Chấm điểm trận Milan 0 – 4 Inter: Nỗi đau mang tên Gattuso

30/08/2009 10:02 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Online) – Có nằm mơ thì những tifosi của Milan cũng không thể tin nổi một bi kịch "vĩ đại" như thế này trong trận derby thành Milano lần thứ 272 trong lịch sử giữa AC Milan và Inter Milan. Trước nỗi đau thất bại này của Rossoneri, Gattuso chính là kẻ tội đồ và được xem như nguyên nhân trực tiếp dẫn đến thất bại bạc nhược 0-4 của AC Milan.

Không một ai có thể nghĩ được kịch bản tồi tệ như thế cho Milan trong trận derby hàng năm với kình địch cùng thành phố, Inter. Ba lần thủng lưới trong vòng 16 phút, phải thi đấu với 10 người trong 50 phút còn lại và đầu hàng hoàn toàn trong hiệp 2. Milan của Berlusconi, của Leonardo đã sụp đổ nhanh chóng và chấp nhận thất bại một cách bạc nhược. Thất bại này đã kéo Milan trở lại mặt đất sau những điều tuyệt vời khi giành chiến thắng trước Siena trong ngày ra quân. Còn với đoàn quân của Mourinho, chiến thắng này cho thấy họ đã và sẽ là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch Serie A mùa bóng này.

Với màn trình diễn nghèo nàn và đáng thất vọng của mình, trang tin Goal đã đánh giá rất thấp các học trò của HLV Leonardo. Trong đó, cái tên bị đánh giá thấp nhất chính là Gattuso. Gánh nặng về tuổi tác cùng việc thi đấu mất bình tĩnh với lối đá vô hồn và có những hành động thừa thãi, “tê giác” Gattuso của AC Milan là tác giả của chiếc thẻ đỏ cùng quả penalty biếu không cho kình địch cùng thành phố. Với phong độ tệ hại được thể hiện trong trận đấu bạc nhược của Milan, Gattuso hoàn toàn xứng đáng nhận điểm 4 từ trang tin Goal.

Gattuso (áo đỏ) là hình ảnh thu nhỏ của 1 Milan bạc nhược

Tuy nhiên, Gattuso cũng chỉ là đơn cử và là đại diện cho hình ảnh bạc nhược của một Milan già cỗi và rệu rã. Chính vì lẽ đó, những cầu thủ còn lại của Rossoneri chỉ nhận được điểm số ở mức trung bình. Những điểm sáng mà Milan có được trong trận derby lần thứ 272 này chỉ là thủ thành Storari, Pato, hay những cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị như Seedorf, Huntelaar mà thôi. Dẫu vậy, những cái tên đó cũng chỉ được tờ Goal dành tặng cho điểm 6, không hơn.

Bên kia chiến tuyến, các cầu thủ Inter Milan được trang tin Goal hào phóng dành tặng những điểm số khá cao. Trong đó, Milito là cầu thủ được đánh giá cao nhất và anh cũng chính là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu với điểm 8,5. Thấp hơn một chút là tân binh đến từ Barcelona, “báo đen” Samuel Eto’o cùng hậu vệ phải người Brazil, Maicon. Cả 2 đều được trang Goal chấm điểm 8.

Trong số các cầu thủ còn lại của Nerazzurri, cặp tiền vệ trung tâm Thiago Motta, cùng Stankovic đều nhận điểm 7,5 cho những nỗ lực của mình trong trận đấu này. Đáng chú ý hơn, tân binh Sneijder cũng đã có màn ra mắt hoàn hảo khi anh thổi hồn vào lối đá của Inter với những đường chuyền nguy hiểm, cùng việc phối hợp nhuần nhuyễn đến kinh ngạc với những người đồng đội mà anh mới chỉ làm quen chưa đầy 3 ngày. Điểm 7 mà tờ Goal dành cho anh có phần nào đó khiêm tốn hơn so với những gì mà anh đã thể hiện.

Điểm số thấp nhất mà Inter phải nhận thuộc về thủ thành Ceasar cùng Muntari và Viera, nhưng đó lại là điểm số cao nhất của Milan, điểm 6.
 
Dưới đây là điểm số cụ thể mà trang Goal dành cho cầu thủ 2 đội:

Milan: Storari: 6 - Zambrotta 5 - Nesta 6 - Silva 5 - Jankulovski 5 - Gattuso 4 - Pirlo 5,5 - Flamini 5 - Ronaldinho 5 - Pato 6 - Borriello 5.
Dự bị: Ambrosini 5 – Seedorf 6 – Huntelaar 6

Inter: Cesar 6 - Maicon 8 - Lucio 7 - Samuel 7 - Chivu 7 - Zanetti 7 - Stankovic 7,5 - Motta 7,5 - Sneijder 7 - Milito 8,5 - Eto'o 8.
Dự bị: Muntari 6 – Viera 6 – Balotelli không chấm điểm
 
A.Q (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm