"Sát thủ" Navarro lên tiếng sau vụ "đánh kín" Ronaldo

13/11/2012 15:52 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) – Hậu vệ của Levante David Navarro khẳng định rằng anh không cố ý khiến Cristiano Ronaldo của Real Madrid bị đau ở cuộc chạm trán tại Ciutat de Valencia cuối tuần qua.


Ronaldo dính đòn đau của Navarro - Ảnh Marca

Dấu ấn đáng chú ý nhất của trận Levante - Real Madrid tại vòng 11 Liga vừa qua không phải là bàn thắng mang tính quyết định của tài năng trẻ Morata, giúp các nhà ĐKVĐ giành trọn 3 điểm trên sân khách, mà là chấn thương kinh hoàng của Ronaldo. Ngay ở phút thứ 2 của trận đấu, trong một pha nhảy lên tranh bóng, siêu sao người BĐN đã “ăn” cả cái cùi chỏ của Navarro, khiến mắt phải của CR7 chảy máu đầm đìa. Dù sau đó Ronaldo vẫn tiếp tục thi đấu và ghi bàn nhưng anh chỉ trụ được hết hiệp 1 trước khi phải rời sân vì bị giảm thị lực.

Navarro đã bị lên án mạnh mẽ sau pha xấu chơi với CR7, tuy vậy, hậu vệ của Levante vừa lên tiếng thanh minh rằng đây là sự cố ngoài ý muốn.

“Đó là một tai nạn bởi chẳng bao giờ tôi có ý định làm đau Ronaldo. Tôi lấy làm tiếc vì đã khiến anh ấy dính chấn thương nhưng tôi nhắc lại rằng tôi hoàn toàn không cố ý”, hậu vệ 32 tuổi này nói trên trang chủ của Levante.

Navarro cũng tiết lộ rằng anh đã gọi điện cho Ronaldo và chúc CR7 mau chóng hồi phục. Sở dĩ người ta phải đặt câu hỏi về tính bạo lực của Navarro là bởi trong quá khứ, hậu vệ nổi tiếng chơi rắn này đã từng vướng vào nhiều vụ tương tự. Năm 2007, Navarro, khi đó còn khoác áo Valencia, từng bị UEFA cấm thi đấu 6 tháng sau khi đấm vỡ mũi Nicolas Burdisso của Inter Milan tại Champions League.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm