HP.HN trước nguy cơ sáp nhập với HN.ACB: Tan đàn xẻ nghé?

06/09/2011 13:06 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Sau khi kết thúc V-League 2011, ngày xách chiếc balô về quê nghỉ ngơi hoặc đi du lịch, rất nhiều thành viên của HP.HN dù có nằm mơ cũng không nghĩ đến việc một ngày nào đó, đội bóng của họ lại thay tên đổi chủ. Trái lại, trong giấc mơ ấy, ai cũng đinh ninh rằng bước vào V-League 2012 sẽ là một HP.HN rất khác, xuất phát từ thực tế là năm nay họ đã phải trả một cái giá khá đắt cho những sai lầm của mình (là chính).

Khi đón nhận thông tin tập đoàn Hòa Phát có nguy cơ từ bỏ bóng đá, tất cả những ý kiến chia sẻ từ phía BHL và cầu thủ đội bóng Thủ đô mà TT&VH ghi nhận được đều cho biết họ cảm thấy bàng hoàng và không thể tin nổi vào những gì có khả năng xảy ra.

Một trụ cột nói: “Tôi rất thương chú Long và chú Tuấn sau những gì các chú đã làm cho đội bóng. Tôi cảm thấy có trách nhiệm khi HP.HN đã không thể thi đấu tốt hơn trong năm qua. Tôi nghĩ HP.HN cần phải có sự thay đổi bắt đầu từ những người đứng đầu trên cương vị điều hành, để đội bóng ấy có thể thắng nhiều hơn thua và mang lại nhiều niềm vui hơn là nỗi buồn. Thử nghĩ mà xem, không phải vì trọng tài đâu, mấy năm nay HP.HN bị trọng tài ép như thế rồi, nguyên nhân cơ bản nhất là những người làm đội biến nó thành ra nỗi hổ thẹn như thế này”.


HP.HN đang đứng trước nguy cơ tan đàn xẻ nghé

Giải pháp biến “hòa” thành “phát” là gì? Một trụ cột từng đeo băng đội trưởng phân tích: “Một ông GĐĐH mới, một vị HLV mới cùng khoảng 20-30 tỷ đồng đưa về 4 cầu thủ có chất lượng tốt. Chỉ cần như vậy thôi sang năm HP.HN sẽ khác hẳn. Sao bầu Long, bầu Tuấn lại nghĩ quẩn như vậy chứ?”.

Một trụ cột khác cất lời: “Cuộc đời và tương lai của tôi được gửi gắm trong tay bầu Long và bầu Tuấn. Nếu các chú không còn muốn gắn bó với HP.HN, tôi sẽ ra đi”.

Trong mắt của tất cả, việc hợp nhất cùng HN.ACB, giống như một nỗi đau: “Họ đã xuống hạng còn chúng tôi thì chiến đấu để tồn tại bằng tất cả sức lực của mình. Thật phi lý là một đội đá V-League giờ lại sáp nhập với một đội đá hạng Nhất”, còn bầu Kiên thì hiện ra giống như một nỗi ám ảnh: “Hãy nhìn cầu thủ HN.ACB mà xem. Liệu đấy có thể gọi là đội bóng?! Hãy hình dung ra viễn cảnh tương lai của cầu thủ HP.HN nếu quy về dưới trướng ông Kiên”...

Đó là nguyên văn những tâm sự mà TT&VH ghi nhận được từ 14 cầu thủ HP.HN và 3 thành viên trong BHL của họ. Cuộc đời vật đổi sao rời, nhưng “quả tạ” (như ngôn ngữ của người trong cuộc) đã rơi xuống đầu các thành viên của HP.HN theo cách ít ai ngờ nhất. Có lẽ BHL cùng các cầu thủ của họ lúc này sẽ có những người đang bùi ngùi rằng bữa cơm mà họ ăn với nhau sau trận đấu với K.KH ở vòng 26 V-League 2011 có khi lại là bữa cơm cuối cùng trong một màu áo.

Sẽ có nước mắt, sẽ có những cuộc chia ly không mong muốn và chắc chắn, viễn cảnh tan đàn xẻ nghé sẽ diễn ra một khi tập đoàn Hòa Phát từ bỏ bóng đá. Giờ thì ai cũng hy vọng, 8 năm bóng đá của HP.HN trở thành một thứ tình cảm đủ mạnh để níu giữ những ông chủ của họ.

Hoàng Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm