Milan: Cần tiền đạo? Đây, Niang và Bojan!

29/08/2012 13:17 GMT+7 | AC Milan

(TT&VH)- Không có Kaka cho Milan, Robinho lại nối gót Pato nhập viện một tháng vì chấn thương cơ đùi phải gặp ở trận thua Sampdoria 0-1 hôm 26/8 vừa qua, nhưng các sếp của đội bóng áo sọc đỏ-đen cũng đưa ra được một vài phản hồi tích cực. Hôm qua, Milan chào đón liên tiếp hai tân binh. Đó đều là các tiền đạo và còn rất trẻ.

Đầu tiên là M'Baye Niang, chân sút mới 17 tuổi của CLB Caen (Pháp) mà Milan giành được trước mũi của Arsenal và Everton. Cầu thủ người Pháp gốc Senegal đã chính thức kí với Milan bản hợp đồng có thời hạn 3 năm. Đội bóng Italia phải trả cho Caen một khoản phí 1,7 triệu euro kèm thưởng, tổng giá trị hợp đồng khoảng 3 triệu euro. Niang, sinh ngày 19/12/1994, sẽ chơi cho đội 1 Milan ngay sau khi hoàn tất các thủ tục kiểm tra y tế, theo khẳng định từ chính Galliani. Theo kế hoạch cũ, tiền đạo này được nhắm cho đội trẻ để tích lũy kinh nghiệm và cũng là để kiểm nghiệm khả năng (Milan muốn mượn), nhưng sự cố ở hàng công (Pato và Robinho cùng chấn thương dài ngày) buộc Milan phải thay đổi kế hoạch.

Chỉ vài tiếng sau thương vụ Niang, Milan đã hoàn tất bản hợp đồng mượn Bojan Krkic từ Roma. Đây là thương vụ được cho là để chiều lòng HLV Allegri, người rất thích tiền đạo trưởng thành từ lò đào tạo La Masia danh tiếng này. Allegri từng công khai chống lại ban lãnh đạo Milan khi các sếp quyết định mượn tiền đạo Ze Eduardo từ Genoa mà không hỏi ý kiến ông, khiến thương vụ này bị hủy bỏ.



Không có Kaka, chỉ có Bojan Krkic cho Milan- Ảnh Getty

Bojan và Niang là các chân sút trẻ được đánh giá khá cao, nhất là Niang (được coi là sự tổng hòa của Titi Henry và Adebayor), nhưng họ đến Milan trong những ánh mắt hoài nghi. Sự có mặt của họ đẩy số lượng tiền đạo của Milan, từ 4 (Pazzini, Pato, Robinho, El Shaarawy), lên thành 6 người, tương đương mùa trước. Nhưng chất lượng thì có vẻ thua sút rất nhiều. Hai tân binh này còn quá non trẻ và rất ít kinh nghiệm, ngay cả Bojan, người đã không tạo được dấu ấn gì sau một mùa khoác áo Roma. Việc mượn Bojan của Milan là một động thái thể hiện sự bất lực của đội bóng này, sau khi Kaka ngày càng xa rời đội chủ sân San Siro vì nhiều bất đồng không thể giải quyết giữa 3 bên: Milan, Real và Kaka, chủ yếu xoay quanh vấn đề tài chính.

Bojan vốn là một tiền đạo cánh, trên lý thuyết, hoàn toàn không có đất dụng võ trong sơ đồ 4-3-1-2 của Allegri, nay khoác áo đỏ đen đã đặt cho người ta nhiều câu hỏi: Max muốn thay đổi lối chơi thành 4-3-3, sau khi đã sở hữu hai cầu thủ đá cắm và có thể chơi đầu tốt (Pazzini, Niang); hay Bojan đến, chỉ vì đây là giải pháp duy nhất khả thi thời điểm này? Ý thứ hai có vẻ đúng hơn, vì Allegri nổi tiếng là một người cầu toàn, không nhiều mảng miếng. Trong vụ mượn Bojan không khiến Milan tốn 1 xu, anh lại có chút tên tuổi, phù hợp với triết lý “vơ bèo gạt tép” của đội bóng này. 

Trong khi đó, ý tưởng chiêu mộ Niang xuất phát từ khoảng 2 tuần trước sau khi cầu thủ trẻ này tới thăm trung tâm Milanello và ngay lập tức bị “hút hồn”. Anh đã được gọi là “hiện tượng” sau khi có 5 bàn sau 30 trận cho Caen ở Ligue 2 năm ngoái. Ban đầu, Niang được nhắm đến cho đội trẻ, nhưng cuối cùng, đã được lên thẳng đội 1 vì Milan đang quá khát tiền đạo. Một động thái cho thấy sự lúng túng và bế tắc rõ ràng của ban lãnh đạo Milan.

Đỗ Hiếu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm