Milan kết thúc mua sắm: Galliani không đùa đấy chứ?

29/08/2012 09:45 GMT+7 | AC Milan

(TT&VH Online) – Milan đã chính thức mua tiền đạo 17 tuổi của Caen M’Baye Niang và sắp có Krkic. Galliani bảo với việc lấy Krkic, Milan đã đóng cửa thị trường chuyển nhượng của họ. 



Phó Chủ tịch Milan Galliani - Ảnh Getty

Còn 2 ngày nữa TTCN mới đóng cửa mà Milan đã tự đóng cửa trước trong bối cảnh như thế này thì chắc chắn là các Milanisti buồn rười rượi.

Pato và Robinho có ra sân đã chẳng mang lại hy vọng lớn lao gì rồi. Đằng này họ lại còn nghỉ đá cả tháng trời. Milan lấy Niang và Krkic một phần cũng vì họ bí quá không biết lấy chân sút nào nữa mà không lấy thì không được vì thiếu người. Làm sao trận nào cũng dùng Pazzini với El Shaarawy được. Nhỡ họ chấn thương, treo giò hay đơn giản là không chơi tốt thì biết làm thế nào?

Nhưng liệu người ta có thể trông mong gì ở một tiền đạo mới 17 tuổi như Niang? Thậm chí cả một chân sút vừa mừng sinh nhật lần thứ 22 vào hôm qua (28/8/2012) như Krkic nữa? Chả nhẽ đây lại là ý tưởng trẻ hóa Milan của Max Allegri để rồi tìm cách đánh chiếm Scudetto bằng những cầu thủ giàu sức trẻ, nhiệt huyết và cái đầu không biết sợ?

El Shaarawy, Emanuelson, Niang, Krkic…đúng là trẻ thật. Nhưng liệu họ có “khỏe” như cái tuổi của họ hay không? Mùa trước, Milan phòng ngự rất chán nhưng dù sao họ còn sở hữu một Ibrahimovic ghi bàn không mệt mỏi. Mùa này, Milan mất cùng lúc cả “tấm khiên” Thiago Silva lẫn “thanh kiếm” Ibra. Thay thế cho họ là những Zapata, Niang, Montolivo, Krkic. “Rossoneri” đá bóng bằng…niềm tin chăng?

Sẽ là điều thần kỳ nếu họ lặp lại thành tích mùa trước (á quân) chứ đừng nói đoạt Scudetto mùa này. Hoặc là Berlusconi phải ra tay gấp để mua ngôi sao đẳng cấp. Hoặc là Milan lại hát bài ca hy vọng.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm