Inter thắng Pescara: Quên Sneijder đi. Đã có Benassi!

14/01/2013 13:22 GMT+7 | Inter Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Đánh bại Pescara trên sân nhà là một chiến thắng kép của Inter. Họ chấm dứt được chuỗi trận bết bát kéo dài suốt thời gian qua, và “một công đôi việc”: đưa tiền vệ trẻ Marco Benassi bước ra ánh sáng.

Thảm họa chấn thương đã cướp đi của Stramaccioni quá nhiều sự lựa chọn. Vắng nguyên bộ ba Samuel-Ranocchia-Jesus, vị tướng 37 tuổi buộc phải đưa Cambiasso xuống chơi trung vệ. Tuyến giữa Inter bị “thủng” vì thế, và Benassi được trao cơ hội.

Nhưng khi trận đấu chuẩn bị diễn ra, các interista có lẽ đã phải dụi mắt một lúc lâu khi đọc đến cái tên Benassi trong đội hình xuất phát. Họ còn Obi, Coutinho và Gargano trên ghế dự bị, nhưng rất bất ngờ, Strama lại chọn anh, gã trai vô danh 18 tuổi.

Benassi là ai? Trưởng thành từ đội bóng nghiệp dư Gino Poli và chơi ở đây hơn 6 năm, cầu thủ quê Emilia này mới chuyển đến đội bóng chuyên nghiệp đầu tiên trong đời, Modena, để thực hiện ước mơ. Cho đến tháng 1 năm 2011, Inter “dò” ra anh, và ngay lập tức, Benassi kí với “

“Nerazzurri” một bản hợp đồng tạm thời (dạng đồng sở hữu). Sự nghiệp của anh “lên hương” từ đây.

Tháng 3 năm ngoái, Benassi cùng Stramaccioni và đội U19 Inter giành chức vô địch giải Next Gen Series 2012 (giải đấu tương đương cúp C1 châu Âu dành cho các đội trẻ). Thành tích đó giúp Benassi cùng khoảng hơn chục cầu thủ đồng trang lứa khác được đôn lên tập cùng đội Một Inter mùa này. Benassi cũng là một trong 5 người xuất sắc nhất được chọn vào danh sách cầu thủ “cây nhà lá vườn” dự Europa League (quy định bắt buộc của UEFA). Đàn anh của Benassi ở đội U19, Marko Livaja, thậm chí còn đang là chân sút số 1 của Inter ở giải này, với 4 bàn đã ghi.

Ở đội Một Inter, Benassi đã có trận ra mắt trước Rubin Kazan hôm 22 tháng 11 (thua 0-3). Đó là trận đấu anh được chơi trọn 90 phút, và đã chơi rất tốt.

Trước trận gặp Pescara, rất nhiều người cho rằng Sramaccioni sẽ chọn Gargano, Obi, hoặc thậm chí là Alfred Duncan, người đàn anh của Benassi ở đội U19, vào đội hình chính. Nhưng rốt cục, Strama chọn Benassi. Có lẽ bởi lối chơi của anh hiện đại hơn Duncan, một tiền vệ đánh chặn thuần túy.

Hôm qua, màn trình diễn của Benassi đã khiến không ít người ngạc nhiên. Anh chững chạc hơn quá nhiều so với tuổi 18. Cả trận, Benassi chạm bóng tới 89 lần (nhiều nhất đội), và là người khởi phát mọi đợt tấn công của Inter. Khi Guarin đá thấp (3-5-2), Benassi “dọn dẹp” phía sau. Khi Guarin dâng cao (3-4-3), Benassi cặp với Javier Zanetti (người Benassi từng gọi là…bố trong một buổi họp báo) ở trung tâm hàng tiền vệ. Cặp “bố con” này (Zanetti gấp đôi tuổi Benassi, 39 và 18) đã chơi rất tốt.

Inter không Sneijder đang rất khát một tiền vệ tổ chức. Nguyên nhân suy yếu của đội thời gian qua một phần đến từ sự đứt gẫy các mối liên kết ở tuyến giữa. Nhân sự nghèo nàn, Stramaccioni đã xoay xở đủ cách mà vẫn không tài nào tìm ra nền tảng cho lối chơi cả đội. Gargano, Cambiasso là những tiền vệ phòng ngự. Coutinho là một hộ công. Tuyến giữa Inter quá mỏng.

Đội bóng của Stramaccioni đã rất tích cực tìm người kế nhiệm Sneijder suốt thời gian qua. Paulinho (Corinthians) là cái tên được nhắc đến nhiều nhất, nhưng vì vấn đề tiền bạc, Inter chưa từng dám “động” đến anh.. Vậy thì câu hỏi: “Ai sẽ thay Sneijder?”, và câu hỏi: “Tiền đâu để rước Paulinho?”, đội bóng xanh-đen có thể dùng 1 đáp án duy nhất để trả lời: Marco Benassi. Benassi thay Sneijder. Và Benassi đưa Paulinho vào quên lãng. Anh chàng này cần nhiều đất diễn hơn nữa, Strama!

Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Klose tin Lazio có thể đua Scudetto. “Juventus là một đội bóng lớn và rõ ràng là ứng cử viên cho Scudetto, còn chúng tôi, chúng tôi cần kiên định hơn trước khung thành, ghi nhiều bàn hơn để cạnh tranh với họ. Vào cuối mùa, sẽ rõ đội nào mạnh hơn”.

Sneijder chưa đưa ra quyết định. Tiền vệ Wesley Sneijder khẳng định anh còn nhiều thời gian nên sẽ không vội đưa ra quyết định liệu có gia nhập Galatasaray hay không. “Kì chuyển nhượng còn dài. Tôi còn thời gian để cân nhắc. Tôi ổn và rất bình tĩnh”.

Arsenal muốn có Milito? Milito bị nhốt trên ghế dự bị trong trận gặp Pescara dù đã bình phục chấn thương. Tin từ báo chí Anh, Arsenal muốn có “Hoàng tử ếch”.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm