Inter & tính toán kiểu Mourinho: Tốt nhất là nên thua?

11/12/2008 11:51 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) -  Trước trận, Mou tuyên bố: “Phải sau bốc thăm mới biết đứng đầu bảng hay nhì bảng tốt hơn, thậm chí cả sau bốc thăm cũng không biết được. Vì thế, có lẽ kết thúc vòng bảng với 9 điểm có khi hay hơn 11 điểm”. Diễn giải: không phải lúc nào Mou cũng nói những điều ông nghĩ, vậy thực sự ông muốn gì, thắng, hòa, hay thua?

Toàn “thùng rác” ra sân!

Một điều chắc chắn là Mourinho không nghe chương trình Catersport mới nhất trên kênh Radio2. Chương trình nổi tiếng ấy vừa trao Oscar thường niên cho cầu thủ tệ nhất trong năm: giải Thùng rác vàng. Người nhận giải ấy không phải ai khác mà chính là Quaresma, người mà Mourinho đã tìm mọi cách để đưa anh về với cái giá gấp đôi giá trị của anh. Hàng triệu khán giả truyền hình đã nhìn thấy cái “Thùng rác” ấy chơi ra sao trong trận thua Werder: có anh trên sân, Inter coi như đã chấp đối phương 1 người.
 
Không, hơn thế, 2 người, vì đá chính còn có Adriano, đoạt giải Thùng rác đồng (một sự “tụt lùi” ghê gớm so với thành tích đoạt Thùng rác vàng trước đó của chính anh 2 năm liền 2006 và 2007)! Với 9 chấp 11, Inter đã thua Bremen 1-2, mất ngôi đầu bảng và giờ đây có nguy cơ gặp phải những đội nhất bảng cực mạnh như Barcelona, M.U và Liverpool (đội đã loại Inter cách đây 9 tháng) ở vòng 1/8. Mourinho thích gặp họ hơn, hay là chấp nhận vị trí thứ 2 để khỏi phải gặp lại đội bóng cũ Chelsea, với xác suất không nhỏ?
 
Inter (áo Xanh) thất bại vì toan tính của Mourinho hay vì nội lực chỉ đến thế?

Ở trận thua Panathinaikos 2 tuần trước, Inter chiếm lĩnh thế trận từ đầu đến cuối, chỉ thay đổi đúng 2 vị trí so với trận thắng đầy thuyết phục Juventus 3 ngày trước đó. Thất bại ấy khiến tất cả ngỡ ngàng vì không ai tin đội bóng hay nhất nước Ý lại đầu hàng dễ đến thế. Nhưng 2 tuần sau đó, chỉ cần nhìn đội hình ra sân của Inter cũng hiểu Mourinho muốn gì. Dù biết Bremen sẽ chơi sống chết để có một suất dự Cúp UEFA, nhưng ông đã cho Ibra nghỉ lần đầu tiên sau 22 trận đá chính liên tục, chỉ tung ra một đội hình dự bị, với ý đồ dùng trận đấu ấy để làm nơi lấy lại phong độ và cảm hứng cho 2 cầu thủ mà ông đặt nhiều hy vọng (Adriano) và hết sức cưng chiều (Quaresma). Đấy là cách mà Mourinho đẩy những học trò của mình vào chân tường để họ bật dậy.

Nhưng ông lại thất vọng, vì họ và sơ đồ 4-3-3 với bộ ba Quaresma-Adriano-Mancini tái xuất giang hồ không để lại bất cứ ấn tượng nào. Adriano đã bỏ lỡ những cơ hội hiếm hoi cho Inter, làm hỏng ý đồ giúp anh ghi bàn trở lại sau bàn gần nhất vào lưới Anorthosis hôm 22/10. Mancini mất hút trong thử nghiệm mới kéo từ cánh vào đá hộ công. Nhưng tại sao 4-3-3? Mou đã cất nó từ hôm 29/10 và muốn vực dậy lối chơi tấn công bằng sơ đồ ấy để có thể sử dụng khi cần thiết. Kết quả: zero. Để rồi Inter trở thành một trò cười của cả châu lục. Trong một bảng gồm toàn những đội khiêm tốn, Inter được vào 1/8 với số điểm ít kỉ lục, 8 điểm, bằng một nửa số điểm của Inter Mancini mùa trước.
 

Canh bạc mạo hiểm của Mourinho

Không tung ra đội hình mạnh nhất, trong thời điểm đã vào vòng knock-out từ trước không có nghĩa là không muốn thắng. Loại bỏ sơ đồ 4-3-1-2 là chìa khóa cho 4 trận thắng thuyết phục liên tiếp trước đó để quay lại với sơ đồ thất bại 4-3-3 không đồng nghĩa với việc tự sát. Nếu Mourinho tìm cách tạo cơ hội cho những kẻ thất bại và sơ đồ 4-3-3 kia quay lại, trận đấu với Werder là một minh chứng cho thấy, Mourinho không bao giờ chấp nhận sai lầm, dù trận thua Bremen có thể phải trả một cái giá rất đắt, nếu Inter bị loại ngay khi Champions League trở lại.
 
Nhưng dường Mourinho sẵn sàng chấp nhận thất bại để đâm đầu vào một canh bạc mạo hiểm thực sự cho giai đoạn quyết định sau đây 2 tháng nữa. Nếu ông nghĩ, đã là đối đầu trực tiếp thì gặp Sporting Lisbon hay Barcelona cũng không có gì khác nhau, nghĩa là Inter phải chiến đấu hết mình để không đi theo những vết xe đổ của Mancini đã in dấu của Milan, Valencia, Villarreal và Liverpool trong 4 mùa thất bại liên tiếp đã qua.

Dư luận Italia đã phản đối dữ dội Mourinho khi biết Inter sẽ đá trên sân Bremen với một đội hình dự bị. Họ sợ rằng Inter, vốn kết thúc cuộc phiêu lưu Champions League 2007-08 bằng trận thua Liverpool, cũng sẽ đóng lại năm 2008 ở Châu Âu cũng bằng một thất bại, và do đó, khiến tất cả mất mặt. Nỗi lo sợ ấy là có cơ sở, bởi người ta ngán gặp những đối thủ siêu mạnh ở Cúp châu Âu và Inter chưa khi nào thể hiện sự chín chắn và bản lĩnh ở Champions League.

Lễ bốc thăm chưa diễn ra, và vào cuối tháng 2/2008, không ai biết phong độ những đối thủ ấy ra sao, nhưng Mourinho đã tính rằng ông sẽ tìm cách kết liễu Serie A trước khi Cúp châu Âu trở lại, để ở đó tung ra một đội hình mạnh nhất cho Champions League. Điều đó hoàn toàn khả thi, dù có truyền được tinh thần chiến thắng ở Serie A vào Cúp châu Âu hay không thì còn là một dấu hỏi. Nhưng dường như đá thiếu quyết tâm ở Champions League, trước những đội bóng yếu, để dành sức cho Serie A, Mourinho đã chọn cho mình một đối thủ siêu mạnh để đánh một canh bạc thực sự: chỉ gặp những đối thủ mạnh, Inter mới thể hiện hết sức mạnh của mình. Porto của ông mùa 2003-04 đã chẳng loại M.U ngay ở vòng 1/8 đó sao?
 

Anh Ngọc (Phóng viên TTXVN tại Italia)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm