Llorente dứt tình với Bilbao: Tình yêu là thứ xa xỉ!

16/08/2012 13:36 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH)- Chủ tịch Josu Urrutia bảo rằng, Fernando Llorente một mực đòi ra đi vì CLB không thể đáp ứng nổi nhu cầu về tiền lương của anh. Thế nhưng, việc chân sút 27 tuổi này không còn muốn gắn bó với sân San Mames nữa liệu có phải chỉ xuất phát từ đồng tiền, hay còn nguyên nhân nào khác nữa?

Trong giai đoạn cuối mùa giải 2011-12, Llorente từng đề xuất về việc gia hạn hợp đồng với Bilbao, vì hợp đồng cũ chỉ còn thời hạn đến tháng 6/2013. Khi ấy, Llorente đang có phong độ rất ấn tượng trên các mặt trận mà Bilbao tham dự. Giới truyền thông Tây Ban Nha đồng loạt loan tin, chân sút này nằm trong tầm ngắm của hai quyền lực lớn Barca và Real Madrid, cũng như một số đội bóng nước ngoài.

Khát khao gắn bó với sân San Mames của Llorente nhận được những lời khen ngợi từ phía Chủ tịch Josu Urrutia. Thậm chí, Urrutia còn lên tiếng khẳng định sẽ biến Llorente thành biểu tượng chiến thắng mới ở San Mames.

Thế nhưng, lời hứa về bản hợp đồng mới bị đẩy vào lãng quên. Trong thời gian cùng TBN tham dự EURO 2012, Llorente ủy thác cho người đại diện đàm phán về hợp đồng mới. Đổi lại là những cái lắc đầu thẳng thừng của những quan chức đội bóng xứ Basque. Sau khi mang về chân sút Aduriz từ Valencia, Bilbao đã “quên” hẳn việc giải quyết tương lai của Llorente.

Không còn cách nào khác, chân sút 27 tuổi này buộc phải lên tiếng xác nhận anh không ký hợp đồng mới với Bilbao. Điều đó cũng có nghĩa, “Vua sư tử” sẽ trở thành cầu thủ tự do nếu Bilbao giữ anh đến tháng 6/2013. Hẳn là đội bóng xứ Basque không hề muốn kịch bản ấy xảy ra, và cần phải nhanh chóng bán anh trong nửa tháng cuối cùng của thị trường chuyển nhượng 2012.



Fernando Llorente- Ảnh Getty

Đừng nói đến tình yêu!

Ngay khi Llorente xác nhận muốn ra đi, Bilbao đã có những phản ứng tiêu cực. “Llorente đã đi vào lịch sử Bilbao với tư cách chân sút tốt nhất. Nhưng cậu ấy cũng sẽ đi vào lịch sử như người đầu tiên tìm cách rời khỏi CLB”, Chủ tịch Urrutia đưa ra những lời trách móc. Đồng thời, đội chủ sân San Mames đưa một ràng buộc với đối tác nào muốn có Llorente: chồng đủ 36 triệu euro, và phải gánh luôn khoản thuế GTGT.

Bilbao phớt lờ hợp đồng mới với Llorente vì mức lương 4 triệu euro mà đại diện của “Vua sư tử” đề nghị vài tuần trước. Llorente là một nhà VĐTG và vô địch châu Âu, nên anh có quyền đòi hỏi mức đãi ngộ cao. Llorente yêu cầu những điều hoàn toàn chính đáng, chứ không phải hình ảnh một kẻ hám tiền mà Bilbao đang cố tạo dựng nên, nhằm hướng chỉ trích của CĐV về phía cá nhân anh (thực tế, đã xuất hiện tiếng la ó dành cho Llorente ở khán đài San Mames).

Tình yêu mà Llorente dành cho Bilbao không hề suy giảm, nhưng vấn đề là tình cảm của anh không được đáp lại một cách xứng đáng, và ra đi là một giải pháp hay.

Khát vọng giành danh hiệu cũng là một nguyên nhân khiến Llorente không còn muốn ở lại Bilbao. Sau khi vào chung kết Europa League và Cúp Nhà Vua mùa trước, Bilbao được kỳ vọng sẽ tăng cường nhân sự và hướng đến vinh quang, nhưng điều đó không diễn ra. Cho đến giờ, không có vụ chuyện nhượng đáng giá nào ở San Mames.

Không những thế, trong những ngày đầu tập trung chuẩn bị cho mùa giải 2012-13, đã có rắc rối nảy sinh ở trung tâm huấn luyện Lezama, khi HLV Marcelo Bielsa nộp đơn từ chức. Vị HLV người Argentina không tìm thấy tiếng nói chung với các quan chức CLB về việc liên quan đến đơn vị thi công khu tập luyện chính ở Lezama. Rắc rối trên kéo dài một tuần, trước khi mọi chuyện được giải quyết và Bielsa tiếp tục dẫn dắt Bilbao.

Từ vấn đề của Bielsa đến câu chuyện của Llorente, Bilbao rõ ràng đang làm việc rất thiếu chuyên nghiệp. Môi trường như thế quả thực không thích hợp để Llorente tiếp tục phát triển sự nghiệp. Ở tuổi 27, “Vua sư tử” đang khát khao danh hiệu, khát khao được thi đấu thường xuyên trong thành phần ĐTQG. Do đó, một đội bóng lớn hơn sẽ giúp Llorente ít nhất đạt được giấc mơ nâng cao những chiếc Cúp. Juve có vẻ là một bến đỗ thích hợp…

Ngọc Huy

Con số

30 Số bàn thắng Llorente ghi được trong mùa giải 2011-12 là 30, cao nhất trong sự nghiệp của anh từ khi khởi nghiệp. Trong số này, có 18 bàn ở La Liga, 5 Cúp Nhà Vua, 7 Europa League.

36 Trong bài phát biểu mới đây, Chủ tịch Urrutia đã bóng gió chỉ trích Llorente, và tuyên bố đội bóng nào muốn có anh phải bỏ ra 36 triệu euro, đồng thời trả luôn thuế GTGT.

297 Kể từ khi ra mắt Bilbao mùa giải 2004-05 (đá cả đội một và đội trẻ), Llorente đã có 297 trận chính thức cho đội bóng xứ Basque, ghi 122 bàn.

Chuyển nhượng ở San Mames

Đến

Cầu thủ        Từ              Giá

Aduriz           Valencia     2,5

Ismael Lopez Lugo          Tự do

Ustariz           Betis           Hết hạn mượn

Cerrajeria       Murcia       Hết hạn mượn

Balenziaga      Valladolid Hết hạn mượn

Đi

Cầu thủ        Đến                Giá

Aitor              Ocio              Treo giày

Koikili           Mirandes       Tự do

Gabilondo      Larnaka         Tự do

Diaz de Cerio Mirandes       Tự do

Orbaiz            Rubin Kazan  Tự do

*Đơn vị tính: triệu euro


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm