Đức hạ Bỉ trên sân khách: Khởi đầu suôn sẻ

05/09/2010 11:39 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Dù không có đội hình mạnh nhất lại phải thi đấu trên sân của Bỉ, một đối thủ khá khó chịu, nhưng “cỗ xe tăng” Đức vẫn giành được chiến thắng nhờ pha ghi bàn duy nhất của tiền đạo Miroslav Klose.

Trong trận đấu này, Đức là đội kiểm soát bóng nhiều hơn (63.8%), tấn công nhiều hơn. Nhưng đoàn quân của HLV Joachim Loew đã không thể tạo nên một cơn mưa bàn thắng như từng làm với Anh hay Argentina ở World Cup vừa qua bởi vấp phải hàng phòng ngự được tổ chức rất tốt của Bỉ với những cầu thủ tên tuổi như Thomas Vermaelen (Arsenal), Daniel van Buyten (Bayern) hay Vicent Kompany (Man. City). Tình huống để Klose thoải mái ghi bàn ở phút 51 là khoảnh khắc sơ hở hiếm hoi của hàng thủ “Quỷ đỏ”. Cũng phải thấy rằng tình huống này bộ ba cầu thủ Bayern Bastian Schweinsteiger, Thomas Mueller và Klose đã phối hợp với nhau rất ăn ý, chính xác và rất tốc độ nên hàng thủ Bỉ có cảnh giác cũng khó có thể ngăn chặn được.










Thomas Mueller (áo trắng) hoạt động năng nổ ở tuyến giữa ĐT Đức - Ảnh Getty
 Để thua trận này, Bỉ vẫn chưa thể đánh bại Đức kể từ năm 1954 nhưng với những gì đã thể hiện, các học trò của HLV Georges Leekens cũng xứng đáng được khen ngợi. Bỉ đã chơi chắc chắn bên phần sân nhà và tạo ra được không ít sóng gió trước khung thành của Manuel Neuer. Romelu Lukaku và Moussa Dembele tuy chưa thể ghi bàn nhưng cũng khiến Holger Badstuber và Philipp Lahm nhiều phen phải làm việc rất vất vả. Mới ở độ tuổi đôi mươi, những cầu thủ này hứa hẹn sẽ còn tiến xa trong thời gian tới. Nếu tiếp tục thi đấu ấn tượng như trong trận đấu này, Bỉ sẽ không phải lo sợ nhiều khi hành quân đến Thổ Nhĩ Kỳ vào thứ 3 tới đây.

Còn với đội khách, dù không thể thắng tưng bừng nhưng giành được 3 điểm trong trận đầu ra quân cũng có thể ăn mừng. Sau thành công ở World Cup vừa qua, đội tuyển Đức dĩ nhiên sẽ bị soi nhiều hơn nên một khởi đầu thuận lợi sẽ giúp đoàn quân của HLV Joachim Loew tự tin hơn rất nhiều. Chiến lược gia này cũng có thể yên tâm với các ngôi sao bởi họ vẫn giữ được phong độ tuyệt vời đã thể hiện ở Nam Phi mùa hè qua. Sami Khedira và Mesut Oezil tuy chưa thể hiện được nhiều trong màu áo Real nhưng khi quay trở lại “Mannschaft” đã chơi đĩnh đạc. Còn những cầu thủ của Bayern, đặc biệt là Lahm vẫn chơi rất ấn tượng. Bỏ lại chuyện băng đội trưởng sau lưng, hậu vệ cánh này hoạt động năng nổ như thường lệ và đã có một pha kiến tạo rất đẳng cấp cho Mueller nhưng Vua phá lưới World Cup 2010 đã bỏ lỡ khá đáng tiếc.

Tuy nhiên đội tuyển Đức trận này cũng bộc lộ không ít khuyết điểm. Lukas Podolski chính là cầu thủ chơi dở nhất trên sân. Liệu Loew có nên trao cho cầu thủ này nhiều cơ hội như vậy trong khi Toni Kroos hay Marko Marin đã sẵn sàng? Ngoài ra nếu hàng công tiếp nối được phong độ tuyệt vời ở Nam Phi thì hàng thủ của “Mannschaft” lại khiến đội nhà có nhiều phen phải hú vía. Có thể giải thích sự sa sút của hàng phòng ngự đã chơi kiên cường ở World Cup vừa qua là do họ vắng 2 trụ cột và chơi không tập trung, những điều đã được cảnh báo từ trước. Tuy nhiên cũng có một điểm Loew có thể yên tâm đó là sự xuất sắc của thủ môn Manuel Neuer. Thủ thành này đã chơi chắc chắn, thể hiện được bản lĩnh vững vàng cần có của một người gác đền. Ở CLB, Neuer cũng bắt rất hay dù Schalke của anh đang thi đấu rất dở. Dường như “Mannschaft” đã tìm được 1 người thay thế xứng đáng vị trí huyền thoại Oliver Kahn để lại.

 

Jansen dính chấn thương
Hậu vệ trái Marcell Jansen sẽ không thể ra sân trong trận gặp Azerbaijan diễn ra vào rạng sáng 8/9 tới đây vì dính chấn thương đầu gối trong trận đấu với Bỉ. Sau khi đi chụp MRI (cộng hưởng từ), cầu thủ này đã trở về CLB chủ quản
Hamburg. Do cả hai hậu vệ trái khác là Jerome Boateng và Dennis Aogo đều đang dính chấn thương nên nhiều khả năng HLV Joachim Loew sẽ để Heiko Westermann, cầu thủ đã vào thay Jansen trong trận gặp Bỉ, đảm nhiệm vị trí này trong trận đấu tới.

200 CĐV Đức bị bắt

Đã có khoảng hơn 200 CĐV quá khích của Đức bị cảnh sát Bỉ bắt giữ do tham gia ẩu đả trên đường phố Brussels. Cảnh sát đã tiến hành thẩm vấn và lưu hồ sơ những kẻ quá khích này rồi thả ngay ngày hôm sau. Đây không phải là lần đầu tiên các CĐV Đức gây rối khi đội nhà thi đấu ở nước ngoài, và những vụ ẩu đả lần này khiến cho mối lo ngại về tình hình an ninh ở trận đấu trong tương lai của Đức trên sân Thổ Nhĩ Kỳ.

 

 

Sao Bundesliga giúp đội nhà chiến thắng

Chỉ sau 2 lượt đấu, đã có đến 67 bàn thắng được ghi ở Bundesliga. Nhiều cầu thủ chơi bóng ở giải đấu này đã mang theo say mê ghi bàn về đội tuyển quốc gia, giúp đội nhà chiến thắng. Klose (Bayern) lập công giúp Đức thắng Bỉ. Đồng đội của chân sút này ở Bayern, Hamit Altintop, cũng nổ súng giúp Thổ Nhĩ Kỳ vượt qua Kazakhstan. Bộ đôi Klaas-Jan Huntelaar (Schalke) và Ruud van Nistelrooy (Hamburg) ghi 4/5 bàn trong trận Hà Lan đánh bại San Marino 5-0. Mladen Petric (Hamburg) và Ivica Olic (Bayern) mỗi người ghi một bàn giúp Croatia có trận thắng 3-0 trên sân của Latvia. Người hạ sát Ailen, mang về 3 điểm cho Na Uy là Mohammed Abdellaoue, cầu thủ đang khoác áo Hannover.

Trần Khánh An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm