21h00 ngày 6/1, Milan - Siena: Có điên mới bỏ 35 triệu euro mua Balotelli!

06/01/2013 07:42 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Nhật báo La Gazzetta dello Sport số ra hôm qua cho rằng Milan đang dồn tiền để mua tiền đạo Mario Balotelli với giá 35 triệu euro. Để có số tiền lớn đó, Milan sẽ bán Robinho về Brazil lấy 10 triệu euro, bán Abate cho Zenit lấy 10 triệu nữa, cộng thêm 15 triệu vụ bán Pato cho Corinthians là vừa đủ.

Milan cần một hậu vệ giỏi hơn là Balotelli

Nhưng bất luận Balotelli như thế nào, đây chắc chắn là một kế hoạch thiếu khôn ngoan của Milan, vì mục tiêu cấp thiết hơn của họ lúc này phải là khắc phục sự yếu kém hàng thủ. Những bàn thắng của Balotelli (nếu có) sẽ là vô nghĩa một khi hàng thủ Milan kém cỏi như ở trận thua Roma 2-4 mới đây. Tiếp Siena tối nay, HLV Allegri thậm chí còn chẳng có một hàng thủ đúng nghĩa.

Ngoại trừ vấn đề khá lệ thuộc vào El Shaarawy, hàng công của Milan đang hoạt động không tồi dù chẳng có Pato và Robinho không đóng góp nhiều. Trong 8 trận gần nhất, Milan ghi được tới 22 bàn thắng (trung bình 2,75 bàn/trận), hiệu suất bùng nổ hơn nhiều so với 10 vòng đầu (chỉ 12 bàn, trung bình 1,2 bàn/trận). Với 34 bàn sau 18 trận, Milan đang có hàng công mạnh thứ 4 của giải, thành tích vượt mong đợi sau khi cặp tiền đạo hàng đầu Ibrahimovic và Cassano ra đi, còn Pato “mất tích” vì chấn thương. Việc tìm người chia sẻ trách nhiệm ghi bàn với El Shaarawy là cần thiết, nhưng dốc tất cả tiền vào một chân sút là ý tưởng thiếu khôn ngoan, nhất là khi mục tiêu chỉ là một cầu thủ bất trị và ích kỷ như Balotelli.

Với số tiền 35 triệu euro, Milan có thể mua một trung vệ hàng đầu, người có thể giải quyết được nhiều vấn đề của hàng thủ, như Matt Hummels (Dortmund), hay mua 2 trung vệ loại khá như Astori, Rami, Albiol (khoảng 10-12 triệu euro mỗi người) mà vẫn còn tiền mua một tiền đạo như Matri hay Drogba. Đấy mới là cách giải quyết đúng đắn nhất cho bài toán đưa Milan trở lại, bởi vì hàng thủ Milan mùa này thực sự tồi tệ. Lần đầu tiên kể từ mùa giải 2000-01, Milan để thủng lưới tới 26 bàn sau 18 trận (mùa đó, Milan cũng giành được đúng 27 điểm/18 trận như hiện tại, và HLV Zaccheroni phải ra đi không lâu sau). Rõ ràng sự ra đi của cặp Nesta - Thiago Silva đã gây ảnh hưởng nặng nề, nhưng có vẻ sau nỗ lực mua Yanga-Mbiwa hồi mùa hè không thành, BLĐ Milan không còn ý định mua thêm trung vệ. Ngay cả khi toàn bộ hàng thủ què quặt như hôm nay.

Bonera tái phát chấn thương cơ đùi, Yepes đau đầu gối, Zapata bị ốm còn Mexes bị treo giò, trong tay HLV Allegri giờ chỉ còn duy nhất Francesco Acerbi, một hợp đồng đáng thất vọng, là có thể đá trung vệ. Nhiều khả năng ông phải đưa hậu vệ cánh De Sciglio vào giữa hoặc kéo Ambrosini, Muntari về vá víu. Cũng may đối thủ của Milan chỉ là đội bét bảng và đang có hàng công tệ thứ nhì giải (chỉ 16 bàn/18 trận), nhưng không hiểu các sếp Milan đang nghĩ gì khi chỉ nói đến Balotelli…

Vĩnh Nguyên
Thể thao & Văn hóa

Đội hình dự kiến:

Milan: Amelia - Abate, De Sciglio, Acerbi, Constant - Montolivo, Ambrosini, Nocerino - Boateng, Pazzini, El Shaarawy

Siena: Pegolo - Neto, Paci, Felipe - Angelo, Bolzoni, D’Agostino, Vergassola, Del Grosso - Rosina, Larrondo

Dự đoán: 3-1


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm