U19 Việt Nam: Đáng tiếc bàn thua ở cuối trận

04/10/2013 06:24 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Đã không có bất ngờ nào xảy ra khi U19 Việt Nam vượt qua U19 Đài Loan (Trung Quốc) với tỷ số 6-1. Điều đáng tiếc duy nhất là bàn thua của U19 Việt Nam ở cuối trận.

Xuất phát với đội hình thiếu vắng một số trụ cột vì chưa bình phục chấn thương như Xuân Trường, Văn Thiết, nhưng U19 Việt Nam không gặp quá nhiều khó khăn trước U19 Đài Loan có trình độ chuyên môn thua kém hơn hẳn.

Chỉ sau nửa hiệp thi đấu đầu tiên, U19 Việt Nam đã dẫn trước U19 Đài Loan với tỷ số 2-0 nhờ công của bộ đôi Công Phượng-Duy Toàn. Đối thủ của U19 Việt Nam trong trận đấu hôm qua không có ưu thế về thể hình thể lực và họ cũng không dám đá quá rát, nên các học trò của HLV Guillaume Graechen đã dễ dàng làm chủ thế trận và tạo ra vô số cơ hội ăn bàn.



U19 Việt Nam (giữa) đã thể hiện năng lực vượt trội so với U19 Đài Loan (Trung Quốc). Ảnh: VFF

Trong cả hiệp một, thủ môn Văn Trường của U19 Việt Nam hầu như không phải làm việc, vì bóng chủ yếu chỉ lăn trên phần sân của U19 Đài Loan. Tuy nhiên, do khả năng dứt điểm chưa tốt nên tỷ số cuối cùng của hiệp một vẫn chỉ là 2-0 nghiêng về U19 Việt Nam.

Sang hiệp 2, U19 Đài Loan gia tăng tốc độ tấn công cũng như liên tục phạm lỗi để ngăn chặn các pha xuống bóng kỹ thuật của U19 Việt Nam. Tuy vậy, chỉ trong vòng 15 phút đầu tiên của hiệp 2, U19 Việt Nam đã ghi một mạch 3 bàn thắng để dẫn trước U19 Đài Loan tới 5-0.

Lúc này, HLV Guillaume bắt đầu rút các trụ cột như Tuấn Anh, Công Phượng và Văn Toàn ra nghỉ để dưỡng sức cho 2 trận tiếp theo. Từ thời điểm bộ ba này không còn hiện diện trên sân, thế công của U19 Việt Nam không còn sắc sảo và hiệu quả như trước, nhưng cầu thủ vào sân thay người Lâm Ti Phông vẫn ghi được bàn thắng thứ 6 sau một pha đá bồi ở phút 87.

Tưởng như đây sẽ là bàn thắng cuối cùng của trận đấu thì bất ngờ U19 Đài Loan kiếm được bàn gỡ ở phút 89, khi Wang Li An tận dụng khoảnh khắc mất tập trung của hàng thủ U19 Việt Nam để ghi bàn thắng danh dự cho U19 Đài Loan.

Bàn thua này thực sự vô cùng đáng tiếc, bởi nếu U19 Việt Nam giữ sạch lưới cho tới lúc hết giờ thì thầy trò HLV Guillaume ít nhiều sẽ có thuận lợi hơn nếu phải so sánh chỉ số phụ với các đội bóng ở bảng khác.

Tuy giành chiến thắng đậm đà trước U19 Đài Loan nhưng U19 Việt Nam vẫn phải xếp nhì bảng F sau lượt trận đầu tiên, bởi ở trận đấu sớm cũng diễn ra chiều qua, U19 Australia đã vượt qua U19 Hong Kong (Trung Quốc) với tỷ số 7-0.

Ngày mai (5/10), U19 Việt Nam sẽ chơi trận thứ 2 ở vòng loại với U19 Hong Kong (Trung Quốc) vào lúc 16h00, và lúc 19h00 là cuộc đối đầu giữa U19 Đài Loan và U19 Australia.

Hoàng Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm