Juventus mua sắm không rầm rộ bằng Milan, nhưng đừng coi thường 'Nhà Vua'

19/07/2017 18:14 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Những vụ mua sắm kiểu bom tấn như hè trước, với việc đưa về Higuain hay Dybala, dường như không còn là thói quen của Juventus nữa. Nhà đương kim vô địch Italy đã quen với những thay đổi mạnh mẽ về nhân sự, với hàng loạt những ngôi sao ra đi và dòng máu mới ngay lập tức xuất hiện. Nhưng mùa hè này có lẽ rất khác.

Điều gì đang xảy ra với đội bóng đã 6 lần liên tiếp vô địch Serie A và đã 2 lần thất bại trong ngần ấy trận chung kết Champions League ở 3 mùa bóng qua?

Không “bom tấn” không có nghĩa là thất bại

Những mùa hè 2015 và 2016, người ta nói rằng, Juventus đang làm tất cả những gì có thể trên thị trường chuyển nhượng để nâng tầm một đội bóng không còn đối thủ ở Serie A nữa, với mục đích cao nhất là chiến đấu và chiến thắng trên đấu trường Châu Âu. Hè 2015, việc mất Pirlo, Vidal hay Tevez không để lại một vết sẹo nào trên thân thể Bà đầm già, bởi họ đã đưa về Dybala, Mandzukic, Khedira, Alex Sandro hay Cuadrado. Hè 2016, sự ra đi của Morata và Pogba không làm ai đau khổ, bởi sự có mặt của Higuain, Pjanic hay Dani Alves. 162 triệu euro đã được chi ra cho các thương vụ chuyển nhượng lớn nhỏ. Juventus chứng minh cho tất cả thấy, họ có thể không những làm suy yếu các đối thủ mạnh nhất ở Serie A (cụ thể là Napoli và Roma) mà còn tạo ra một đội hình đủ mạnh và có sức cạnh tranh ở Châu Âu.

Có Morata, Milan mới có khả năng đua Scudetto với Juventus

Có Morata, Milan mới có khả năng đua Scudetto với Juventus

Mới đây, AC Milan còn coi Pierre-Emerick Aubameyang là mục tiêu hàng đầu cho vị trí tiền đạo cắm mà họ còn thiếu cho mùa giải tới, nhưng tới lúc này, Rossoneri lại đang dồn toàn lực cho Alvaro Morata của Real Madrid.

Nhưng hè này, sau thất bại ở Cardiff, trong suốt một tháng hè cho đến khi đội tập trung để lên đường cho chuyến du đấu tại Mỹ, những thương vụ thực sự lớn mà sếp chuyển nhượng Marotta đem đến cho Juve chỉ có 1. Douglas Costa, cái tên lớn nhất trong đợt mua sắm hè 2017 cho đến lúc này của Juve, trên thực tế chỉ đến đây theo một hợp đồng cho mượn. Hai thương vụ mới nhất, Szczesny và De Sciglio, cũng không thể coi là những vụ chuyển nhượng có thể tạo ra một sự thay đổi lớn lao trong cán cân quyền lực của Serie A như đã thấy Juve làm trong hai mùa hè trước đó. Trong khi ấy, sự ra đi của hai cầu thủ có ý nghĩa vô cùng quan trọng với hàng thủ là Bonucci và Dani Alves đã tạo ra những cú sốc cho không ít tifosi, nhất là khi họ chứng kiến Milan đang làm rung chuyển thị trường những ngày này.

Nhưng những người thạo tin nói rằng, Juventus sẵn sàng giải phóng hợp đồng cho Alves và chấp nhận khoản tiền 40 triệu euro cho Bonucci, một con số quá thấp so với đẳng cấp của anh, là vì Allegri, người được cho là có những mâu thuẫn lớn với hai hậu vệ này. Juve cần Allegri, cần tập thể, hơn là các cá nhân, kể cả xuất chúng và có ảnh hưởng lớn lao đến đội ngũ và lối chơi như Bonucci.

Trẻ hóa để gia tăng sức mạnh đội ngũ

Nhưng có một chi tiết đáng chú ý: cả Bonucci và Alves đều đã ở tuổi 30 hoặc hơn thế nữa. Sự ra đi của họ trên thực tế không làm Juventus lúng túng và chiến lược mà họ đang thực hiện ở mùa hè này, sau những vụ bom tấn đã thấy trong những mùa hè trước, cho thấy đội bóng giàu truyền thống nhất Serie A đang nhìn xa hơn nữa, sâu hơn nữa về chất lượng, và không còn theo hướng đầu tư dữ dội nữa, mà tăng cường bổ sung sức trẻ cho một đội hình có xu hướng đang già đi.

Không ngạc nhiên khi thương vụ chắc chắn là lớn nhất của Juve mùa này có tên Bernardeschi. Juve sẵn sàng chi từ 40 đến 45 triệu euro để có số 10 mới 23 tuổi, và là một trong số những cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mà bóng đá Italy đã sản sinh trong những năm qua. “Berna” không giấu diếm tham vọng khoác áo trắng-đen và sẽ là một nguồn bổ sung đáng kể nhằm tăng khả năng tấn công của Juve, nhờ vào tầm hoạt động rộng, khả năng sút xa và chuyền tốt, cũng như tính sáng tạo trong lối chơi. “Berna” cùng với Douglas Costa sẽ làm thay đổi đáng kể cách chơi của Juve ở tuyến trên. Cũng không ngạc nhiên khi Juve làm mọi cách để có chân sút mới 21 tuổi người Czech Patrik Schick, mùa trước bùng nổ với Sampdoria. Một vài trục trặc trong lần kiểm tra y tế cuối tháng trước ở Turin đã ngăn cản Juve đặt bút kí hợp đồng với anh, cho một cuộc chuyển nhượng trị giá đến 30,5 triệu euro. Nhưng dù mùa hè này kết thúc theo hướng nào, kí hợp đồng mua đứt hoặc cho mượn, theo hướng Juve đề xuất lúc này, thì Schick cũng sẽ vẫn khoác áo Juve. Đấy là chưa kể đến Bentancour, 20 tuổi, tiền vệ người Uruguay, một trong những cầu thủ trẻ được đánh giá rất cao, đến với Juventus từ Boca Juniors, một cái tên đáng chú ý cho mùa bóng sắp diễn ra.

Bởi mùa hè vẫn còn dài và thị trường chuyển nhượng còn một tháng nữa mới kết thúc, những thương vụ lớn vẫn có thể diễn ra, khi Juve vẫn tìm cách tăng cường cho tuyến giữa, với những cái tên đã được đưa vào tầm ngắm như Matic (Chelsea), N’Zonzi (Sevilla), Matuidi (PSG) và Emre Can. Mất Bonucci cho Milan, những câu chuyện lục đục bên trong phòng thay quần áo gắn liền với anh bị tiết lộ và không có những thương vụ lớn như những mùa hè trước không có nghĩa là Juve ngồi yên và mùa hè này của họ đang trải qua vô nghĩa. Không triết lí nào của Juve thay đổi. Họ vẫn bình thản, lạnh lùng và mạnh mẽ theo cách của riêng mình. Scudetto ở trong tay Juve. Muốn có nó, các đối thủ phải chiến đấu đến chết, trong một mùa bóng nóng bỏng phía trước…

Anh Ngọc
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm