Đối thủ lớn nhất của Juve: “Trò đùa” của Petkovic

13/01/2013 12:13 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Lazio đã chọn cách không thể hoàn hảo hơn để ăn mừng sinh nhật lần thứ 113 của CLB hôm thứ tư: Đè bẹp Catania 3-0 ở Coppa Italia, “trả thù” trận thua 0-4 trước đối thủ này ở Serie A hồi tháng 11. Nhưng trước đó 3 ngày, ở Serie A, họ là “nạn nhân” của một “trò đùa”.

Petkovic: “Chúng tôi tin vào khả năng bắt kịp Juve”.

Dù đang dẫn dắt Lazio đạt thành tích tốt nhất kể từ hàng thập kỉ nay, ông Petkovic vẫn luôn tỏ ra khiêm tốn. Ý thức được thực lực của Lazio không tốt bằng các đối thủ, ông luôn lảng tránh nói đến Scudetto hay bất cứ thành tựu nào cao xa. Trước trận đấu với Cagliari hôm 6/1, ông nói đùa với các phóng viên với một nụ cười: “Chúng tôi tin vào khả năng sẽ bắt kịp Juve”.

Không hiểu ông Petkovic có biệt tài đoán trước tương lai hay không, mà vòng đầu thứ 19 đích thực là một “trò đùa” của số phận. Trận gặp Cagliari, Lazio bị Marco Sau dội cho một gáo nước lạnh ở phút 71, chơi vật vờ trong một thế trận bế tắc đến tận những phút cuối cùng. Nhưng rồi họ vẫn thắng: trọng tài ưu ái tặng Lazio món quà sinh nhật bằng cách đuổi liền 2 cầu thủ Cagliari và cho Lazio hưởng một quả penalty rất không rõ ràng (Klose bị phạm lỗi), để sau đó, Candreva mang về 3 điểm. Lazio thắng. Hôm sau, Juve bất ngờ sảy chân trước đội tốp dưới Sampdoria, dù dẫn trước. Khoảng cách chỉ còn 5 điểm.

Đó đích thực là chiến thắng của thần may mắn, mang lại rất nhiều “quà” cho “Biancocelesti”: đưa Lazio tiến sát Juve, làm “nguyên liệu” cho tiệc sinh nhật 3 ngày sau, và cuối cùng: công kênh Petkovic đi ngôi đền lịch sử ( Lazio-Petko trở thành đội giành nhiều điểm thứ hai trong lịch sử CLB sau nửa mùa bóng với 39 điểm).

Dưới thời Petko, Lazio chẳng sợ bất cứ ai. Họ đã giành 10 điểm trước các đối thủ thuộc top 7 của Serie A (thành tích chỉ kém Inter). Lazio bất bại liên tiếp 8 trận gần đây, và chỉ cần 2 trận nữa để san bằng thành tích bất bại của Juve mùa này. Không giống như Reja, dưới tay Petkovic, đội bóng, phần nào, đã tìm được cách thoát ra khỏi căn bệnh phụ thuộc Klose, trở lên lỳ lợm hơn rất nhiều: Nếu Klose im tiếng, Lazio sẽ sút xa (Hernanes đã có 4 bàn từ sút xa mùa này, và Candreva có 3). Và từ đầu giải, đội bóng thủ đô chưa từng đánh rơi bất cứ một điểm nào sau khi dẫn bàn trước. Họ là một “đứa trẻ” ích kỉ, luôn nắm chặt “chiếc bánh” chiến thắng trong tay, dựa vào nền tảng là hàng thủ vứng chắc thứ 3 giải đấu (mới thủng lưới 19 bàn).

“Lazio đã sẵn sàng anti-Juve?”. Đáp lại câu hỏi này của báo chí, ông Petkovic, một bậc thầy về giao tiếp (nói được 8 thứ tiếng) điềm đạm trả lời: “Chúng tôi không anti bất cứ ai”. Đó là một phản ứng tỉnh táo của người ý thức được sức mạnh bản thân. Lazio không dại lao đầu vào sức ép như Inter và Napoli. Họ sẽ tiếp tục “trò đùa” của mình: vô tư thi đấu, vô tư thách thức. Một “trò đùa” không có mục đích để các đối thủ cười, mà là khiến họ sợ đến phát điên.

Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm