Tiếng nói Milan: Kaka và Sciglio - quá khứ và tương lai của Milan

29/08/2012 17:20 GMT+7 | AC Milan

(TT&VH Online) - Buồn chán và thất vọng! Đó là cảm giác chung của những ai yêu quý Milan nếu như nhìn vào kỳ chuyển nhượng im ắng của họ tại phiên chợ Hè năm nay.

Chỉ cách đây vài tháng thôi, mọi người còn được chứng kiến Milan thi đấu quả cảm như thế nào trước Barca ở tứ kết Champions League 2011/2012. Vậy mà cuối tuần qua, những gì mà Rossoneri thể hiện được trong trận ra quân tại Serie A 2012/13 chỉ là một bộ mặt bạc nhược, thiếu sức sống trước một Sampdoria vừa mới lên hạng. Thất vọng là cảm giác chủ đạo bao phủ lên những người hâm mộ Milan. Nguyên nhân, sau đó được quy chụp lại, đều cho chính sách chuyển nhượng “sáng tạo” và “hoành tráng” của ban lãnh đạo đội bóng.

Gatusso phán rằng chính sách chuyển nhượng của Milan nhằm để hỗ trợ cho sự tồn tại và phát triển của …Mediaset. Nửa kia thành Milan, Cassano cười tươi như một đứa trẻ khi anh được đến với một đội bóng có tham vọng và̀ tầm nhìn chiến lược hơn rất nhiều. Vâng, mọi người đều đúng khi  than thở và ̀ trách mắng ban lãnh đạo của Milan. Nhưng thực tế cốt lõi của vấn đề nằm ở đâu?

Trong thời buổi mà bóng đá trở nên phụ thuộc vào những liều doping tiền tỷ thì Milan cũng không phải ngoại lệ. Nhưng họ có thể làm gì khi mà nền kinh tế chung của Italia vẫn đang khó khăn? Sao họ lại phải theo đuổi chính sách chuyển nhượng “bom tấn” như các đội bóng khác? Tại sao phải đem về Kaka ( chính xác hơn là giải thoát cho anh) dẫu biết rằng anh có thể mang tới niềm tin và sự ủng hộ nơi các cổ động viên?



Hãy để những ký ức về Kaka lại quá khứ, Sciglio mới là tương lai của Milan - Ảnh: Getty

Đồng ý rằng Kaka vẫn còn đó những phẩm chất đã tạo nên thương hiệu cho chính mình hiện tại anh đã bước sang con dốc bên kia của sự nghiệp. Thế nên, chiêu mộ Kaka chẳng khác nào một "trò hề" và nó sẽ làm đảo ngược hoàn toàn chính sách trẻ̉ hóa mà Allegri đang theo đuổi. Kaka là đại diện cho 1 thế hệ "vang bóng một thời" và nên lùi về sau ánh đèn sân khấu. Hãy để cho những kí ức hào hùng về anh cùng các đồng đội năm xưa mãi mãi là những kỷ niệm đẹp trong tim mỗi Milanista.

Cùng thời điểm Kaka chỉ ngồi ngoại trong lượt trận cuối tuần vừa qua thì̀ tại San Siro, một cái tên mà vẫn còn nhiều người chưa biết đến đã xuất hiện bên hành lang phải của Milan - đó là Sciglio. Sciglio là ai? Vì sao anh chàng mặt búng ra sữa này lại được chọn trong trận khai mạc quan trọng thay vì Bonera (chí ít thì cũng kinh nghiệm hơn)?̣. Qua quyết định này của Alleri, mọi người có thể cảm nhận được xu hướng trẻ hóa đang dược ông tận dụng một cách triệt để. Hãy cùng nhìn vào đội hình của Milan hiện nay. Abate, Acerby, Nocerino, Emanuelson, Montolivo, El Sharrawy, Boateng, Pato, Muntari đều là những con người trẻ tuổi đầy khát khao và nhiệt huyết. Tương lai của Milan là nằm trên những đối chân của các chàng trai trẻ này.

Trong thời điểm mà cả châu Âu đang dần chiu sự ảnh hưởng của luật công bằng tài chính thì nhưng đội bóng “trọc phú” dần sẽ trở lại bản chất thực của chính họ. Còn Milan, với lứa cầu thủ trẻ đầy triển vọng rồi cũng sẽ lấy lại được vị thế của mình ( nếu như Milan kiên định với những gì họ đang làm là đầu tư vào công tác phát triển các tài năng trẻ và thắt chặt chi phí )

Quan điểm của người viết là thông cảm cho sư khó khăn của Milan trong thời điểm hiện tai và ủng hộ sư trẻ hóa đội hình bằng các sản phẩm “cây nhà lá vườn”. Nếu là 1 Milanista thật sự thì bạn hãy kiên nhẫn và chờ̀ đợi. Có thể mùa bóng này sẽ vứt đi nhưng rồi sự kiên nhẫn sẽ được đền đáp.

Milanista

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của độc giả. Bạn đọc có thể phản hồi ngay trong mục comment dưới đây, hoặc gửi ý kiến, bài vở về địa chỉ hòm thư điện tử quocte.ttvhonline@gmail.com.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm