Palermo-Lecce: Những nạn nhân của Milan

27/10/2011 11:31 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH)- "3-0" là ngọn nguồn câu chuyện mà Palermo và Lecce có thể kể cho nhau nghe khi họ gặp nhau ở trận đấu muộn nhất vòng 9 Serie A.

Hai đội bóng này cũng chính là những nạn nhân mới nhất chịu trắng tay trước nhà đương kim vô địch Milan, với các thất bại có liên hệ với nhau ở tỷ số cách biệt đó. Ở San Siro hôm 15/10, Milan áp đảo hoàn toàn Palermo và giành chiến thắng chung cuộc 3-0 không thể xứng đáng hơn. Ở Via del Mare hôm 23/10, chính Milan bị Lecce áp đảo hoàn toàn trong hiệp 1 và bị thua 3 bàn trắng, nhưng Lecce đã không giữ được lợi thế dẫn 3-0 quá an toàn ấy để rồi thua ngược 3-4 một cách choáng váng.

Vấn đề của cả hai đội bóng trong những thất bại bởi tay Milan ấy cùng nằm ở khía cạnh tinh thần là chính, bởi họ đã hoàn toàn đánh mất mình. Palermo, trước đó vẫn chơi rất tốt và truyền thống đá trên sân Milan vài năm gần đây cũng đáng nể, hôm đó đá như một đội Serie B, thậm chí không sút nổi một cú trúng khung thành đội chủ nhà. Lecce đã chơi cực hay trước Milan trong nửa đầu trận đấu tại sân nhà và gây sốc bằng 3 bàn dẫn trước, nhưng đã "bốc hơi" ngay sau giờ nghỉ, trở thành những kẻ vô hồn và thua như thể một hành vi bán độ.



Lần gặp mùa trước, Palermo thắng đậm Lecce 4-2- Ảnh Getty

Nguyên nhân có thể là từ sự non kinh nghiệm của hai nhà cầm quân, Mangia bên phía Palermo và Di Francesco bên phía Lecce, những người mới lần đầu tiên làm việc tại giải đấu cao nhất Italia. Hiện tại thì chưa có sự đe dọa nào chính thức đến chiếc ghế mà cả hai đang ngồi, nhưng một trận đấu kém cỏi nữa có thể thay đổi tình hình. Devis Mangia, sau trận thua 0-1 trên sân Roma cuối tuần qua, trận thua thứ 2 liên tiếp, càng khiến chủ tịch Zamparini thấy "nóng mắt" hơn, trong khi ở Lecce, người hâm mộ suốt ngày giễu cợt Di Francesco, người vẫn bất lực ngay cả khi đội nhà đã dẫn 3-0 rất thuyết phục. Gặp nhau đêm nay, hai nhà cầm quân còn nghiệp dư này sẽ đều phải nỗ lực như thể đây đã là trận cuối, mà thực tế cũng có thể là như thế thật.

Palermo được đánh giá cao hơn nhờ phong độ sân nhà cực tốt. Họ toàn thắng cả 3 trận được đá tại Renzo Barbera từ đầu mùa. Nhưng Lecce lại chỉ chơi tốt trên sân khách. Cả 4 điểm họ giành được lúc này đều là từ những chuyến đi. Sự thú vị đó đủ khiến người hâm mộ calcio nói chung để mắt nhiều hơn đến trận đấu không được đánh giá cao này.

Dự đoán: 2-0

B.V


Đối đầu: 4 trận ở Renzo Barbera, Palermo thắng 3, hòa 1.

Lực lượng:

Palermo có đủ quân.

Lecce vắng Julio Sergio, Diamoutene, Di Michele (chấn thương)

Đội hình dự kiến:

Palermo: Tzorvas - Pisano, Silvestre, Migliaccio, Balzaretti - Acquah, Barreto, Della Rocca - Zahavi - Hernandez, Pinilla

Lecce: Benassi - Oddo, Tomovic, Esposito, Mesbah - Obodo, Strasser, Giacomazzi - Cuadrado, Grossmuller - Corvia


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm