Trận "làm nóng" của Milan bị hủy giữa chừng vì nạn phân biệt chủng tộc

03/01/2013 22:37 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Sau kỳ nghỉ Giáng sinh và năm mới, các cầu thủ AC Milan đã có trận giao hữu với đội hạng dưới là Pro Patria nhằm lấy lại nhịp điệu thi đấu.


Tiền vệ Kevin-Prince Boateng - Ảnh Getty

Tuy vậy, trận giao hữu của Rossoneri đã bị hủy bỏ giữa chừng khi một số CĐV của Pro Patria đã có hành vi phân biệt chủng tộc nhằm vào tiền vệ da màu Kevin-Prince Boateng. Khi trận đấu bước vào quãng thời gian của giữa hiệp 1, Boateng đã cầm lấy trái bóng rồi đá lên khán đài trong sự tức tối sau khi anh bị CĐV chủ nhà lăng mạ.

Ngay sau đó, tiền vệ người Ghana đã rời khỏi sân, và cùng lúc đó, đội trưởng của Milan là Massimo Ambrosini cũng chỉ huy các đồng đội rút khỏi trận đấu. Tất nhiên, trọng tài đã phải đưa ra quyết định hủy bỏ trận giao hữu chỉ một phút sau đó.

Ngoài Boateng, hai cầu thủ da màu khác của Milan là Mbaye Niang và Sulley Muntari cũng bị CĐV của Pro Patria chế giễu.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Max Allegri thừa nhận rằng ông cảm thấy “buồn và thất vọng” với những gì đã xảy ra, đồng thời nhấn mạnh rằng những hành vi không văn minh như vậy cần phải được loại bỏ.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm