Ibrahimovic: “Tôi là huyền thoại sống…”

10/09/2012 08:20 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH Online) - Tiền đạo của Paris Saint-Germain (PSG) đã gọi mình là một huyền thoại sống sau khi được vinh danh tại quê nhà Malmo (thành phố đông dân thứ 3 ở Thụy Điển).

Vừa qua khi trở về Thụy Điển thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Tiền đạo khét tiếng Zlatan Ibrahimovic đã được chính quyền địa phương ở thành phố Malmo vinh danh ở Walk of  Fame (phố đi bộ của người nổi tiếng), nơi tưởng niệm những người có thành tích xuất sắc trong thể thao.



Ibrahimovic cho mình là "huyền thoại sống" - Ảnh: Getty

“Đó là một vinh dự lớn, nó có ý nghĩa là tôi đã làm được một điều gì đó trong sự nghiệp của mình”, Ibrahimovic nói với France Football.

“Thường thì bạn không thể trở thành một huyền thoại trước khi chết. Nhưng tôi là một huyền thoại sống – ít nhất là ở Malmo”, Ibra nói.

Một  phóng viên địa phương đặt vấ đề cho anh: “ Ngôi sao của Real Madrid Cristiano Ronaldo đã bị chỉ trích khi không ăn mừng trong trận thắng 3-0 trước Granada ở La Liga vào chủ nhật trước, anh nghĩ sao về anh ấy?”

Ibra đáp: “Tôi thấy bạn đang cố gắng so sánh tôi với người khác. Bạn có thể không so sánh tôi với anh ấy được chứ.”

Rõ ràng, Ibra không muốn mình bị đem ra so sánh với bất cứ ai kể cả Ronaldo. Anh cho rằng Ronaldo đã làm đúng, anh cũng khuyên các “đồng nghiệp” chỉ nên tận hưởng niềm vui ghi bàn sau khi trận đấu đã kết thúc.

“Sau khi ghi bàn thắng ở giây thứ 27 của trận đấu (trận PSG gặp Lille), tôi vẫn còn 89 phút để chơi bóng. Tôi chỉ muốn thể hiện niềm vui sau trận đấu vì bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra trong trận đấu.” 

Với bản thành tích đáng nể của mình sau bao năm chinh chiến ở Châu Âu, Zlatan Ibrahimovic giờ đây không chỉ trở thành biểu tượng của riêng quê hương anh mà tiền đạo này còn là một tấm gương sáng cho giới cầu thủ trẻ ngày nay học tập theo.

Độc giả TT&VH Online

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm