01h45 ngày 25/08, Evian - Lyon: Trên đỉnh cao nhìn xuống

24/08/2012 14:00 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Lâu lắm rồi Lyon mới được tận hưởng cái cảm giác được đứng trên đỉnh Ligue 1. Những ngôi sao mới được mua như Lisandro, Bastos, Gomis không khỏi lạ lẫm, những người cũ như Reveillere, Cris thì có lẽ đã quên mất cái cảm giác kiêu hãnh đứng trên tất cả. Không giống như giai đoạn 2002-2008, khi “sư tử” là quyền lực tuyệt đối ở nước Pháp và vị trí số 1 mặc nhiên là của họ, lần trở lại này của Lyon mang tới cảm giác chênh vênh, và họ có thể rớt xuống bất kỳ lúc nào.



Các ngôi sao Lyon đang chơi tốt khi không còn bị ám ảnh bởi Champions League.

Lyon hiện đang ngự trên đỉnh Ligue 1, là 1 trong số 4 đội toàn thắng. Evian lại chưa giành được điểm nào, nằm trong số 6 đội toàn thua. Về hình thức, đó là sự chênh lệch giữa đỉnh và vực nhưng nên nhớ rằng mùa giải mới đi qua được 2 vòng đấu và 20 CLB đang ở trong trạng thái cân bằng phiếm định mà một kết quả thắng - thua sẽ làm đảo lộn cục diện. Lyon đã đánh bại Montpellier trong trận tranh Siêu cúp nước Pháp, sau đó thắng tiếp Rennes và Troyes nhưng ngoại trừ chiến thắng đậm đà trước CLB mới lên hạng Troyes, hai kết quả trước đó đều kém thuyết phục. Ở trận tranh Siêu cúp, Les Gones đã bị cầm chân trong 120 phút dù có lợi thế được chơi hơn người và chỉ có thể hạ đối thủ nhờ loạt sút luân lưu. Trong khi đó, 3 điểm giành được từ Rennes in đậm dấu ấn may mắn khi tiền đạo Kembo-Ekoko của đội bóng đỏ - đen bị đuổi khỏi sân chỉ sau 30 phút.

Không còn sở hữu nhiều ngôi sao trong đội hình, Lyon hiện tại đang trở thành một đội bóng “bình dân” với ý thức rõ ràng về thế đứng của mình. Việc không được dự Champions League hóa ra lại hay (nếu có được dự có lẽ cũng chẳng qua nổi vòng bảng), Les Gones đang gạt đi những ảo ảnh dồn tất cả sức lực vào mặt trận Ligue 1. Lisandro, Gomis, Bastos, Gourcuff… đều đã để lại dấu ấn. Nhưng lực lượng vốn đã mỏng của đội bóng sông Rhone sẽ càng yếu thêm, Bastos, người đã ghi một tuyệt tác bàn thắng vào lưới Troyes có lẽ sẽ không tham dự trận đấu này, anh còn bận đáp máy bay sang châu Á ký hợp đồng với Al-Ain. Các hậu vệ Cissokho, Cris cũng nhiều khả năng sẽ ra đi. Gourcuff, người đã tỏa sáng để mang về chiến thắng trước Rennes sẽ nghỉ thi đấu 3 tháng vì ca chấn thương nặng thứ 7 chỉ trong 2 năm khoác áo Lyon. Những thương vụ với Monzon (Nice), Corgnet (Dijon)… thì mới chỉ nằm trên bàn giấy.

Bởi thế, chẳng thể đặt hi vọng vào khả năng Lyon sẽ trở lại trong cuộc đua tranh ngôi vô địch cùng PSG, đội bóng của Aulas sẽ đặt ra một mục tiêu thấp hơn cho mùa giải của mình, giành vé dự Champions League, thậm chí là Europa League. Với sự khiêm tốn và nhận thức về chỗ đứng của mình, Lyon sẽ không còn đi lạc đường như suốt 4 năm qua. May mắn cho họ là hậu vệ Dejan Lovren đã trở lại, dù chưa đạt 100% thể lực, tân binh Milan Bisevac cũng được tung vào sân ở những phút cuối trận gặp Troyes và sẽ đá chính đêm nay. Trước một chủ nhà Evian không quá mạnh (mùa trước thua Lyon cả hai lượt trận), lại vừa thất thủ trước Bordeaux và Brest, “bầy sư tử” có cơ hội lớn để tích lũy điểm số, dù sẽ chẳng có một chiến thắng đậm đà như tỷ số 4-1 trước Troyes.

Dự đoán: 1-2

LỊCH THI ĐẤU VÒNG 3

22h00 ngày 25/08 Nice - Lille 01h00 ngày 26/08 Nancy - Toulouse Reims - Sochaux Rennes - Bastia Troyes - Lorient Valenciennes - Ajaccio 22h00 ngày 26/08 Montpellier - Marseille St.Etienne - Brest 02h00 ngày 27/08 PSG - Bordeaux

CHÂN SÚT HÀNG ĐẦU

Obraniak (Bordeaux), Yedder (Toulouse), Aliadiere (Lorient), Maoulida, Modeste (Bastia), Gomis (Lyon), Ibrahimovic (PSG): 2 bàn


Hoài Trinh



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm