Johnny Trí Nguyễn - “Biết sống, biết tận hưởng mỗi ngày”

02/12/2011 08:58 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Gặp Johnny Trí Nguyễn trong những ngày Sài Gòn mưa như trút nước, trời thì se lạnh, tôi cứ thấp thỏm lo âu vì sợ anh chàng mắc mưa mà đến trễ hoặc buổi chụp hình sẽ bị hủy bởi tiết trời đỏng đảnh này, nhưng cuối cùng, trái với những suy nghĩ của tôi, Johnny vẫn xuất hiện rất đúng hẹn và chúng tôi đã có một buổi trò chuyện tuyệt vời hơn cả mong đợi.

* Mưa thế này, sau buổi trò chuyện anh có ngại chụp hình phỏng vấn không?

- Ekip không ngại thì tại sao tôi lại phải ngại? Chỉ là một chút mưa thôi mà, không nên phí phạm công sức và thời gian của bản thân như thế! Hơn thế nữa, trước đây tôi đã từng làm việc trong nhiều môi trường khắc nghiệt, khó khăn hơn thế này nhiều.

* Nghe vậy, chắc hẳn trước khi nổi tiếng, anh đã phải trải qua rất nhiều thăng trầm của cuộc sống?

- Đúng vậy, ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã phải học cho mình biết cách cố gắng, nỗ lực làm việc để mỗi ngày trôi qua là một ngày ý nghĩa. Thời thơ ấu, tôi phải tập quen với chương trình luyện võ khắc nghiệt, sau đó phải vừa đi học, vừa đi chỉnh ánh sáng, phụ quay cho các đoàn làm phim để có tiền đi học, rồi những vất vả khi trở thành diễn viên đóng thế trong các bộ phim Hollywood… Tôi làm những điều đó bởi tôi đã vẽ cho mình một mục tiêu nhất định ngay từ thời niên thiếu, và tôi nỗ lực hết mình để đạt được mục tiêu ấy. Đó là một chặng đường dài hơi và đòi hỏi nhiều nỗ lực. Tôi đã nghiêm túc và nhẫn nại trong suốt năm năm trời. Có những lúc phải đổ máu giữa phim trường, phải khâu chục mũi để tiếp tục (trong bộ phim Spider Man 2)…Và như bạn thấy đó, trồng cây thì ắt có ngày thu quả chín. Như vậy tôi gọi là “Biết sống!” (cười)

Johhny Trí Nguyễn tương phùng cùng đạo diễn tên tuổi J.J Abrams, một trong những người ảnh hưởng đến sự nghiệp của Johhny Trí Nguyễn ở Hollywood (Nguồn ảnh: Megastar)  

* Rất thú vị, vậy anh cảm thấy như thế nào về “quả chín” hiện tại của mình? (Cười)

- Càng sống, càng trải nghiệm, thì tôi càng thấy có nhiều điều cần học hỏi và cố gắng. Như khi chập chững biết đi, thành công đối với bạn là có thể chạy nhảy trên một quãng đường dài, lớn hơn chút, thành công là những điểm 10 dành tặng bố mẹ, khi trưởng thành, tiền bạc, địa vị xã hội là cái mà bạn muốn đạt tới, khi về già, niềm hạnh phúc của bạn là được mỉm cười mỗi ngày với những người thân… Nhưng với những thành công hiện tại tôi vẫn chưa thật sự mãn nguyện, có lẽ hơi tham lam khi nói như vậy J …và tôi sẽ tiếp tục “Không ngừng bước tới” và gặt hái nhiều “quả chín” hơn nữa! Rồi bạn sẽ thấy…

* Thật tò mò với những “quả chín” ấy của anh. Nhưng cứ mải mê chạy miết trên con đường dài như vậy, anh có bao giờ cảm thấy “hụt hơi”?

- Như đã nói, tôi luôn nỗ lực để đạt được những gì mình muốn và dĩ nhiên, để không lãng phí những thành quả ấy và nạp thêm năng lượng cho chặng đường sắp tới, tôi có bí quyết riêng! Gần đây, tôi tình cờ đọc được một câu nói rất hay trong một lần tham gia chương trình của Gold Label Reserve khiến tôi rất tâm đắc: “Cuộc sống mỗi ngày thật đáng quý. Đừng phung phí những giây phút ý nghĩa ấy, hãy nỗ lực hết sức, và hãy biết nâng niu những nỗ lực bằng một cách rất đơn giản - hãy tận hưởng chúng!

Đó cũng chính là bí quyết của tôi, rất đơn giản, tôi tự thưởng cho mình bằng những buổi hàn thuyên với bạn bè, hoặc đôi khi chỉ là một ly Gold Label Reserve trên sân thượng ngắm thành phố về đêm, nghe có vẻ hơi lãng tử nhưng tôi nghĩ đó chính là những giây phút mình sống thật với bản thân và tận hưởng cuộc sống. Đó gọi là “Biết tận hưởng”!




* Sắp đến giờ quay film của anh rồi phải không, trước khi kết thúc buổi phỏng vấn, anh có muốn nhắn gửi gì đến khán giả?

- Ai cũng có thể nỗ lực hết mình và mong muốn những nỗ lực ấy được đền đáp, và hơn ai hết, họ chính là những người xứng đáng được tận hưởng. Tôi xin mượn lời của Gold Label Reserve, hãy sống hết mình, nỗ lực hết sức, gặt hái thành công, đó là BIẾT SỐNG. Và đừng để lãng phí những nỗ lực ấy, hãy trân trọng và tự thưởng cho mình, đó là BIẾT TẬN HƯỞNG! Chúc các bạn thành công!

* Cám ơn anh! Mong là mọi người cũng sẽ tìm được giá trị đích thực của cuộc sống, biết nỗ lực và tận hưởng niềm vui mỗi ngày như Johnny Trí Nguyễn. 

Phương Giang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm