis II, hậu vệ phải kỳ cựu của Man City đã nhận xét rằng Kylian Mbappe có đủ những phẩm chất để trở thành Thierry Henry mới của bóng đá Pháp...


Sẽ còn phát triển hơn nữa

Cần phải nói thêm Mbappe sẽ có cơ hội chơi bóng ở vòng tứ kết Champions League ngay khi mới 18 tuổi, trong khi cả Henry lẫn Messi đều phải chờ đến độ tuổi 20 để được nếm trải niềm vui ở đấu trường cấp độ cao nhất của châu lục. Thời điểm ấy với Zlatan Ibrahimovic là 21 tuổi, còn CR7 thậm chí phải chờ đến năm 22 tuổi.

Đang có một danh sách dài những đội bóng muốn có sự phục vụ của Mbappe, trong đó có Man United và Real Madrid. Chẳng đối thủ nào đủ sức cản bước thăng tiến của cầu thủ 18 tuổi này. Man City bất lực trong việc buộc Mbappe im tiếng ở vòng 1/8 Champions League. Cuối tuần vừa qua, trong trận gặp Caen, tiền đạo này trẻ đã lập một cú đúp và đem về cho Monaco một quả phạt đền sau một pha đi bóng theo phong cách của Diego Maradona, rồi sau đó tăng tốc bất ngờ khiến Damien Da Silva phải phạm lỗi trong vòng cấm địa.

Thật ra, việc Mbappe phát triển thần kỳ không phải là điều gì đó quá bất ngờ. Sinh ra ở Bondy, ngoại ô phía Bắc thủ đô Paris, mọi người trong vùng đều tin rằng chàng trai này sớm muộn sẽ trở thành ngôi sao. Khi 11 tuổi, Mbappe từng được Chelsea mời sang tập luyện trong vòng một tuần, nhưng cầu thủ này tỏ ra không hứng thú để chuyển đến đội bóng này. 3 năm sau, Real Madrid ngỏ lời và nhận được câu trả lời tương tự. Liverpool, Bayern Munich và Arsenal cũng từng nỗ lực mời Mbappe, nhưng rồi anh lại chọn gia nhập lò đào tạo Clairefontaine danh tiếng và sau đó Monaco mới là đội bóng thuyết phục được cầu thủ này.

Mbappe đã đúng với quyết định của mình. Mùa trước, anh là cầu thủ trẻ nhất ra sân và ghi bàn trong màu áo Monaco. Ở giải U19 châu Âu vào mùa Hè năm ngoái, dù Jean-Kevin Augustin được bầu là người chơi hay nhất, chính Mbappe mới là ngôi sao thật sự. Lợi thế của Mbappe chính là việc anh trưởng thành trong một gia đình có truyền thống về bóng đá. Cha anh, Wilfrid, là người huấn luyện anh ở Bondy. Người anh trai Jires Kembo-Ekoko, hiện đang chơi bóng cho Al Nasr, từng có 6 năm khoác áo Rennes. Mẹ anh, Fayza, là một VĐV bóng ném chuyên nghiệp.

Tuần này, Mbappe đón nhận tin vui khi lần đầu tiên được HLV Didier Deschamps triệu tập vào đội tuyển Pháp. Anh trở thành cầu thủ đầu tiên thuộc thế hệ sinh ra sau chức vô địch World Cup 1998 có tên trong danh sách ĐTQG, đồng thời là một trong những cầu thủ trẻ nhất góp mặt ở cấp độ đội tuyển. Nếu muốn tìm người trẻ hơn anh, cần phải quay lại những năm 50 của thế kỷ trước, với cái tên Maryan Wisnieki (18 tuổi, 2 tháng).

Sẽ không bất ngờ nếu Mbappe tỏa sáng ngay trong trận đấu đầu tiên cho đội tuyển Pháp.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm