1h45 ngày 6/4, sân Giuseppe Meazza, Inter - Schalke: Dậy mà đi!

05/04/2011 12:24 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Tối tăm mặt mũi vì series đòn của Milan, nhưng khi mở mắt ra được, thầy trò HLV Leonardo thấy trước mặt họ vẫn còn tới 3 con đường phải đi. Hy vọng ở Serie A chưa hết, niềm tin ở Champions League và Cúp Italia vẫn tràn đầy. Không còn cách nào khác, họ phải đứng dậy. “Luôn và ngay”.

Có rất nhiều người, kể cả những interista bi quan, tin rằng mùa giải của Inter có thể đã chấm dứt ngay trong đêm ác mộng San Siro (phải, là San Siro chứ không phải Giuseppe Meazza của họ). Thua Milan, Inter của Leo tiếp tục gây thất vọng trong những trận cầu lớn yêu cầu yếu tố bản lĩnh, sau những trận thua Udinese, Juventus và Bayern Munich. Niềm tin tưởng đã được khôi phục sau cuộc ngược dòng ở Allianz Arena để chiến thắng kỳ diệu, nhưng những người thực tế hiểu rằng, trận đó Bayern Munich đã tự thua Inter. Tai hại thay, chiến thắng trận đó tạo ra ảo tưởng cho Leo về sự liều lĩnh. Chiến lược gia 42 tuổi đã liều một lần nữa trước Milan mà quên rằng, sự dại dột của Bayern Munich chỉ có một mà thôi.

Đội hình dự kiến của hai đội

Sau mỗi lần mảnh lưới của thủ môn Julio Cesar rung lên trước Milan, mà đáng nhẽ đã là 6 hay 7 lần thay vì 3, lần lượt những niềm tin rơi rụng. Bàn thua thứ nhất cho thấy Inter đã thiếu tập trung ở một trận đấu đòi hỏi phải căng từng sợi dây thần kinh. Sự thờ ơ của Maicon trong tình huống băng lên của Robinho, cùng với cách bố trí đội hình xuất phát quá thiên về công của HLV Leonardo, phần nào thể hiện sự ngạo mạn của Inter. Bàn thua thứ hai khẳng định vắng Lucio, Ranocchia chẳng là gì cả, còn Chivu không nên đá trung vệ. Bàn thua thứ ba bộc lộ sự cùng quẫn. Khi ngay cả một người đội trưởng kinh nghiệm và kiêu hãnh như Zanetti cũng phải phạm lỗi trong vòng cấm, thì rõ ràng Inter đã cạn kiệt về mặt tinh thần.

Tất cả những điểm hạn chế ấy vô tình đã mở ra những lo sợ lớn lao cho người hâm mộ khi Inter bước vào cuộc chiến với Schalke ở Champions League. Vẫn không có Lucio (cũng bị treo giò), Leonardo vẫn phải đối mặt với bài toán hàng thủ khi những toan tính phòng ngự ở trận derby đã phá sản chỉ sau chưa đầy một phút. Trong khi đối thủ đến từ nước Đức có tâm lý thoải mái, thì Inter phải chịu sức ép khổng lồ từ không chỉ thất bại derby. Đá sân nhà trước, mục tiêu giữ sạch lưới phải được đặt lên hàng đầu, nhưng trong tình cảnh hàng thủ thiếu tin cậy, những tính toán của Leonardo có thể lại tiếp tục sai lầm.

Mà để tránh rơi vào vết xe đổ của Valencia (bị thua 1-3 trên sân Schalke dù mở tỷ số ở lượt về vòng 1/8), Inter phải ghi càng nhiều bàn càng tốt. Vừa phải thủ chắc, vừa phải công hay giữa lúc phong độ của các tiền đạo đều sa sút ghê gớm, đặc biệt là Eto’o, là nhiệm vụ gần như bất khả thi cho Leonardo, người đã nếm mùi cay đắng từ ý tưởng lấy công bù thủ trước Milan. Diego Milito đã trở lại, nhưng có thể chờ đợi gì ở chân sút ấy, khi anh vắng mặt trong hầu hết các trận Inter chơi dưới thời Leo, chưa lấy lại được cảm giác bóng sau hàng tháng trời chấn thương, đồng thời không thực sự phù hợp với cách chơi 2 tiền đạo? Chưa kể, Milito mùa này chỉ còn là cái bóng của chính anh mùa giải chói sáng 2009-2010.

*Đứng dậy thôi!

Dự đoán của bạn về trận đấu này?


Cũng may, đối thủ của Inter đêm nay chỉ là Schalke, đội bóng đang lận đận ở Bundesliga với vị trí thứ 10/18 và có phong độ hình sin, sau mỗi trận thắng là một thất bại. Chủ tịch Moratti từng tuyên bố muốn Inter gặp một đội bóng lớn cỡ Barcelona hay M.U ở tứ kết để các cầu thủ của ông giữ được sự tập trung, nhưng giờ thì ông phải thấy hạnh phúc vì Inter chỉ phải gặp đội bóng bị đánh giá thấp nhất ở tứ kết. Bài học về tinh thần “biết mình, biết người” từ trận derby buộc Inter phải tập trung cao nhất cho trận chiến. Schalke dĩ nhiên không thể bị coi thường, nhưng không phải vô cớ mà họ là “miếng mồi” trong mơ của các đội bóng lọt vào tứ kết.

Inter không có thói quen thua hai trận đấu liên tiếp, kể cả giai đoạn khủng hoảng với Benitez. Với Leonardo, đội bóng này luôn đứng dậy rất nhanh và mạnh mẽ ngay sau mỗi bước sẩy chân. Sau trận thua Udinese là trận thắng Napoli ở Cúp Italia, sau trận thua Juventus là trận thắng Fiorentina, sau trận thua Bayern Munich là trận thắng Sampdoria, sau trận hòa Brescia là thắng lợi lịch sử trước Bayern Munich. Ai cũng có thể vấp ngã, Inter và Leo cũng thế, nhưng họ vẫn chứng tỏ được mình là những người đàn ông cứng cỏi, và họ sẽ tiếp tục đứng dậy trước Schalke. Cú sốc Milan giờ đã là quá khứ, còn tương lai vẫn rộng mở trước đôi mắt đã sáng của các “nerazzurri”.

Dự đoán: 2-1

Bách Việt

1 Đội trưởng Zanetti của Inter là cầu thủ duy nhất còn sót lại từ hai trận chung kết Cúp UEFA 1997 giữa Inter và Schalke. Lần đó, Inter thua 1-4 penalty sau khi hai đội hòa 1-1 sau hai lượt đi-về.

1 Inter chưa bao giờ ghi được quá 1 bàn vào lưới Schalke. Họ thắng Schalke cả hai trận đối đầu trước đây trên sân nhà với cùng tỷ số 1-0. Ở hai trận còn lại trên sân Schalke, họ thua 1 (0-1) và hòa 1 (1-1).

14 Inter là đội có hàng phòng ngự tồi nhất trong 8 đội vào tứ kết, khi đã để thủng lưới tới 14 bàn trong 8 trận (trung bình 1,77 bàn/trận). Mùa trước, Inter của Mourinho chỉ thua 9 bàn trong cả giải (13 trận, trung bình 0,69 bàn/trận).


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm