Milan 0-1 Inter: Chơi hơn người, Milan vẫn "quỵ gối" trước Inter

07/10/2012 23:50 GMT+7 | AC Milan

(TT&VH Online) - Cứ sau một chiến thắng là một kết quả đáng thất vọng. Điệp khúc đó đã lặp đi lặp lại với Milan mùa này và trận derby với đối thủ cùng thành phố Inter không phải là một ngoại lệ.

Chơi hơn người trong gần như toàn bộ hiệp 2 sau khi Nagatomo bị truất quyền thi đấu nhưng Milan không thể nào tìm ra đường vào khung thành của Handanovic nên buộc phải chấp nhận thất bại với tỷ số 0-1. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi ở ngay phút thứ 3 của trận đấu sau cú đánh đầu đẹp mắt của trung vệ Samuel. Hồi giữa tuần, Milan đã có chiến thắng đáng khích lệ trên sân của Zenit ở Champions League và đây được coi là liều thuốc kích thích không thể tuyệt vời hơn cho trận derby nhưng mọi chuyện đã không xảy ra như vậy bởi Milan đã tỏ ra quá kém cỏi trước một Inter phòng ngự kiên cường.


Mỗi khi hy vọng nhen nhóm với Milan, họ lại tự tay dập tắt nó - Ảnh Gazzetta

+ DIỄN BIẾN TRẬN ĐẤU:

Phút thứ 3: SAMUEL!!! Từ quả đá phạt của Cambiasso bên cánh trái, thủ thành Abbiati ra vào không hợp lý, tạo điều kiện để Samuel đánh đầu đẹp mắt tung lưới Milan. 1-0 cho Inter. Cassano chính là người đã đem về quả đá phạt cho Inter.

Bàn thắng duy nhất của Samuel:



Phút thứ 7: BỎ LỠ!!! Hàng thủ Milan chơi như mơ ngủ tạo điều kiện cho Milito có cơ hội đối mặt với Abbiati, nhưng may cho Rossoneri là tiền đạo người Argentina đã dứt điểm không thành công.

Phút thứ 10: Boateng đã phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Milito. Cầu thủ người Ghana đã chơi rất tệ từ đầu trận khi liên tục chuyền hỏng.

Phút thứ 14: Montolivo tung cú sút xa rất nguy hiểm đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Đây cũng là cú sút đầu tiên của Milan trong trận đấu này.

Phút thứ 19: El Shaarawy rất nỗ lực dứt điểm nhưng do sự ngăn chặn kịp thời của Nagatomo nên không mấy khó khăn để Handanovic bắt gọn.

Phút thứ 23: Lại là El Shaarawy dứt điểm từ rất xa nên thủ thành của Inter đã dễ dàng bắt gọn. Milan đang chơi bế tắc, buộc họ phải sử dụng những cú sút xa để tạo đột biến.

Phút thứ 24: Nagatomo phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi nguy hiểm với Yepes.

Phút thứ 29: Milan càng chơi càng bế tắc trên hàng công khi Boateng mờ nhạt trong vai trò hộ công còn Bojan thì gần như mất hút. Đây không phải là điều mới mẻ gì với Milan nhưng Allegri vẫn chưa tìm ra cách khắc phục.

Phút thứ 30: NGUY HIỂM!!! Bonera căng ngang rất nỗ lực từ cánh phải để Boateng băng vào dứt điểm một chạm nhưng bóng đi chệch cột dọc trong gang tacá.

Phút thứ 34: Mexes phải nhận thẻ vàng sau pha vào bóng từ phía sau đối với Milito. Trận đấu đang diễn ra rất quyết liệt với đúng tính chất của một trận derby.

Phút thứ 36: Emanuelson rất nỗ lực cướp bóng trong chân hậu vệ Inter, tạo cơ hội ghi bàn cho Boateng nhưng tiền vệ người Ghana lại dứt điểm rất thiếu chính xác.

Phút thứ 37: Thêm De Jong của Milan phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Gargano.

Phút thứ 40: Montolivo đã sút tung lưới Inter bằng một cú sút xa đẹp mắt nhưng bàn thắng không được công nhận vì trọng tài cho rằng Emanuelson đã phạm lỗi với Handanovic.

Phút thứ 44: Bojan bất ngờ xâm nhập vòng cấm rồi sút rất căng vào góc gần nhưng Handanovic đã xuất sắc cản phá.

Hiệp 1 kết thúc với phần thắng 1-0 tạm nghiêng về Inter.

Phút thứ 46: Ngay đầu hiệp 2, Inter đã có sự thay đổi người đầu tiên khi Coutinho rời sân để nhường chỗ cho Guarin.

Phút thứ 48: Nagatomo phải nhận thẻ vàng thứ hai do lỗi dùng tay chơi bóng và bị truất quyền thi đấu. Inter đang dẫn trước 1-0 nhưng họ chỉ còn chơi với 10 người trên sân.

Phút thứ 50: Do chấn thương và không thể thi đấu tiếp nên Bonera phải rời sân để nhường chỗ cho Abate.

Phút thứ 52: Cassano đã rời sân để nhường chỗ cho Pereira. Dù đã chơi rất năng nổ nhưng trận này cựu tiền đạo Milan chơi không hiệu quả.

Phút thứ 57: Milan tăng cường cho hàng công khi một tiền đạo là Robinho vào thay một hậu vệ là De Sciglio.

Phút thứ 62: Đang chơi hơn người nhưng Milan vẫn chưa cho thấy sự khởi sắc nào trong lối chơi dù Allegri cũng đã có những sự điều chỉnh trên hàng công.

Phút thứ 64: Monty sút xa rất nguy hiểm buộc Handanovic phải vất vả cản phá. Ngay sau đó, Bojan đã có bóng và chuyền cho Boateng dứt điểm nhưng bóng đi thiếu chính xác.

Phút thứ 70: Cả Inter lẫn Milan đều có sự thay đổi người trên hàng công khi Pazzini thay El Shaarawy còn Palacio thế chỗ Milito.

Phút thứ 75: Robinho tạt bóng rất đẹp để Pazzini băng xuống dứt điểm nhưng tiền đạo người Italia lại không thể chạm chân vào bóng.

Phút thứ 81: Robinho đã ngã trong vòng cấm sau pha truy cản của Samuel nhưng trọng tài không cho Milan được hưởng phạt đền. Trái lại, Pazzini còn phải nhận thẻ vàng vì lỗi phản ứng.

Phút thứ 86: Milan đã tấn công từ mọi hướng nhưng họ không thể khoan thủng được hàng thủ được tổ chức rất chắc chắn của Inter.

Trận đấu kết thúc với chiến thắng 1-0 nghiêng về Inter.

+ ĐỘI HÌNH THI ĐẤU:

AC Milan (4-2-3-1): Abbiati; Bonera, Yepes, Mexes, De Sciglio; De Jong, Montolivo; Emanuelson, Boateng, El Sharaawy; Bojan.

Inter Milan ( 3-4-1-2): Handanovic; Ranocchia, Samuel, Juan; Zanetti, Gargano, Cambiasso, Nagatomo; Coutinho; Milito, Cassano.

TT&VH Online

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm