02h45 ngày 26/11, Juventus - Man City (Lượt đi: 2-1): Juve nên lo lắng, vì Man City sẽ không buông

25/11/2015 12:37 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Manchester City đã lọt vào vòng đấu loại trực tiếp sau thắng lợi trên sân của Sevilla, nhưng họ sẽ không đến Turin với tư tưởng dạo chơi. Họ còn mục tiêu tại vòng bảng Champions League.

Mục tiêu đó không gì khác hơn là giành ngôi nhất bảng. Ngôi nhất bảng không phải một chiếc ghế đệm đảm bảo cho các đội bóng chắc chắn dễ thở ở vòng 1/8. Nhưng ngôi nhất bảng chí ít giúp họ giảm thiểu nguy cơ gặp những ông kẹ ở vòng sau. Man City hiểu điều này. Họ đã khóc thét vì rơi vào bảng tử thần ở Champions League. Hai mùa gần nhất, Man City đều đụng Barcelona ở vòng 1/8 và bị loại. Khi ngôi nhất bảng trong tầm tay, thì Man City phải với đến nó để đảm bảo những nỗi sợ hãi của quá khứ không dày vò (cho dù ai cũng nói rất hay: Đã muốn vô địch thì đội nào chẳng phải gặp!).

HLV Manuel Pellegrini không giấu diếm gì: “Điều quan trọng nhất bây giờ không phải là thư giãn, bởi chúng tôi muốn ngôi nhất bảng”, ông nói. “Chúng tôi đã đạt được mục tiêu vượt qua vòng bảng ở mùa thứ ba liên tiếp, nhưng phải cố gắng đứng đầu. Các đội bóng lớn phải tôn trọng mọi giải đấu mà họ tham dự. Sẽ là sai lầm nếu coi nhẹ châu Âu để tập trung cho Premier League. Nếu thắng ở Turin, chúng tôi có thể sẽ dễ dàng hơn khi gặp Moenchengladbach”.

Man City càng cần phải thắng vì hai lý do. Thứ nhất, họ đã thua 1-2 ngay tại Etihad sau khi dẫn trước. Một chiến thắng bây giờ là để nhấn chìm đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Thứ hai, họ vừa thảm bại 1-4 trước Liverpool tại Premier League trên sân nhà. Một trận thua buông thả vào lúc này sẽ tác động không tốt đến tâm lý. Thảm họa của Man City khi dự Champions League các mùa trước là thiếu kinh nghiệm. Sẽ thảm họa hơn nếu mùa này họ giành vé sớm và ngay sau đó cao ngạo. Man City cần chứng tỏ cho châu Âu thấy họ đã trưởng thành.


Ai ghi bàn cho Juve?

Mục tiêu của Juventus ở trận đấu này thiết thực hơn: Họ phải thắng. Không cần một chiến thắng, Juve cũng có thể giành vé đi tiếp từ lượt đấu này, tùy kết quả của trận còn lại giữa Gladbach với Sevilla. Nhưng chiến thắng sẽ chắc chắn giúp họ tự giật tấm vé cho mình. Đó là cách tốt nhất có thể làm và nên là điều duy nhất mà Juventus chú tâm.

Thất bại của Man City: Tai họa từ hàng thủ

Thất bại của Man City: Tai họa từ hàng thủ

Chiến thắng 4-1 của Liverpool ngay tại Etihad không chỉ là lỗi của Martin Demichelis. Cả hàng thủ Man City đều phải chịu trách nhiệm.

Có hai rắc rối nhỏ. Thứ nhất, cơn lũ chấn thương đã cuốn mất Sami Khedira (có dấu hiệu tái phát chấn thương cơ gặp từ đầu mùa), Hernanes (đằng nào cũng bị treo giò sau thẻ đỏ ở trận trước), có thể cả Patrice Evra (chấn thương và bị ra sân sớm ở trận gặp Milan). Thứ hai, Juve thường chơi không tốt ở cúp châu Âu khi bị đặt vào thế phải thắng. Họ bất ngờ thắng Man City ở thế chỉ phòng ngự phản công. Nhưng họ đã để Gladbach cầm hòa 2 trận khốn khổ trong khi mục tiêu của Juve là thắng. Juve chỉ thắng được Sevilla khi đặt vào thế kiểu này. Trước Man City, họ lại phải tấn công để giành chiến thắng và liệu họ có thành công?

Juve là một trong 5 đội vẫn bất bại ở vòng bảng Champions League. Khả năng tranh chấp, quyết tâm là những yếu tố không thể nghi ngờ. Nhưng khả năng dứt điểm là điểm yếu nhất của Juve. Thống kê cho thấy Juve là đội dứt điểm tệ bậc nhất ở Serie A. Trong số các tiền đạo, chỉ Paulo Dybala đang có duyên ghi bàn (ghi 6 bàn trong 12 trận gần nhất), nhưng tiền đạo này lại chưa ghi được bàn nào tại Champions League. Bàn thắng đã đến từ Morata (2), Mandzukic (1), Zaza (1) và Lichtsteiner, nhưng trong số các đội đứng trong Top 2 các bảng đấu tại Champions League, Juve là đội ghi ít bàn thắng nhất (5 bàn, bằng Valencia, PSG).

Dự đoán: 2-2

15 Juventus đã bất bại 15 trận sân nhà gần nhất tại các cúp châu Âu (thắng 9, hòa 6). Trận thua gần nhất của họ là 0-2 trước Bayern Munich vào tháng 4/2013.

2012-13 Lần tiếp một đội Premier League gần nhất của Juventus, họ thắng Chelsea 3-0. Đó là vòng bảng mùa giải 2012-13.

2014 Lần gần nhất Man City thắng trên sân của một đội bóng Italy là ngày 10/12 năm ngoái. Họ thắng Roma 2-0 nhờ các bàn thắng của Samir Nasri và Pablo Zabaleta.


Gia Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm