Vòng 13 Premier League: Sau 1 tuần, Arsenal đã khác

14/11/2008 14:04 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Chỉ sau 2 trận đấu, 2 chiến thắng, mọi chuyện đã thay đổi hẳn với Arsenal. Cuộc rượt đuổi ở Premier League vẫn chưa phải là vô vọng, đội bóng đã biết chiến thắng khi cần thiết, và quan trọng nhất, sự tự tin đã trở lại với các học trò của HLV Arsene Wenger.

Cho tới trước trận đấu với M.U ở Emirates cuối tuần trước, tình hình không thể tồi tệ hơn cho Arsenal. Trận thua bẽ bàng trước Stoke City tại Britannia khiến những lời chỉ trích xuất hiện dồn dập, thậm chí không ít chính các CĐV áo đỏ trắng cũng lên tiếng nghi ngờ Wenger và có cả những tiếng nói yêu cầu ông phải ra đi. Khó khăn thêm chồng chất khi hai tiền đạo chủ lực của HLV người Pháp, Emmanuel Adebayor và Robins van Persie, đều không thể ra sân trong trận đấu then chốt của họ ở mùa giải này với M.U.

Những mất mát đó khiến rất nhiều người lo sợ thay cho Arsenal trước khi họ bước vào cuộc quyết đấu. Thế nhưng, những gì diễn ra ở Emirates đã xua tan mọi sự nghi ngờ. Đội bóng của Wenger không chỉ chiến thắng, họ còn đánh bại kình địch M.U một cách thuyết phục. Bất chấp sự thiếu vắng hai chân sút trụ cột, những cầu thủ trẻ măng của Wenger, do Samir Nasri và Nicklas Bendtner dẫn đầu, chơi lấn lướt trước các nhà ĐKVĐ và định đoạt trận đấu chỉ sau 50 phút đầu tiên với cú đúp của tiền vệ người Pháp.
 
Chỉ sau 2 trận thắng, mọi chuyện đã thay đổi hẳn với Arsenal 

Một chiến thắng vô giá với “các pháo thủ”. Đánh bại M.U không chỉ giúp Arsenal có 3 điểm để không bị bỏ lại phía sau quá xa trong cuộc đua tới ngôi vô địch Premier League mà Liverpool và Chelsea đang chiếm thế thượng phong, nó còn giúp làm sống lại niềm tin nơi Wenger và các học trò rằng họ vẫn là một đội bóng lớn, xứng đáng được đối xử như một ứng cử viên vô địch, chứ không phải cứ mãi bị hoài nghi và chỉ trích như một kẻ hết thời đã xuống dốc.

Nếu như giành 3 điểm trước M.U giúp hiện tại của Arsenal sáng sủa hơn, thì chiến thắng vào giữa tuần trước Wigan là lời khẳng định cho tương lai rực rỡ đang chờ đón họ khi đội hình xuất phát với hầu hết các cầu thủ dưới 20 tuổi của Wenger trình diễn lối chơi cống hiến đẹp mắt nhưng vẫn đầy hiệu quả khiến HLV đội thua trận Steve Bruce phải thừa nhận sau trận đấu rằng đội bóng của ông “khiếp sợ trước tuổi tác và tài năng” của các cầu thủ chủ nhà.

Chiến thắng ấn tượng của đội chủ sân Emirates ở Cúp Carling, diễn ra đồng thời với những kết quả thảm hại của các đối thủ trực tiếp: Liverpool thua tan tác Tottenham 2-4, Chelsea bị đội hạng dưới Burnley đá văng và M.U chật vật lắm mới vượt qua được QPR nhờ bàn thắng muộn của Carlos Tevez trên chấm phạt đền, càng giúp Arsenal tự tin hơn cho cuộc đón tiếp Aston Villa trong trận đấu có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, cả về thực tế lẫn ý nghĩa biểu tượng, với sự thống trị của nhóm bộ tứ, mà Arsenal đang bị cho đã tụt lại phía sau.

Nghĩ tới đối thủ vào cuối tuần này, một chút lo lắng không khỏi hiện lên trong tâm trí những CĐV áo đỏ trắng. Đội bóng của HLV Martin O’Neill sở hữu một phẩm chất mà Arsenal e ngại nhất: sức mạnh thể lực. Với những cầu thủ như Martin Laursen, Nigel Reo-Coker hay John Carew, ở cả ba tuyến, Aston Villa đều không thiếu sức mạnh. Đó sẽ là một bài trắc nghiệm cực khó mà ngay cả nếu như có vượt qua được, Wenger cũng cần cân nhắc việc bổ sung thêm chất thép cho hàng tiền vệ của ông. Những cái tên như Marcos Senna, tiền vệ giàu kinh nghiệm đang khoác áo Villarreal, hay Stephane M’bia, tiền vệ phòng ngự 22 tuổi tuổi của Rennes, đã được nhắc đến và quả thật, nếu như Arsenal hoàn thiện hơn nữa về sức mạnh ở khu trung tuyến, họ sẽ là đội bóng đáng sợ bậc nhất của giải Ngoại hạng.
 
H.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm