02h45 ngày 22/11, Dynamo Kiev - PSG: Có thiên tài Ibra, ai dám "khinh" PSG?

21/11/2012 07:57 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(Thethaovanhoa.vn) - Các đối thủ sẽ không thể xem thường PSG thêm nữa khi họng súng Ibra đã trở lại. Và chính các ngôi sao triệu phú cũng không còn khinh thường trận đấu của mình để chơi bóng với một quyết tâm lớn hơn.

Chỉ giành được 1 điểm sau 3 vòng và toàn thua trong 2 trận sân nhà gần nhất, PSG đang chơi với phong độ của một đội bóng sắp xuống hạng ở Ligue 1 và hoàn toàn tương phản với những gì họ đã thể hiện ở Champions League, với 3 chiến thắng trong 4 trận. Chỉ cần hòa ở Kiev đêm nay, đội bóng Paris sẽ chính thức giành vé vào vòng 1/8.

Ibra trở lại, chiến thắng có trở lại với PSG?

Khoảng trống Ibra & "bệnh ngôi sao"

Có rất nhiều cách giải thích cho màn trình diễn tồi tệ của “Les Parisiens”, từ việc thiếu vắng Ibra, những chấn thương và thẻ phạt, cho tới những lý do mang màu sắc mê tín như PSG từ xưa tới nay luôn gặp xui ở tháng 11. Nhưng cách cắt nghĩa hợp lý nhất có lẽ là của Luis Fernandez, cựu hậu vệ từng có 8 năm khoác áo PSG cùng 2 nhiệm kỳ dẫn dắt đội bóng Paris (1994-1996 và 2000-2003). Cựu danh thủ người Pháp gốc TBN cho rằng PSG “gặp vấn đề về thái độ chơi bóng”. “Chúng ta không thấy được các cầu thủ muốn làm việc cùng nhau. Và điều nguy hiểm nhất là có quá nhiều những kẻ tự cho rằng họ sẽ giành được chức vô địch từ khi chưa bắt đầu chơi bóng. Đa số các cầu thủ tới từ những giải đấu danh giá hơn và đối với họ, Ligue 1 chỉ là giải đấu hạng 5 ở châu Âu. Các cầu thủ rất dễ mất tập trung và chỉ cần 3-4 người lơ là, đội bóng sẽ gặp nguy hiểm”, Fernandez phát biểu trong chương trình bình luận của đài RMC.

Có hay không sự đoàn kết ở PSG? Rất khó để nhận ra bản chất thật sự của vấn đề mỗi khi PSG chơi tốt và giành chiến thắng bởi người ta không thể nhìn ra điều gì từ những cái ôm chia vui sau mỗi bàn thắng được ghi, nhưng rắc rối sẽ xuất hiện khi thua trận. Có thể dễ dàng nhận thấy nội tình của Paris qua những tình tiết nhỏ nhất trên sân bóng, chẳng hạn trong trận thua Rennes 1-2, Nene đã ghi một bàn thắng đẹp từ pha chọc khe thông minh của Pastore. Nene đã đi bóng tốc độ và loại bỏ thủ môn bằng một cú sút quyết đoán nhưng trong pha ghi bàn ấy, tiền đạo người Brazil đáng chê nhiều hơn là khen ngợi bởi Lavezzi cũng đã băng xuống ở tư thế trống trải và không bị ai kèm. Nếu chuyền bóng cho Lavezzi thay vì mạo hiểm dứt điểm trong hoàn cảnh thủ môn đã khép góc và có 2 hậu vệ chạy phía sau, khả năng ăn bàn sẽ cao hơn.

Pha bóng ấy nói lên rằng Nene không tin tưởng vào đồng đội của mình, người vẫn chưa có bàn thắng nào ở Ligue 1. Và cũng không có gì khó hiểu khi tiền đạo người Argentina không chạy đến ăn mừng cùng đàn anh, thậm chí chẳng hề thể hiện sự vui mừng trên khuôn mặt.

Ba giải pháp chống khủng hoảng

Lần đầu tiên sau gần một năm dẫn dắt PSG, HLV Carlo Ancelotti thừa nhận đội bóng của mình khủng hoảng. Vấn đề là làm thế nào để chặn cơn khủng hoảng ấy trước khi nó trở nên nghiêm trọng hơn.

Giải pháp đầu tiên, thua thì phải mua, đã được tính đến và báo chí châu Âu đưa tin PSG đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ tuyển thủ Brazil Paulinho với giá 15 triệu euro. Nhưng đó chưa chắc đã là một giải pháp hợp lý, thậm chí có thể gây tác dụng ngược. “Les Parisiens” hiện tại đang thừa mứa các tài năng và đội hình không hề thiếu chiều sâu.

Vấn đề của PSG và của ông Ancelotti là đội hình chính thức vẫn chưa được định hình. Chỉ có 6 cầu thủ thường xuyên được đá chính là Ibrahimovic, Sirigu, Thiago Silva, Maxwell, Matuidi và Menez. 5 vị trí còn lại Carletto thường xuyên xoay tua. Alex và Sakho thay nhau đá trung vệ, vị trí hậu vệ phải là cuộc cạnh tranh của Jallet và Van der Wiel. Verratti, Chantome, Sissoko, Bodmer, Motta và tài năng trẻ Rabiot cạnh tranh hai vị trí tiền vệ. Pastore, Nene, Gameiro tranh giành suất đá cặp cùng Ibra và Menez... Vẫn biết cạnh tranh là động lực của sự tiến hóa, nhưng tranh chấp kéo dài mà không phân định thắng thua lại là tác nhân gia tăng bất đồng trong nội bộ đội bóng. Giải pháp đầu tiên, Ancelotti phải nhanh chóng định hình bộ khung đá chính.

Giải pháp thứ hai, mau chóng thiết lập kỷ luật và song song với đó, cắt bỏ hoàn toàn những sự ưu ái với một vài “cục cưng”. Tại sao Pastore lại được đặc cách để bạn gái đi trên chuyến bay cùng đội bóng trong khi những người khác lại không? Tại sao Ibra được phép đậu chiếc Audi của mình ở một điểm đỗ V.I.P cùng ban lãnh đạo trong sân tập Camp des Loges trong khi những người còn lại bị cấm? Theo chuyên gia tâm lý học thể thao Yvon Trotel, sự thiếu bình đẳng là mầm mống của những mâu thuẫn nội bộ tại Parc des Princes.

Giải pháp thứ ba là kiên quyết nói không với chủ nghĩa cá nhân. HLV Ancelotti thay vì đưa ra những chỉ trích chung chung với tập thể cũng cần phải kịp thời nhắc nhở cách chơi cá nhân, ích kỷ của Nene hay Ibra.
Làm được những điều đó, PSG sẽ trở thành một đội bóng thực thụ. Và chiến thắng sẽ đến.

Ông Ancelotti có lẽ đã biết mình phải làm gì, các cầu thủ cũng sẽ có thêm động lực khi chơi ở một giải đấu hàng đầu thế giới. Bởi thế, có thể tin vào một màn trình diễn sáng sủa ở Kiev đêm nay.

Hoài Trinh

56.5% Tờ Aujourd’hui en France phiên bản điện tử đã trưng cầu ý kiến độc giả với câu hỏi “Ancelotti có phải chịu trách nhiệm về thành tích của PSG?”, kết quả có 56.5% trả lời “Có” và 43.5% trả lời “Không”.

2 Dấu hiệu của một đội bóng lớn là khả năng giành chiến thắng trong những trận đấu lớn và đó là điều chưa được thể hiện ở PSG. Đội bóng Paris đã thất thủ trên sân FC Porto, đối thủ đáng gờm nhất từ đầu mùa. Tại Ligue 1, họ cũng chỉ giành được 2 điểm trong 4 trận đấu với các đối thủ trong tốp 7 (hòa Marseille, Bordeaux, thua St.Etienne và Rennes).

Đội hình dự kiến

Dynamo Kiev: Koval - Betao, Khacheridi, Mikhalik, Vukojevic - Veloso, Gusev, Ruben - Taiwo, Milevskiy, Yarmolenko.

PSG: Sirigu - Camara, Thiago Silva, Alex, Maxwell - Matuidi, Chantome, Pastore - Nene, Lavezzi, Ibra.

Dự đoán: 0-1


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm