Cứ chơi cho Barca là "có quà"!

24/12/2012 13:20 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Hạ Valladolid với tỷ số 3-1 ngay trên sân đối phương, Barcelona khép lại năm 2012 bằng một chiến thắng nữa. Điểm số được nới rộng so với Real Madrid thành 16, Messi vẫn tiếp tục ghi bàn và Tito Vilanova, người đã phẫu thuật ung thư tuyến mang tai, đã ra viện... Barca đã có một Giáng sinh không thể hoàn hảo hơn.

Quà cho Messi

Đúng như dự đoán, Messi đã không dừng lại. Lần đầu tiên sau 6 trận liên tiếp ở Liga, Messi chỉ ghi 1 bàn thắng (trước đó là một serie cú đúp). Đó là một pha solo không thể tuyệt vời hơn trước hàng thủ Valladolid ở thời điểm trận đấu đang có tỷ số 1-0 cho Barca. Bàn thắng của Messi cũng nhấn chìm những hy vọng của đội chủ nhà dù trước đó, Valladolid đã gây ra rất nhiều khó khăn cho đội bóng được dẫn dắt bởi trợ lý Jordi Roura.

Bàn thắng này giúp Messi chính thức kết thúc năm 2012 với con số 91 pha lập công. Đó thực sự là một kì tích đối với bất cứ cầu thủ nào trong lịch sử bóng đá thế giới (người giữ kỉ lục trước đó là Gerd Mueller cũng chỉ có 85 bàn thắng). Cho đến thời điểm này, chưa có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy Messi sẽ dừng lại. Khi chấn thương không quật ngã được anh thì chẳng có hàng thủ nào đủ sự kín kẽ để ngăn chặn Messi tỏa sáng. Sau năm 2012 đại thành công, ngôi sao bóng đá 25 tuổi này sẽ hứa hẹn còn bùng nổ hơn nữa trong năm 2013 tới.

Quà cho Tito

Khi trận đấu với Valladolid diễn ra, Tito đã trải qua ca phẫu thuật được 2 ngày. Với sự chăm sóc tận tình của đội ngũ y tế, ông nhanh chóng hồi phục. Các bác sĩ trực tiếp điều trị cho Tito khẳng định sức khỏe của HLV này tương đối tốt. Tuy nhiên để tìm ra một sự động viên tinh thần lớn nhất, giúp hồi phục một cách nhanh nhất thì đó chính là cái cách mà thày trò trợ lý Jordi Roura đã mang về 3 điểm tuyệt đối cho đội bóng xứ Catalunya trong trận đấu cuối cùng của năm 2012.

Hạ Valladolid 3-1, Barca gửi thông điệp đến Tito rằng không có ông, họ vẫn đang nỗ lực tốt nhất để duy trì cỗ máy chiến thắng. Barca dưới bàn tay của Tito chơi tốt và khi được Jordi Roura tạm thời thay thế, vẫn vận hành một cách hiệu quả nhất. Khi mùa giải sẽ tạm dừng 2 tuần để đón Giáng sinh và năm mới, món quà đầy ý nghĩa mà các học trò đã dành tặng giúp Tito có thể tự cho phép mình gạt bóng đá sang một bên để hòa trong không khí của những ngày cuối năm bên gia đình thân yêu của mình.

Chào năm cũ, đón năm mới trong tham vọng mới

Những tin vui liên tiếp đến với Barca. Ngay sau khi Messi và các đồng đội giành chiến thắng, họ lại nhận thêm một tin tốt lành khác khi Real Madrid gục ngã trước Malaga. Điều đó có nghĩa khoảng cách giữa 2 đội được nới rộng lên thành con số 16. Jose Mourinho đã tuyên bố đầu hàng ở vòng đấu trước đó (lúc đó là 13 điểm) và với khoảng cách 16 điểm hiện tại, cuộc đua vô địch chơi như đã "chết" đối với Real. Barca cũng đã hơn Atletico tới 9 điểm và có thể khẳng định họ sẽ một mình một ngựa trong cuộc đua tới chức vô địch Liga năm nay.

Chiến thắng trước Valladolid cũng khép lại năm 2012 có thể coi là thành công của Barca. Dù không thể bảo vệ chức vô địch Liga và Champions League ở mùa giải năm ngoái, nhưng Barca vẫn là đội bóng gây được ấn tượng mạnh nhất. Sau sự ra đi của Pep, Tito lên thay và tiếp tục dẫn dắt Barca đến với những thành công. Cho đến thời điểm này, với 17 trận liên tiếp bất bại ở Liga (thắng tới 16 và hòa 1), có thể khẳng định một Barca hay nhất đang trở lại. Đó cũng là tiền đề để đội bóng xứ Catalunya đang hướng tới một mùa bóng thành công khác trong năm 2013.

Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa

91: Messi chính thức chạm cột mốc 91 bàn trong năm 2012. Đó là một kỉ lục trong làng bóng đá thế giới.

57: Barca vẫn đang là đội bóng có hàng công hay nhất của Liga khi các chân sút của họ 57 lần nổ súng sau 17 trận đầu tiên. Trong số này, Messi đóng góp tới 26 bàn.

2: Trên mọi mặt trận, Barca mới chỉ để thua 2 trận. Đó là trận thua 1-2 trước Real Madrid ở lượt về Siêu cúp TBN và thất bại cùng tỷ số này trước Celtic ở lượt trận thứ 4 vòng bảng Champions League

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm