AS Roma - Bayern Munich: Cuộc chiến của những giá trị vĩnh cửu

21/10/2014 04:20 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Thành Roma được mệnh danh là thành phố vĩnh cửu. Và đêm nay thành phố đặc biệt này sẽ sôi sục vì cuộc đối đầu giữa AS Roma và Bayern Munich - một trận đấu tôn vinh những giá trị vĩnh cửu, vốn rất hiếm hoi trong thời đại bóng đá sặc mùi kim tiền...

Gần như chắc chắn tại Olimpico, khi trọng tài người Thụy Điển Eriksson dẫn 2 đội ra sân, thì người dẫn đầu mang băng đội trưởng bên phía AS Roma sẽ là Francesco Totti. Còn ở phía đối diện, vinh dự đó thuộc về Philipp Lahm. Đâu là điểm chung giữa họ ? Họ đều là những ngôi sao nổi tiếng, những tượng đài trong làng bóng đá thế giới, tất nhiên rồi. Nhưng có lẽ điểm chung lớn nhất của 2 cầu thủ này nằm ở chỗ trong suốt sự nghiệp của mình họ chỉ là người của một đội bóng duy nhất.

Đã 22 năm kể từ ngày cậu bé 16 tuổi Francesco Totti được HLV Zeman trình làng trong màu áo bã trầu (mùa 1992-1993), AS Roma đã chứng kiến vô số sự đổi thay. Bao đời HLV và vô số cầu thủ đã đến, rồi đi. Ngay cả quyền sở hữu đội bóng thủ đô này cũng đã được chuyển giao từ gia đình Sensi sang các ông chủ người Mỹ. Nhưng chỉ có một điều duy nhất không hề thay đổi, đó là sự hiện diện của Francesco Totti. Bất chấp mọi sự thăng trầm, biến động, hoàng tử thành Roma vẫn ở đó, giống như một biểu tượng bất diệt của AS Roma. Nhìn thấy Totti là người ta biết AS Roma vẫn còn tồn tại. Ở tuổi 38 với những bước chạy đã hằn gánh nặng tuổi tác, Totti vẫn đang miệt mài chiến đấu, vẫn là trái tim của đội bóng.

Ở tầm thấp hơn, người ta có thể nhìn thấy dáng dấp của Totti trong Daniel De Rossi - người cũng đã 13 năm cống hiến cho Roma từ khi còn là một cầu thủ trẻ. Chắc chắn khi Totti treo giày thì chiếc băng đội trưởng anh đeo trên vai sẽ được chuyển lại cho de Rossi. Họ chính là những con người làm nên chất Roma. Nếu các CĐV của Roma tự hào một thì những người yêu mến Bayern Munich thậm chí còn có thể thấy hãnh diện hơn thế. Đơn giản bởi thành công của đội bóng Đức được xây dựng từ chính những giá trị mang tính vĩnh cửu như thế. Đó là triết lý đặc biệt của Bayern Munich.

Ở thượng tầng của CLB, vị trí  lãnh đạo và điều hành Bayern Munich thường là những cựu danh thủ, những người gần như đã dành cả đời cho thành công của đội bóng. Ví dụ như Franz Beckenbauer, Uli Hoeness cho đến Karl-Heinz Rummenigge. Nhưng người không có năng lực quản lý thì vẫn có thể cống hiến ở những vị trí khác như huyền thoại Gerd Mueller hay Sepp Meier từng tham gia công tác huấn luyện.

Còn trên sân cỏ, sức mạnh của CLB cũng luôn được xây dựng trước tiên là trên nền tảng những cầu thủ mang đậm dấu ấn Bayern Munich. Philipp Lahm tuy từng có thời gian chơi bóng cho Stuttgart, nhưng từ khi còn là một bé thiếu niến đến giờ chưa lúc nào anh không phải là người trong biến chế Bayern Munich. Tương tự như thế là trường hợp của Schweinsteiger. Đấy là những cái tên được quy hoạch để thay thế vai trò của những Beckenbauer, Hoeness hay Rummenigge trong tương lai. Còn những Alaba, Thomas Mueller... thì lại đang đi lại con đường của Lahm và Schweinsteiger đã đi.

Tiền có thể làm được nhiều thứ. Nhưng nó không thể mua được những giá trị mang tính trường tồn. Vì thế đêm nay chắc chắn không ít đội bóng sẽ phải hướng về Olimpico mà thèm thuồng.

Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm