Lucas Moura: PSG đã sẵn sàng lên đỉnh Champions League

17/09/2014 11:57 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(Thethaovanhoa.vn) - Trong một cuộc họp báo mới đây, có sự hiện diện của cây bút Hà Quang Minh, ngôi sao Lucas Moura đã bày tỏ niềm tin rằng PSG sẽ thi đấu thành công tại Champions League mùa này và khẳng định anh sẽ đóng vai trò trụ cột ở tuyển Brazil.

Sau đây là nội dung cuộc họp báo:

* Phóng viên: Anh có nghĩ năm nay sẽ là năm của Lucas ở PSG không?

- Lucas Moura: Tôi vẫn cố gắng chơi tốt hơn nữa. Với tôi, quan trọng nhất là được chơi bóng, và giúp đội của mình chiến thắng. Nhưng năm nay tôi cũng cảm thấy mình đang vào “phom”. Tuy nhiên, tôi còn trẻ và còn phải học nhiều.

* Mỗi cầu thủ đều đặt cho mình các mục tiêu như ghi bao nhiêu bàn, chuyền bao nhiêu đường quyết định... Anh có đặt mục tiêu cá nhân cho mùa bóng này?

- Có chứ, tôi có nhiều mục tiêu chứ. Như tôi đã nói, mục tiêu của tôi là giúp đội chơi tốt. Tôi cũng muốn ghi nhiều bàn thắng nhưng khi mình chơi tốt rồi, bàn thắng không quá quan trọng. Tôi thích thấy mình chơi những trận lớn và ghi dấu ấn không nhất thiết bằng bàn thắng.

* Marquinhos đang chơi tốt. Anh ấy vừa được gọi vào tuyển Brazil, còn anh thì không. Anh có thấy buồn chút nào vì điều đó?

- Marquinhos là cầu thủ lớn, là đại diện của một thế hệ mới của tuyển Brazil. Anh ấy đã luyện tập nhiều để có kết quả như vậy. Nếu tôi chưa được gọi là tôi còn phải cố gắng nhiều. Và tôi nghĩ rằng mình cũng có thể là tương lai của tuyển Brazil thế hệ mới.

* Anh đến đây với một thông dịch viên, nhưng cuối cùng thì anh không cần. Theo anh, nói tiếng bản địa ở nơi anh chơi bóng thì quan trọng thế nào

- (Cười) Tôi vẫn cần thông dịch chứ, thỉnh thoảng tôi vẫn cần anh ấy. Tôi vốn không được mạnh dạn trong giao tiếp lắm. Anh ấy giúp tôi có sự tự tin. Nói tiếng Pháp là điểm quan trọng giúp tôi không chỉ hòa đồng với mọi người, hiểu được những yêu cầu của HLV mà còn trong cuộc sống hàng ngày như đi chợ, đi chơi, giao tiếp với mọi người.

* Anh vẫn còn hay bị chê là thiếu ý thức chiến thuật, đặc biệt là sự nhạy cảm vị trí. Anh nhận xét sao về vấn đề này sau 18 tháng ở Paris?

- Như tôi đã nói, vẫn còn trẻ, còn học nhiều. Tôi đến Paris đã 18 tháng và đã học được rất nhiều từ mọi người, từ chính mình. Hiện tại tôi hài lòng về Paris, về cuộc sống ở đây và về đội bóng, trong thời gian tới tôi sẽ còn nỗ lực nhiều hơn.

"PSG đủ sức vô địch Champions League"

* Năm ngoái, anh suýt ghi bàn đẹp nhất năm trong trận với Marseille (Lucas đã dẫn bóng từ đầu sân này tới cuối sân bên kia, vượt qua gần như cả đội Marseille và đối mặt với thủ môn nhưng không sút vào - PV). Cuối cùng thì thay vì trở thành bàn thắng của năm, nó lại trở thành biểu tượng cho việc thiếu hiệu quả trong các pha dứt điểm của anh. Liệu điều đó có là gánh nặng, pha bóng ấy liệu có ám ảnh anh mỗi khi anh có bóng không ?

- Tôi không nghĩ thế. Sau trận đấu đó, pha bóng này còn ám ảnh tôi suốt một tuần, nhưng chỉ thế thôi. Trong mỗi pha bóng, tôi đều nghĩ đến việc ghi bàn và đều cố gắng ghi bàn khi có thể. Nhưng bóng đá là thế, không phải luôn như ta muốn. Nếu không thì sẽ có nhiều bàn thắng lắm. Nhưng lần sau, nếu có một pha bóng như thế tôi sẽ ghi bàn, nhất định là như vậy.

* Trong đội có cầu thủ nào là hình mẫu, là người để anh học tập không ?

- Trong đội có nhiều cầu thủ lớn. Bây giờ có thêm David Luiz nữa. Ở mỗi cầu thủ lớn đều có những phẩm chất mà ta phải học. Tôi luôn theo dõi họ, trao đổi với họ để hoàn thiện mình hơn, không có ai điển hình nhưng tôi học tất cả những gì cần thiết từ các cầu thủ lớn mà tôi có thể học được.

* Anh nghĩ PSG năm nay có đủ sức vô địch Champions League không?

- Tôi có niềm tin vào đội bóng của mình. Chúng tôi có lực lượng tốt, ban huấn luyện và thậm chí cả những cổ động viên đủ tiêu chuẩn cho một đội bóng vô địch. Tôi nghĩ năm nay có thể là thời điểm để PSG làm được điều đó.

* Nói về tiếng Pháp, từ nào anh thích nhất trong tiếng Pháp ?

- Tôi nghĩ, không chần chừ gì, đó là “Champion, mon frère” (Vô địch, người anh em ạ).

"Ibra rất tốt bụng"

* Về Zlatan, anh ấy có phải người sống thực sự phong cách trong đời thường, có thực sự thích nghe nhạc Reggea, có thực sự "yêu thương và hòa đồng" không?

- Tôi nghĩ là anh ấy không thường nghe nhạc reggea nhiều. Anh ấy nghe electro nhiều hơn, vì khi bỏ headphone lên nghe nhạc tôi thấy anh ấy cứ giật giật thế này này (cười). Trên sân đấu anh ấy là người dễ nổi nóng, anh ấy hơi điên điên theo cách nói của các anh.

* Thế còn trong đời thường, trong phòng thay đồ ?

- Anh ấy không cáu kỉnh đâu, vui vẻ và tốt bụng là khác.

* Anh ấy gần đây có vẻ hay quát tháo anh trên sân vì không chuyền bóng. Anh nghĩ thế nào ?

- Tôi nghĩ chuyện ấy bình thường thôi, ai cũng thế, ai cũng muốn có bóng và anh ấy là tiền đạo, là một cầu thủ lớn, anh ấy có thể phản ứng khi đường bóng không như ý muốn. Tôi hiểu, và tôi biết là anh ấy cũng hiểu rằng mỗi khi có bóng tôi muốn làm điều gì tốt nhất, nhưng không phải lúc nào cũng được.

* Ở trận cuối cùng của mùa trước, lúc được thay ra sân, Ibra đã đặt chiếc băng đội trưởng lên vai anh trước khi trao nó lại cho Jallet. Anh thấy nặng chứ?

- À, chỉ là miếng băng bằng vải thôi mà (cười)…

19 tuổi, giá 45 triệu euro

Vào mùa Hè 2012, khi chỉ mới 19 tuổi, Lucas Moura lúc bấy giờ khoác áo Sao Paulo đã lọt vào tầm ngắm của Manchester United. Đội bóng của nước Anh đã thực hiện nhiều cuộc đàm phán với phía Sao Paulo, nhưng PSG đã ngoạn mục "cướp" tài năng trẻ của Brazil nhờ chịu chi hơn. Phí chuyển nhượng của anh lên đến 45 triệu euro. Moura tiếp tục ở lại Sao Paulo thi đấu theo dạng mượn và chính thức chuyển đến PSG vào tháng 1/2013.

Lucas Moura đã cùng đội tuyển Brazil dự Olympic London 2012. Tuy nhiên, anh đã không được triệu tập vào đội tuyển Brazil dự World Cup trên quê hương mình. Mùa trước, Moura đá tổng cộng 53 trận và ghi 5 bàn cho PSG.


Hà Quang Minh (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm