1h45 ngày 4/9, Bỉ - Đức:Thắng để khẳng định

03/09/2010 12:03 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Đức đã giành hạng Ba ở World Cup 2006, á quân EURO 2008, hạng ba World Cup 2010. Nên đương nhiên, mục tiêu của họ ở EURO 2012 là giành chức vô địch. Thế nên, chuyện vượt qua vòng lại được xem như là điều bắt buộc. Với suy nghĩ đó, thì việc thắng trước Bỉ cũng là chuyện đương nhiên.

Trong 23 lần chạm trán Bỉ trước đây, Đức thắng đến 18, để hòa 1 và chỉ thua có 4 trận. 3/4 lần thất bại đấy diễn ra cách đây gần…100 năm. Lần gần nhất Đức để thua Bỉ cũng gần 55 năm. Nếu xét về lịch sử, rõ ràng người Đức đang nắm ưu thế. Xét về hiện tại, đội tuyển Đức cũng nhỉnh hơn khi họ đang là đương kim á quân Euro, trong khi Bỉ đã không lọt được vào VCK một giải lớn nào kể từ sau World Cup 2002. Ở vòng loại World Cup 2010, "Quỷ đỏ" thậm chí chỉ xếp thứ 4 ở bảng đấu của mình sau Tây Ban Nha, Bosnia và Thổ Nhĩ Kỳ!


"Mannschaft" đã sẵn sàng cho cuộc chiến với Bỉ, Ảnh Getty
Dù vậy thì nếu nhìn vào lực lượng của đội tuyển Bỉ, có lẽ bất kỳ đội bóng nào cũng sẽ phải e dè. Ở hàng thủ, hầu như tất cả đều đang chơi cho các CLB lớn, từ Thomas Vermaelen (Arsenal), Daniel van Buyten (Bayern) hay Vicent Kompany (Man City). Trên hàng tiền vệ, Fellaini cũng đã khẳng định được mình trong màu áo Everton, còn Steven Defour của Standard thi liên tục lọt vào tầm ngắm của các ông lớn như Real Madrid rồi Liverpool. Trên hàng tấn công, Lukaku (Anderlecht) được coi là một Drogba mới, Edin Hazard là một hiện tượng tại giải Pháp trong màu áo Lille, còn Dembele thì vừa chuyển tới Fulham. Với một đội ngũ như thế, Bỉ hy vọng sẽ "rửa mặt" ở vòng loại lần này. Người dẫn dắt họ hiện nay, HLV George Leekens, đã từng đưa "Quỷ đỏ" lọt vào VCK World Cup 1998.

Trong khi đó, ở lần hành quân đến Bỉ lần này, “Mannschaft” sẽ gặp chút bất lợi khi không có Arne Friedrich và Jerome Boateng, những cầu thủ phòng ngự đã thi đấu khá chắc chắn ở World Cup vừa qua. Nhưng dẫu sao, HLV Joachim Loew cũng đã có phương án thay thế. Vị trí trung vệ của Friedrich đã có Heiko Westermann còn bên hành lang trái, Marcell Jansen đã sẵn sàng thay thế Boateng. Westermann mùa trước là đội trưởng Schalke còn nay là thủ lĩnh của Hamburg, chỉ không đến Nam Phi vì chấn thương vào phút chót. Còn Jansen cũng khá dạn dày kinh nghiệm và đã dự World Cup vừa qua.

Có lẽ vấn đề khiến HLV Loew phải bận tâm lúc này là thể lực và tâm lý của các học trò. Sau World Cup, các cầu thủ Đức được nghỉ khá lâu, chỉ mới tập luyện trở lại khoảng 1 tháng nay nhưng đã phải vắt sức thi đấu ở CLB nên hiện chưa có thể lực tốt nhất. Ngoài ra đây cũng chỉ là trận đấu đầu tiên ở vòng loại Euro nên liệu các cầu thủ có thể chơi với quyết tâm cao nhất, đặc biệt là khi mùa hè này đã phải chơi bóng quá nhiều? Ngoài ra với việc Loew chọn Ballack làm đội trưởng, trong khi cầu thủ này không có tên trong đợt tập trung lần này, cũng ít nhiều ảnh hưởng đến tâm lý các cầu thủ khác. Lahm sẽ nghĩ gì khi anh hoàn thành tốt công việc mà vẫn bị mất chức? Sami Khedira sẽ nghĩ gì khi có thể bị mất chỗ cho Ballack khi lão tướng này quay trở lại? “Lỗ nhỏ làm đắm thuyền”. Nếu không giải quyết tốt những rắc rối này, đội tuyển Đức có thể sẽ phải nhận thất bại.

Dự đoán: 0-2

* Đội hình dự kiến

Bỉ: Bailly - Alderweireld, Van Buyten, Kompany, Vermaelen - Simons, Vertonghen, Fellaini - Dembele, Lukaku, Hazard.

Đức: Neuer - Lahm, Mertesacker, Westermann, Jansen - Khedira, Schweinsteiger - Mueller, Oezil, Podolski - Klose.

Trấn Khánh An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm