Atletico Madrid: Calderon đáng sợ chẳng kém gì Camp Nou

23/12/2012 17:14 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Cứ sau mỗi cú vấp, Atletico trở lại mạnh mẽ hơn. Chiến thắng 1-0 trước Celta Vigo giúp đội bóng của HLV Diego Simeone khép lại năm 2012 với những thành công rực rỡ. Niềm vui, sự hân hoan đang tràn ngập sân Vicente Calderon trước thềm lễ Giáng sinh.

Nhắc tới Calderon, bất cứ đối thủ nào cũng phải e dè khi làm khách tại đây. Simeone như một "gã phù thủy" phù phép Calderon trở thành một pháo đài bất khả xâm phạm. Trước Celta Vigo, đã có 8 đối thủ đều phải rời nơi đây với 2 bàn tay trắng. Thế nên, việc Atletico tiếp tục quật ngã đối thủ cũng không phải là một điều quá bất ngờ. Ấn tượng hơn, với thành tích giữ sạch lưới tới 7 trận liên tiếp, đội bóng thành Madrid cho thấy vì sao họ xứng đáng với vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Liga khi năm 2012 kết thúc.

Điều ấn tượng nhất mà Atletico dưới trướng của Diego Simeone chính là cái cách họ luôn vượt lên ở những thời điểm khó khăn. Tính đến thời điểm này, Atletico đã nhận 3 thất bại từ đầu mùa giải. Trước Valencia, họ thua 0-2, trước Real Madrid là một kết quả tương tự. Khi gặp Barcelona, đội bóng của Simeone nhận thất bại 1-4. Nhưng ngay sau những cú vấp này, họ nhanh chóng đứng vững trở lại. Không có một sự sụp đổ dây chuyền nào. Thay vào đó là một nỗ lực vươn lên không ngừng.

Cũng từ chiến thắng 1-0 trước Celta Vigo, Atletico cho thấy họ không phải lúc nào cũng dựa vào những bàn thắng của Falcao. Đúng là chân sút người Colombia vẫn đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong chuỗi trận thành công của đội chủ sân Calderon, nhưng trong tay của Simeone vẫn còn những sát thủ khác.

Đó là một Adrian trẻ và rất sung sức. Chính anh là người ghi bàn duy nhất giúp Atletico hạ gục Celta trong trận đấu tại Calderon. Đó là Arda Turan, người đã chơi như một ngòi nổ với khả năng tạo ra sát thương cực lớn. Tất nhiên trong chuỗi thành tích ấn tượng của Atletico có công không nhỏ của hàng thủ. Những Godin, Courtois, Diaz hay Juanfran đang chơi cực ấn tượng trong mùa giải ổn định của Atletico.

Khi năm 2012 khép lại, thày trò Diego Simeone có thể quay lại để tự hào nói rằng họ đã làm được rất nhiều trong cả một năm qua. Nhưng với những con người luôn hướng về phía trước, Atletico hiểu rằng họ sẽ còn rất nhiều việc để làm trong quãng thời gian nửa cuối của mùa giải. Bảo vệ thành công chức vô địch Europa League, giữ vững vị trí thứ 2 của Liga chính là những tham vọng mà Atletico đang hướng tới.

Có một điều chắc chắn là những thách thức trước mắt của Atletico sẽ ngày càng lớn hơn. Khi mùa giải bước vào giai đoạn quyết liệt nhất, việc phải chinh chiến ở cả 3 đấu trường sẽ khiến cho Atletico bị phân tán lực lượng khá nhiều. Tuy nhiên, trước khi nghĩ tới cách đối phó với những khó khăn, Atletico vẫn hãy cứ vui lên. Giáng sinh ngọt ngào của họ đang đến thật gần rồi.

T.Giáp
Thể thao & Văn hóa

Falcao bị treo giò

Trong trận đấu với Celta Vigo, dù có được 3 điểm trọn vẹn với thắng lợi 1-0 nhưng Atletico cũng phải chịu tổn thất không hề nhỏ. Radamel Falcao, với chiếc thẻ vàng ở phút 81, sẽ phải nhận án treo giò do đã nhận đủ 5 thẻ vàng. Tương tự với trường hợp của Arda Turan sau tình huống nhận thẻ vàng ở phút thứ 32. Trước đó, tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã nhận 4 thẻ vàng.

Không nhận tới 5 thẻ nhưng Joao Miranda lại là cầu thủ phải "đi tắm sớm" ở phút thứ 86 với chiếc thẻ vào thứ 2. Như vậy, trong trận đấu với Mallorca vào ngày 6/1/2013 tới đây, Falcao, Turan và Miranda sẽ không thể ra sân vì án treo giò.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm