Inter cũng có một Lampard...

24/02/2009 12:20 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - …và anh có tên Stankovic. Không nghi ngờ gì về điều ấy nữa. Mourinho đã từng thèm khát Lampard, nhưng không có được anh. Bây giờ, ông không có gì phải hối tiếc vì thất bại ấy nữa.

Mourinho đã từng khao khát có được ngôi sao của Chelsea. Suốt cả mùa hè qua, kể từ khi đặt chân đến Inter, vị HLV người BĐN đã ra sức chèo kéo tiền vệ đa năng và có tầm ảnh hưởng rất lớn đối với đội bóng cũ mà ông từng dẫn dắt. Chàng tiền vệ ấy có lúc cũng đã xiêu lòng trước những mời gọi của ông thầy, nhưng cuối cùng, anh đã ở lại, và Mourinho đành đánh cược tất cả vào phương án Quaresma. Nhưng đấy là một canh bạc thất bại, khiến Mourinho phải trở lại với sơ đồ 4-3-1-2 quen thuộc mà Mancini đã sử dụng trong 2 mùa bóng qua.
 
Kết quả quá mỹ mãn: không ai ở Inter chơi tốt vị trí hộ công sau 2 tiền đạo như Stankovic, và chính người bị Mourinho gạt khỏi đội hình vì không có chỗ cho anh trong sơ đồ 4-3-3 đã trở thành một trong những điểm mạnh nhất đội bóng, đóng góp phần quan trọng trong sự thống trị tuyệt đối của Inter ở Serie A mùa này. Còn Champions? Một trong lí do giải thích phong độ không tốt của Inter ở Cúp châu Âu là vì ở vòng bảng mặt trận ấy mùa này, Mourinho luôn dùng Quaresma. Do đó, lại không có chỗ cho Stankovic. Anh chỉ ra sân trong hơn 200 phút ở các trận gặp Werder (lượt đi) và Anorthosis (cả đi và về), không đá 2 trận cuối cùng với Panathinaikos và Werder, mà Inter đều thất bại.
 
Stankovic là Lampard của Inter
 
Sự bùng nổ của Stankovic ở vị trí tiền vệ nhô cao trong sơ đồ chiến thuật của Mourinho (với Cambiasso đá thấp nhất, hệt như Makelele của ông ngày xưa ở Chelsea) là do khả năng kĩ thuật, sự nhạy cảm về chiến thuật, thể lực và tính lạnh lùng như Rambo và sự thích hợp với vị trí dường như được tạo ra là để cho anh. Anh chính là một trong vũ khí lợi hại nhất của Inter trong cuộc chiến với M.U. Lợi hại đến mức nào? Sự năng nổ và di chuyển rộng của Stankovic giúp anh hoạt động mạnh và dữ dội đặc biệt phía trước cặp trung vệ của đối phương, và là một giải pháp lí tưởng cho những cú sút xa có sức công phá không khác siêu đại bác.
 
Mùa bóng này, tiền vệ người Serbia đã ghi 5 bàn thắng vào lưới Catania, Roma, Chievo, Lecce và Milan thì chỉ có 1 bằng đánh đầu (trận Lecce), còn lại đều là từ những cú sút sấm sét (chưa kể 3 cú sút trúng xà ngang). Những điều ấy, chẳng lẽ không gợi nên một chút nào so sánh giữa số 5 của Inter với số 8 Chelsea, những người cùng sinh năm 1978, cùng chơi vị trí tiền vệ nhô cao, cùng có những đặc tính kĩ chiến thuật gần giống nhau và cũng cùng chiến thắng M.U? Lampard không vắng mặt lần nào trong những cuộc đối đầu chiến thắng M.U trong 3 mùa bóng Mourinho ở Chelsea. Stankovic không có được may mắn ấy, nhưng những người yêu mến chàng tiền vệ 30 tuổi của Inter không nên quên rằng đúng 10 năm về trước, tháng 8/1999, Stankovic, lúc đó 20 tuổi, đã có mặt trong đội hình Lazio đánh bại M.U ở Siêu Cúp châu Âu tại Montecarlo (1-0, Salas), nấc thang đầu tiên trong một mùa bóng kết thúc bởi Scudetto.

Cả một mùa hè dài, Lampard đau buồn vì hình bóng của người mẹ quá cố, để rồi chối từ Mourinho. Mourinho và Stankovic giờ cũng đã thoát khỏi hình bóng Lampard. Đêm nay, người đã từng chứng kiến một loạt những thất bại nặng nề của Inter trong các vòng knock-out suốt 4 năm sẽ đối đầu với người cùng vị trí với anh bên phía M.U, Paul Scholes, cũng mang số 8 như Lampard. Cả San Siro ngóng trông một cú nã đại bác thành bàn, từ một người xanh-đen mang áo số 5…

Anh Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm