HỌ ĐÃ NÓI. Mourinho: 'PSG đã nói dối'. Klopp: 'Một bộ phim kịch tính'. Ancelotti: 'Tôi giữ Ronaldo cho bán kết'

09/04/2014 08:45 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Với những cảm xúc khác nhau, cả 3 HLV Jose Mourinho, Juergen Klopp, Laurent Blanc và Carlo Ancelotti đều chia sẽ những gì họ nghĩ sau loạt trận tứ kết lượt về Champions League.

*HLV Jose Mourinho: "Ngay cả Chelsea bị loại, tôi vẫn tự hào"

Các cầu thủ đã chơi theo đúng kế hoạch và tham vọng. Tôi quá hạnh phúc với kết quả. Chúng tôi may mắn vì chúng tôi đã chiến đấu để có được may mắn đó. Nếu vì một lý do nào đó mà chúng tôi không ghi bàn thứ hai, tôi vẫn có quyền tự hào. Đó là một trận đấu tuyệt vời, một chiến thắng hoàn hảo. Nhưng tôi đã chơi nhiều trận bán kết. Chelsea cũng vậy. Không có gì phi thường. Kết quả hoàn hảo bởi chúng tôi thua 1-3 ở lượt đi và việc thay đổi kết cục ấy thực sự khó khăn. Nhưng Chelsea làm được.

Chúng tôi không ghi bàn đủ sớm. Cái cách PSG nói và cách họ làm là hoàn toàn khác nhau. Họ chơi phòng ngự phản công và tạo ra khó khăn cho chúng tôi. Chelsea đã cố gắng tạo ra sự khác biệt từ ngay các buổi tập để đối phó với các tình huống khác nhau. Demba Ba đã có một cú kết thúc quan trọng cho chúng tôi. Chelsea xứng đáng đi tiếp.

Tôi tự hào vì những gì Ba đã làm được. Cậu ấy là một tiền đạo giỏi và biết đóng góp vào lối chơi tập thể. Vì thế tôi chọn Ba trước khi tung Torres vào sân. Cậu ấy tạo ra khó khăn cho Paris và ghi bàn.

Sự tin tưởng trong những trận đấu như thế này là cần thiết. Ở Pháp, Paris thống trị trận đấu nhưng tối nay, chúng tôi cho thấy Chelsea mới là những ông chủ. Các cầu thủ biết mình phải làm gì và tạo ra được may mắn bằng chính đẳng cấp của mình.

Chelsea đã đi tới vòng bán kết và nếu tứ kết có 8 đội bóng mạnh thì mọi chuyện ở bán kết còn khó khăn hơn nhiều với 4 đội bóng đẳng cấp. Mọi chuyện đều có thể xảy ra: Các đối thủ lớn vẫn đang chờ chúng tôi. Nhưng đó không phải là vấn đề bởi Chelsea đang có tinh thần cực tốt. Chắc chắn chúng tôi sẽ tận hưởng như cái cách tôi đã nói với các cầu thủ trước thềm trận tứ kết lượt về. Chúng tôi được chơi với những đối thủ mạnh. Real Madrid, Barca, Ateltico, Bayern hay Man United. Đó không còn là vấn đề nữa.



Mourinho và Blanc trong trận đấu ở Stamford Bridge

* HLV Laurent Blanc: "Chelsea hay hơn vì kinh nghiệm hơn"

Thật sự thất vọng. Chúng tôi đã phải chơi với một Chelsea quá hay. Trớ trêu thay chúng tôi lại khởi đầu trận lượt về hay hơn lượt đi. Trong 25 phút đầu tiên, PSG đã chơi rất tốt. Chúng tôi để thua bàn đầu tiên và tự rơi vào khó khăn. Ngược lại, Chelsea tự tin hơn hẳn. Sang hiệp hai, PSG cố gắng để giảm áp lực. Không may, PSG không tạo ra những cơ hội cho riêng mình.

Nhìn một cách tổng thể, sự khác biệt không lớn. PSG có thể đi tiếp nhưng không may cho chúng tôi, Chelsea mới là đội giành vé. Ở đẳng cấp của hai đội tương tự nhau. Tôi nghĩ Chelsea chỉ hơn chúng tôi về kinh nghiệm. Đó là sự khác biệt duy nhất.

PSG chơi với 3 tiền đạo và 1 tiền vệ để cố gắng giữ bóng nhưng chúng tôi không hiện thực hóa được ý định ấy. PSG đã rất gần với bán kết nhưng chúng tôi vẫn dừng lại.

* Juergen Klopp: "Dortmund đã có màn trình diễn phi thường"



HLV Klopp tự hào vì Dortmund

Khi tôi gặp Neven Subotic sau trận, cậu ấy nói là cảm thấy tự hào vì được trở thành một phần của đội bóng. Tôi cũng thừa nhận điều đó. Chính xác là Dortmund đã tạo ra một bộ phim kịch tính và trình diễn những gì tốt nhất có thể làm sau khi đã thua 0-3 ở lượt đi.

Chúng tôi muốn vào bán kết, điều mà chúng tôi đã không có ở Madrid, nhưng hôm nay, Dortmund đã chứng minh cho tham vọng ấy. Chúng tôi rõ ràng là đội bóng hay hơn và đã có thể ghi nhiều bàn thắng hơn. Dù bị loại, Dortmund đã chơi quật cường và có màn trình diễn siêu đẳng. Tôi thực sự hài lòng vì tất cả.

Bầu không khí ở sân BVB cũng tuyệt vời. Chúng tôi có thể thắp lên hy vọng bằng chính lối chơi của mình. Tối nay có thể nói là một buổi tối phi thường của Dortmund.

* Carlos Ancelotti: "Real đã sợ hãi"

Chúng tôi đã lo lắng trong suốt trận đấu nhưng rốt cuộc vẫn được hưởng niềm vui vì giành vé vào bán kết. Một trận đấu thực sự khó khăn. Trong suốt hiệp một, chúng tôi mất bóng quá nhiều. Mọi thứ được cải thiện trong hiệp hai. Real cần phải đẩy tinh thần thi đấu lên cao và thay đổi nhiều thứ trong hiệp hai. Cả đội đã được khuyến khích và chơi tốt hơn sau giờ nghỉ. Theo tôi, chìa khóa của trận đấu là quả 11m bị bỏ lỡ trong hiệp một.

Ronaldo vẫn ổn nhưng tôi không muốn mạo hiểm với cậu ấy. Ronaldo sẽ hoàn toàn bình phục trước trận bán kết. Ở giải đấu, mọi đối thủ bạn đối mặt đều rất khó khăn.

Trần Giáp (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm