Roma chính thức đổi chủ: Khép lại triều đại Sensi

30/06/2011 11:04 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Đầu tuần này, các thành viên của gia đình Sensi đã đồng loạt rút lui khỏi ban lãnh đạo của AS Roma, chính thức chấm dứt triều đại 18 năm huy hoàng bậc nhất trong lịch sử đội bóng áo màu bã trầu.

Cách đây hai tuần, đội trẻ của Roma đã vô địch giải trẻ calcio (Primavera) với một đội ngũ gồm hầu hết cầu thủ sinh năm 1993, thời điểm cố chủ tịch Franco Sensi mua lại đội bóng này từ tay người tiền nhiệm Ciro Di Martino. Những cái tên nổi bật như chân sút Caprari, hậu vệ Carboni hay thủ môn chính Piscitella đều đã “già” hơn một tuổi so với Totti ở thời điểm người đội trưởng huyền thoại này ra mắt đội 1 của Roma (ngày 28/3/1993, gần 2 tháng trước khi Franco Sensi đến), nhưng cũng như danh thủ tiền bối, họ đều được kỳ vọng sẽ ghi danh vào lịch sử đội bóng. Chỉ có điều, cho một triều đại khác không mang tên Sensi.

Nhà Sensi sẽ không còn sở hữu Roma nữa - Ảnh Getty

Mười tám năm là một khoảng thời gian rất dài, nhưng không có gì là vĩnh cửu cả. Kể cả khi sự ra đi mãi mãi của Franco Sensi hồi tháng 7/2008 chưa đủ để chấm dứt triều đại Sensi ở Roma, thì điều phải đến cũng đã đến. Hôm 28/6 vừa qua, 4 thành viên còn lại của nhà Sensi (đều là nữ), trong đó có cựu chủ tịch Rosella Sensi - con gái lớn của Franco, và mẹ của mình, bà quả phụ Maria Nanni, đã từ chức khỏi ban lãnh đạo Roma, đặt dấu chấm hết cho một giai đoạn lịch sử đáng nhớ của đội bóng thủ đô. Ngày mai, khi thời gian dành cho mùa giải mới bắt đầu được tính, thực sự sẽ là một ngày khác ở Roma.

“Tôi cầu chúc cho thành công của Roma dưới sự lãnh đạo của người chủ mới. Chúng tôi vẫn sẽ luôn ở đây để cổ vũ cho đội bóng. Bây giờ, tôi đã có thể thanh thản trở về với thiên chức làm mẹ của mình” - Rosella Sensi thổ lộ trước báo giới trong ngày chia tay Roma. Phải rồi, dù có là ai đi nữa, Rosella trước hết vẫn là một phụ nữ, là người mẹ của cô con gái mới tròn 2 tuổi Livia. Công việc và sức ép ở Roma đã khiến người phụ nữ này già hơn nhiều so với cái tuổi 39 của mình, song đó chắc chắn không bao giờ là điều khiến bà nuối tiếc.

Trong 7 năm thay cha lãnh đạo Roma (kể từ khi Franco ốm nặng hồi năm 2004), Rosella Sensi đã dồn tất cả trí lực của mình cho đội bóng với một sự kính trọng vô vàn vào người cha của mình và những gì ông tâm huyết. Vì Franco, Rosella đã gắng gượng đưa Roma vượt qua khoảng thời gian khó khăn vô cùng trong giai đoạn 2007-2010, khi cơn khủng hoảng tài chính toàn cầu đã biến tập đoàn Italpetro của gia đình Sensi, vốn là nguồn sữa nuôi sống Roma, trở thành con nợ lớn với khoản nợ treo gần 300 triệu euro. Rosella, người luôn sẵn sàng ngồi một mình trên khán đài xem các cầu thủ tập luyện, người luôn hát theo bài ca truyền thống “Roma roma roma” của đội sau mỗi chiến thắng ở Olimpico, người mạnh mẽ hơn bất cứ ai khi đứng ra bảo vệ quyền lợi cho Roma, đã làm tất cả những gì có thể để duy trì niềm tự hào cho gia đình, nhưng đôi tay nhỏ nhắn của bà không thể ôm được cả đất trời.

Livia giờ đây đã có thể được vui cả ngày bên mẹ, còn Roma giờ đây cũng được chăm sóc bởi một “người mẹ” mới, người sẽ đem lại cho đội bóng này nhiều hơn những gì Rosella Sensi có thể. Với tiềm lực tài chính và những ý tưởng hứa hẹn sẽ rất tham vọng của ông chủ mới Thomas DiBenedetto, Roma có thể mơ đến chức vô địch lần thứ tư trong lịch sử, danh hiệu mà họ đã rất nhiều lần tiệm cận trong những nửa thập kỷ qua, và hơn thế nữa. Đó sẽ là điều hạnh phúc nhất cho Rosella, và cho cả Franco ở trên thiên đường.

Vĩnh Nguyên


2 Rosella Sensi là nữ chủ tịch thứ 2 trong lịch sử Roma, sau Flora Viola, người đã thay chồng mình là cố chủ tịch Dino Viola điều hành Roma năm 1991, sau khi ông này qua đời.

15 Với 15 năm làm lãnh đạo cao nhất của Roma (1993-2008), cố chủ tịch Franco Sensi là vị chủ tịch cầm quyền lâu nhất trong lịch sử đội bóng này. Xếp dưới ông là Renato Sacerdoti (13 năm) và Dino Viola (12 năm).

5 Trong 18 năm triều đại Sensi, Roma đã giành tổng cộng 5 danh hiệu vô địch, gồm 1 Scudetto (2001), 2 Cúp Italia (2007, 2008), 2 Siêu Cúp Italia (2001, 2007). Roma cũng 6 lần giành ngôi á quân Serie A (2002, 2004, 2006, 2007, 2008, 2010).

Totti: “Nhà Sensi sẽ mãi trong tim tôi”

Hơn bất cứ cầu thủ nào khác của Roma, Francesco Totti là người nuối tiếc nhất sự kết thúc của triều đại Sensi tại đội bóng áo màu bã trầu, bởi anh là cầu thủ duy nhất đã gắn bó trọn vẹn sự nghiệp cầu thủ với triều đại 18 năm ấy. Totti thậm chí còn ra mắt đội hình 1 của Roma trước khi cố chủ tịch Sensi đến nắm quyền vào tháng 5/1993. Trên trang web cá nhân, Totti viết “Xin gửi một cái ôm hôn đến Rosella và gia đình bà, những người đã cùng tôi chia sẻ 18 năm sự nghiệp ở Roma. Họ mãi mãi là một phần trong lịch sử của tôi với màu áo này và trong cả cuộc đời tôi”.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm