Bị Guardiola trù dập, Mandzukic sẽ 'báo thù'

16/12/2015 15:22 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Một lá thăm khó khăn đã đến với Bayern Munich, CLB đang nằm trong tốp những đội được đánh giá cao nhất tại Champions League mùa giải này khi Mario Mandzukic, Arturo Vidal và Kingsley Coman gặp lại đội bóng cũ.

Họ đã đi theo những chiều ngược nhau, trải nghiệm những điều khác nhau và giờ sẽ đối mặt đội bóng cũ của mình.

Mandzukic và “lửa” phục thù Guardiola

Mario Mandzukic được coi là một trong những cầu thủ đầu tiên có thể phải ra đi ngay từ khi Pep Guardiola mới lên nắm quyền tại Bayern Munich. Thời điểm ấy, Guardiola vẫn “được” đánh giá là chỉ ưa dùng những cầu thủ kỹ thuật và khéo léo. Riêng vị trí tiền đạo, người ta cho rằng ông cần một người có thể chơi “số 9 ảo” như Lionel Messi.

Sự thực là trong những buổi tập đầu tiên, Guardiola đã thể hiện động thái ấy khi liên tục cho Franck Ribery chơi tiền đạo. Nhưng rồi, khi Ribery không được đánh giá cao về nhạy cảm chiến thuật, Mandzukic lại trở thành lựa chọn hàng đầu.

Tuy nhiên, suốt một năm sau đó, Super Mario liên tục gặp vấn đề với Pep. Lý do không mấy phức tạp: Trong khi Mandzukic vẫn ghi bàn đều đặn, vẫn cống hiến hết sức trên sân, thi thoảng Guardiola lại cất anh lên ghế dự bị với những lý do khiến Mandzukic không hiểu nổi.

Theo nhà báo Marti Perarnau - người từng viết một cuốn sách về Guardiola - thì khi ấy Bayern của Pep đang chuyển mình dần dần, và dĩ nhiên vị trí tiền đạo cũng có những vai trò khác so với ban đầu. Mandzukic dường như không đáp ứng được tiêu chuẩn của Guardiola. Mandzukic thì nóng nảy cho rằng Pep muốn… “dìm hàng” anh, không để anh giành danh hiệu Vua phá lưới Bundesliga mùa ấy.

Sau cùng, Mandzukic ra đi, người hâm mộ Bayern vẫn yêu quí anh nhưng không tiếc, vì họ có Robert Lewandowski cập bến. Nhưng ở vòng 1/8 tới đây, Super Mario chắc chắn sẽ bừng lửa.

Người hùng và kẻ gian trá trở lại

Năm 2011, Arturo Vidal được theo đuổi bởi 2 CLB: Bayern Munich và Juventus. Anh đến Juventus, khoác áo CLB này 4 năm. 4 năm ấy là 4 Scudetto, là một lần vào chung kết Champions League, là khoảng thời gian xác lập lại vị thế hàng đầu nước Ý mà Juve từng đánh mất sau Calciopoli.

Theo lời nhà báo David Amoyal, ban lãnh đạo Juve tin rằng việc bán Vidal trong mùa Hè qua là một thương vụ “hoàn hảo”. Chưa rõ họ đánh giá “hoàn hảo” theo những tiêu chí nào, nhưng nhìn Vidal gặp nhiều khó khăn tại Bayern, có cảm giác rằng họ đã đúng một phần.

Tại Munich, Vidal gặp một gương mặt thân quen: Kingsley Coman. Cựu cầu thủ Paris Saint-Germain đã tìm đường rời khỏi Turin chỉ sau một năm, và điểm đến của anh chính là Bayern, theo hợp đồng mượn 2 năm kèm điều khoản mua đứt.

Tại đây, Coman đã có 17 lần ra sân. Chỉ 3 lần nữa thôi, anh sẽ san bằng con số tại Juve mùa trước. Nếu tính về số phút thì điều kiện cho Coman thể hiện đã tăng gần gấp đôi. Hiện tại, với việc Franck  Ribery và Arjen Robben nhạy cảm với chấn thương, Coman đang có rất nhiều cơ hội.

Khác với Vidal, Coman không được cổ động viên Juve yêu mến, đặc biệt bởi anh đã lên tiếng chỉ trích "Bà đầm già" ngay sau khi tới Bayern.

Mandzukic, Vidal và Coman đều có những câu chuyện riêng, nhưng điểm chung là cả ba chắc chắn sẽ quyết tâm hơn ai hết để thể hiện trước đội bóng cũ. Với Mandzukic là để khẳng định giá trị. Với Vidal là để chứng minh rằng ban lãnh đạo Juve có phần sai khi để anh ra đi dễ dàng. Với Coman là khát vọng xác lập vị thế của bản thân.

Hãy cùng chờ xem cuộc đại chiến này sẽ diễn ra như thế nào.

8 Mario Mandzukic giành tổng cộng 8 danh hiệu trong 2 năm khoác áo Bayern Munich.

171 Arturo Vidal đã chơi tổng cộng 171 trận cho Juventus, ghi tới 48 bàn.

22 Sau hơn một năm khoác áo Juventus, Coman đã có 22 lần ra sân - chỉ nhiều hơn 7 lần so với tại Bayern mùa này.

Vu Chân
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm