James Rodriguez làm lu mờ ma túy và Escobar

07/07/2014 06:50 GMT+7 | Tứ kết

(Thethaovanhoa.vn) - Bogota là thành phố đang phát triển với tốc độ nhanh chóng cả về sự giàu có, dân số và chiều cao trung bình của người dân.

Quanh thành phố là những tòa nhà chung cư mọc lên nhiều hơn mỗi ngày. Giá nhân công rẻ và có khoảng 50-60 công nhân phân bổ trên một công trường. Từ cửa sổ khu dân cư có thể nhìn thấy công nhân chuẩn bị theo dõi trận Colombia-Nhật Bản, Colombia- Hy Lạp.

Colombia & tình yêu túc cầu

Khoảng nửa giờ trước khi trận đấu khởi tranh, tất cả thay bộ quần áo bảo hộ để khoác lên mình chiếc áo đấu màu vàng, tất cả dụng cụ được xếp gọn lại. Công nhân sau đó tập trung ở các dầm thép quanh một cầu thang trống, hướng mắt về chiếc tivi được đặt đối diện với bầu trời. Khi tiếng còi khai trận vang lên, người hâm mộ bắt đầu hát hò, nhảy múa trên nền một âm thanh hỗn hợp của kèn nhựa, trống và còi.

Người Colombia luôn cuồng nhiệt với bóng đá. Hai tháng trước World Cup, quanh thành phố đầy những người trung niên tranh thủ giờ nghỉ trưa để trao đổi Panini. Đôi khi tình yêu đó si mê khiến họ chấp nhận vay khoản tiền với lãi cao để mua tivi mới, đầu tư cho niềm tin đối với tuyển Colombia. “16 năm chờ đợi, chúng ta mới được hiện diện ở vòng chung kết World Cup cơ mà”- họ viện lý do như vậy.

Đôi khi tình yêu đó khờ dại, biến họ thành những kẻ quá khích, ẩu đả trên phố. Sau trận đầu tiên của Colombia ở World Cup, có hơn 3.000 vụ ẩu đả trên đường phố, 80 người bị thương và 10 người chết. Thống kê đó chỉ tính riêng ở Bogota.

Bóng đá phản chiếu bộ mặt mới của đất nước

Cách mà cả đất nước đoàn kết lại vì tình yêu dành cho đội bóng trong 3 tuần qua còn hơn cả một trận cầu đẹp. Nó gợi mở về một tương lai tươi sáng hơn, về một Colombia mới.

James Rodriguez và các đồng đội là thế hệ cầu thủ đầu tiên của Colombia không phải sống trong những ngày đen tối, khi các đội bóng bị kiểm soát bởi những tay buôn ma túy, cầu thủ và trọng tài bị sát hại bởi sai lầm trên sân cỏ. Đội bóng của hiện tại đại diện cho một Colombia, nơi các băng đảng bị bài trừ, những tổ chức bán quân sự bị giải tán và cuộc đàm phán hòa bình giữa chính phủ của Tổng thống Juan Manuel Santos và Lực lượng Vũ trang cách mạng Colombia (FARC) đã đạt được tiếng nói chung.

Tuyển Colombia với lối chơi hoa mỹ, đầy hứng thú nhưng vẫn đoàn kết và kỷ luật cao, muốn chứng tỏ với thế giới rằng họ giờ đây đã là một quốc gia vượt qua ngoài khuôn sáo của tội phạm ma túy và bắt cóc. Nơi đó, lòng yêu nước hiện hữu khắp mọi ngõ ngách. Từ nước mắt của chàng trai trưởng thành đang gục vào đầu bạn gái ở góc phố Santa Marta khi chứng kiến Colombia bị Brazil đánh bại. Từ cụ ông ngoài 80 vẫn thổi kèn cực sung bên cạnh cô cháu gái đang hò hét cổ vũ cho đội bóng trong một quán bar.

Colombia phải dừng bước ở tứ kết World Cup, nhưng những gì họ đạt được còn hơn cả một danh hiệu. Trong tương lai, khi người nào đó nghe Colombia, họ chắc chắn sẽ nghĩ đến James Rodriguez và những điệu nhảy ăn mừng ấn tượng ở World Cup. Sẽ không còn suy nghĩ về Colombia của ma túy và Escobar. Colombia đã thành công theo cách đặc biệt như thế!

Hân Như
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm