Roma bị cầm chân ở Moskva: Chỉ Totti là không đủ

27/11/2014 16:09 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Francesco Totti tự xô đổ kỷ lục ghi bàn của chính anh, nhưng Roma cuối cùng không bảo vệ được chiến thắng, để rồi phải đối mặt với lượt đấu cuối đầy lo âu.

Cái giá của bàn thua vào phút bù giờ cuối cùng, lúc trận đấu chỉ còn đúng 15 giây, là quá đắt đối với Roma, sau khi Manchester City xuất sắc ngược dòng đánh bại Bayern Munich để san bằng cách biệt về điểm với đại diện Italy.

“Totti e non tutti”

Totti không phải là tất cả (tutti). Câu chơi chữ thú vị trong tiếng Italy này đã từng được sử dụng biết bao lần trong quá khứ, khi người đội trưởng huyền thoại thường xuyên phải một mình gánh cả đội bóng suốt mười năm gần đây. Bây giờ, nó trở lại trong sự ngán ngẩm của người hâm mộ Roma. Chiến thắng chỉ còn cách Totti và Roma đúng 15 giây nữa, nhưng nó không bao giờ đến sau bàn thắng khác thường của Vasili Berezutskiy.

Mở tỷ số bằng một cú sút phạt trực tiếp sấm sét ở ngay rìa vòng cấm để củng cố kỷ lục cầu thủ già nhất ghi bàn ở Champions League, Totti chứng tỏ rằng anh vẫn đầy sức mạnh ở tuổi 38. Nhưng chỉ thế là chưa đủ. Như rất nhiều lần trước đây, huyền thoại số 10 đã hoàn thành bổn phận của anh, nhưng các đồng đội của anh thì không. Cái lạnh -10oC ở Moskva đã khiến hàng thủ Roma bị đóng băng, bất lực chứng kiến cú tạt bóng của Berezutskiy đi thẳng vào lưới.

Bàn thua xuất phát từ lỗ hổng ở cánh phải hàng thủ, nơi tiền vệ Alessandro Florenzi phải đảm nhiệm bất đắc dĩ do khủng hoảng chấn thương. Florenzi đã chơi xuất sắc trong tấn công, tạo ra cú đá phạt mà Totti ghi bàn và luôn tỏ ra nguy hiểm khi dâng cao, nhưng rõ ràng anh không phải một hậu vệ. Trong bàn thua này, HLV Rudi Garcia cũng có lỗi.

Không thể chỉ dựa vào Totti

Từ sau trận thắng CSKA 5-1 ở lượt đấu mở màn, Roma chỉ ghi được vẻn vẹn 2 bàn trong suốt 4 trận, mà đều do công Totti. Ngay cả trong những thất bại trước Bayern Munich, số cơ hội mà Roma tạo ra cũng không ít, nhưng những chân sút còn lại của Rudi Garcia đã ở đâu? Ljajic và Gervinho vừa tỏa sáng ở trận thắng Atalanta cuối tuần qua nhưng tại Moskva, đều đã chơi trận dở nhất của họ trong màu áo Roma. Iturbe rất hay ở Serie A, nhưng bàn thua xuất phát từ sai lầm chết người của cầu thủ này.

Trong khi đó, Mattia Destro không được tin tưởng. Ngoại trừ trận lượt về trên sân Bayern Munich, khi Roma xác định sẽ thua từ lúc chưa ra sân, tiền đạo trẻ này đều phải ngồi dự bị cho Totti ở Champions League. Totti xuất sắc, kinh nghiệm, bản lĩnh và những cú đá phạt của anh cần cho Roma như thường lệ, nhưng anh dù gì cũng là một cầu thủ đã 38 tuổi, thiếu tốc độ và sức rướn cần thiết cho vị trí trung phong. Với anh, Roma vẫn có thể đá tốt ở Serie A, nhưng cũng giống với trường hợp của Juventus, bước chân ra châu Âu là câu chuyện khác. Garcia cần phải tìm giải pháp, sớm ngày nào hay ngày đó.

“Chung kết” ở Olimpico

Bàn thua được Totti so sánh với “một cú đấm của Mike Tyson”, tuy chưa khiến Roma rơi vào thảm họa, nhưng đã làm hẹp lại đáng kể cơ hội đi tiếp của đội bóng này. Đặt giả thiết CSKA Moskva sẽ thua tại Munich ở lượt cuối (dễ xảy ra), Roma bắt buộc phải đánh bại Man City ở sân nhà Olimpico, hoặc nếu hòa thì phải là tỷ số 0-0, để qua ải. Vận mệnh vẫn nằm trong tay thầy trò ông Garcia, nhưng khác biệt tâm lý giữa Roma và Man City có thể đóng vai trò quyết định ở trận “chung kết”, nơi Roma sẽ chịu sức ép lớn hơn. Dưới thời Rudi Garcia, tinh thần chung của Roma vô cùng tốt, tuy nhiên không phải vô cớ mà họ thường thất bại ở những trận cầu quan trọng, dù là ở Serie A hay Champions League.

56 56 ngày sau bàn thắng vào lưới Man City, Totti tiếp tục củng cố kỷ lục cầu thủ già nhất ghi bàn tại Champions League, giờ là 38 tuổi + 59 ngày.

1 Với bàn thắng này, Totti cũng vượt qua Giggs (35 tuổi + 305 ngày) để là cầu thủ già nhất ghi bàn ở Champions League từ đá phạt trực tiếp.

3 Có 6 bàn thắng từ đá phạt trực tiếp đã được ghi ở Champions League mùa này, thì 3 là từ các đội bóng Italy. Totti (1 bàn) và Pirlo (2) là những người lập công.


Vĩnh Nguyên
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm