Cuộc đua vô địch Serie A: Ơn giời, Serie A đây rồi!

19/12/2014 14:14 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Là quá xa xỉ nếu ta mong các đội lớn của Serie A đồng loạt tìm lại đỉnh cao như quá khứ, nhưng sự nóng lên của cuộc đua vô địch mùa này cũng đã là tín hiệu đáng lạc quan.

Roma bị loại, Juve đi tiếp, hai số phận trái ngược ở Champions League cùng thổi hơi nóng vào cuộc đua quốc nội. Roma đã không mất tinh thần sau khi thua cay đắng Manchester City ở Champions League, mà chơi rất lì lợm để thắng Genoa. Trên sân nhà, Juventus ngỡ như sẽ thoải mái tàn sát Sampdoria, nhưng lại ném đi hai điểm.

Roma căng thẳng

Khoảng cách chỉ còn 1 điểm và hai đội bóng gần như bắt đầu lại cuộc đua trong tâm thế khác. Căng thẳng bao trùm: Cú vô lê của Radja Nainggolan không đẩy bay được lo lắng của Roma về sự chững lại sau một thế trận bế tắc, vốn đã xuất hiện trong trận hòa hú vía trước Sassuolo. Garcia không cười. Nhân viên quản lý sân Marassi cáo buộc HLV Roma đã tát ông, và có hai đồng nghiệp làm chứng. Garcia giận điên vì án phạt treo quyền chỉ đạo 2 trận mà UB kỉ luật LĐBĐ Italy giáng xuống: “Tôi không thể chịu được khi danh dự của mình bị xâm hại… Tôi sẽ chiến đấu bằng tất cả những gì mình có để chống lại những dối trá này”, Garcia viết trên Twitter cá nhân.

Sự thật về Garcia có thể chưa rõ, nhưng sự thật về một Roma đang bức bối là có thể cảm nhận. Jose Holebas có cãi đằng trời, khi một bức ảnh sau trận cho thấy anh đã giơ ngón tay thối về khu khán đài các CĐV Genoa. Đó là một phản ứng thiếu khôn ngoan của hậu vệ người Hy Lạp, trong bối cảnh nhân sự đội bã trầu đã đủ khó khăn. Balzaretti và Castan vắng mặt dài hạn, trong khi Astori và Pjanic đã nhận 4 thẻ vàng, nghĩa là sẽ bị treo giò nếu nhận đủ quota 5 thẻ.

Mối  lo lớn của Roma là giờ họ không có một thủ lĩnh đủ rắn rỏi để đốc thúc tinh thần đồng đội. Totti còn đó, nhưng ảnh hưởng giảm rõ rệt ở Serie A, khi anh chưa đá trọn 90 phút lần nào. De Rossi đã bị gạt khỏi đội hình 2 trận gần nhất vì bị treo giò và sa sút phong độ. Việc cô vợ cũ Tamara Pisnoli, mẹ của đứa con đầu lòng Gaia bị bắt vì bị tình nghi tống tiền, đã ảnh hưởng đến sự tập trung của De Rossi thời gian qua.

Chiến thuật gây hấn của Allegri?

Sau chuỗi 3 trận toàn hòa, Max Allegri dường như muốn trở thành tâm điểm của truyền thông để hứng sức ép cho học trò?

Phóng viên hỏi: “Cầu thủ Juve gặp vấn đề thể lực”. Max chối bay. Phóng viên hỏi quan điểm về HLV Rudi Garcia của Roma. Allegri: “Ai cơ? Garcia nào nhỉ?”. Ngay trong cuộc họp của HLV các CLB Serie A với Antonio Conte, HLV đội tuyển Italy, Allegri trả lời đầy châm biếm về ý tưởng xây dựng trại tập trung đội tuyển dài hạn của Conte: “Không liên quan đến tôi. Cầu thủ Juve là của Juve, không phải của tôi”. Gazzetta dello Sport giật tít trang bìa hôm 18/12: “Allegri giận dữ với tất cả”.

Chúng ta không biết liệu Max có thật sự giận dữ hay không, sau những nụ cười kín đáo của ông trong buổi họp báo trước trận gặp Cagliari. Nhưng rõ ràng, ông cũng phải lo lắng. Juve với Roma đang đối diện với các vấn đề khá giống nhau. Lịch thi đấu dày đặc: Juve còn phải bay sang tận Doha (Qatar) đá Siêu cúp Italy ngày 22/12. Bão thẻ phạt: Lichtsteiner, Ogbonna, Marchisio và Pogba cũng sẽ bị treo giò nếu nhận thêm 1 thẻ vàng. Trước mặt Roma là Milan. Trước mặt Juve là Inter. Và xin nhắc lại, khoảng cách bây giờ chỉ là 1 điểm.

Bất luận thế nào, không khí này là thứ các tifosi đã thèm muốn từ nhiều mùa giải qua. Mùa trước, cuộc đua vô địch chỉ kéo dài đến vòng 13 trước khi lại lạnh tanh, bởi sau đó, Juve leo lên đầu bảng và không xuống nữa. Mùa này, cuộc đua hứa hẹn sẽ kéo dài hơn, khi Juve phải đá trên nhiều đấu trường, trong khi Roma chắc chắn ưu tiên Serie A hơn Europa League.

Gia Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm