Roma – Cagliari: Totti, De Rossi, và hai nửa 'Zemanlandia'

21/09/2014 13:05 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu thế giới này toàn những Francesco Totti, thì đó là Thế giới hoàn hảo với Zdenek Zeman.

Thế giới toàn những cầu thủ tấn công thượng hạng. Thế giới không có những hậu vệ chặt chém, không có thứ bóng đá phòng ngự tiêu cực, thậm chí là bẩn thỉu. Thế giới chỉ có bóng đá thuần khiết và trong sạch không một vẩn đục như Zeman vẫn mơ và luôn hướng đến. Thế giới chỉ có trong lồng kính.

Bóng đá không tưởng của Zeman

Zeman đã cố tạo nên thế giới bóng đá ấy trong cả sự nghiệp. Người ta gọi đấy là “Zemanlandia”, những miền đất của Zeman. Thứ bóng đá như một dạng ma túy liều cao thôi miên các CĐV đã đến Lazio, nơi Zeman đưa đội bóng của Chủ tịch Sergio Cragnotti về đích thứ lần lượt thứ 2, 3 và 4 tại Serie A; “Zemanlandia” đã từng là Foggia, nơi Giuseppe Signori và Luigi Di Biaggio được Zeman phát hiện, lên Serie A chỉ sau 2 mùa và trong 3 mùa nữa nằm trong nhóm cạnh tranh suất dự UEFA Cup. “Bóng đá hoàn hảo” cũng đã chạm ngõ Abruzzo, nơi đội bóng tí hon Pescara thăng hạng năm 2012 bằng chức vô địch Serie B với 90 bàn ghi sau 42 vòng.

Đặc biệt nhất vẫn là Roma. Zeman vẫn tự coi mình là một Romanista. Ông đến Roma vào năm 1997 và đã biến đội bóng thành một ốc đảo hạnh phúc. Chủ tịch Franco Sensi ngưỡng mộ Zeman, vời ông về bằng được và hoàn toàn hài lòng khi thấy Olimpico được lấp đầy mỗi Chủ nhật, bằng thứ bóng đá tận hiến đến kinh ngạc. Nhưng cũng chỉ kéo dài 2 năm.

Foggia, đội hạnh phúc với Zeman trong nhiệm kì hai ông dẫn dắt, cũng đã sa thải ông phũ phàng trong nhiệm kì 1. Chủ tịch Lazio Sergio Cragnotti tạo niềm tin sắt đá cho Zeman cũng ném cho ông một trát sa thải bất chấp CĐV phản đối. Sau cơn mơ với Zeman, Chủ tịch Sensi nhận ra “thứ bóng đá này không phải để giành các danh hiệu”. Ông vời Capello, để rồi vẫn từ những Cafu, Totti, Andair, Candela, Delvecchio, Tomassi… nhưng dựa trên hệ thống cân bằng hơn là 3-5-2, Roma vô địch Serie A năm 2001.

Chỉ còn Totti là đồng minh

Liều ma túy mà Zeman cho các đội bóng của ông sử dụng, sau những cơn hưng phấn, rồi cũng tự hủy hoại các đội bóng của Zeman và cả chính ông. Zeman mơ về một thế giới hoàn hảo, một thứ bóng đá hoàn hảo, nhưng chỉ rất ít người đi theo con đường chông gai ấy. Nếu bóng đá của Zeman là một tôn giáo, thì nó quá hà khắc. Nếu thứ bóng đá ấy là một nghệ thuật, thì đấy là thứ nghệ thuật lập dị.

Roma, đối thủ của Zeman vào tối nay cũng phân chia thành hai thế giới thu nhỏ trước mắt ông: Một bên có Totti và các CĐV Roma dang tay chào; một nơi khác có De Rossi, Pjanic và số CĐV còn lại, coi trận đấu là một cuộc báo thù nho nhỏ.

Zeman thậm chí đã tổ chức một cuộc họp báo chia tay Pescara vào năm 2012 ngay sau khi Roma đưa ra lời mời, bởi ông vẫn luôn coi Roma là đội bóng của đời mình. Nhưng chuyến phiêu lưu cũng chỉ kéo dài 7 tháng, trước khi Zeman bật xới bởi trận thua chính… Cagliari để bị sa thải. Nguyên nhân vẫn như cũ: thắng 10, hòa 4 và thua 9 trận chỉ là thành tích lý tưởng với các đội bóng tỉnh lẻ. Và triết lý của Zeman chỉ có thể phù hợp với các cầu thủ trẻ, không phải những Stekelenburg, Osvaldo, De Rossi, Pjanic, những cầu thủ đã giận dữ vì bị Zeman ném lên ghế dự bị.

Sau đúng một chu kì 17 năm, rốt cuộc cũng chỉ còn Totti là đồng minh với Zeman ở đây. “Ông ấy cùng với Spalletti là hai HLV tôi ngưỡng mộ nhất trong sự nghiệp”, Totti nói. “Ai là cầu thủ xuất sắc nhất Serie A?”, người ta hỏi Zeman. “Totti, Totti, Totti”, Zeman trả lời.

Có lẽ trước trận đấu tối nay, một cái ôm với đội trưởng Roma đã là niềm hạnh phúc lớn lao nhất của Zeman rồi. Sau đó, sẽ là bóng đá sòng phẳng, và tất nhiên sẽ không hoàn hảo.

2: Zdenek Zeman dẫn dắt Roma 2 nhiệm kì. Nhiệm kì 1 kéo dài từ năm 1997-1999. Nhiệm kì 2 từ tháng 7/2012 đến tháng 2/2013. Cả hai lần ông đều bị sa thải.

18: Cagliari mới thắng Roma 18 lần sau 70 lần gặp gỡ tại Serie A. Roma thắng 27 trận, hai đội hòa 25 trận.

1: Dưới thời Rudi Garcia, Roma chỉ thua 1 trận trong số 20 trận gần nhất trên sân nhà (trước Juventus). Họ thắng 16/20 trận này.

Đội hình dự kiến:

Roma (4-3-3): De Sanctis; Torosidis, Yanga Mbiwa, Manolas, Cole; Pjanic, De Rossi, Nainggolan; Florenzi, Totti, Gervinho.

Cagliari (4-3-3): Colombi; Balzano, Ceppitelli, Rossettini, Avelar; Dessena, Conti, Ekdal; Ibarbo, Sau, Cossu.

Dự đoán: 3-1


Gia Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm