2 ngày trước trận đại chiến SLNA-SHB.ĐN trên sân Vinh: Huỳnh Đức run…

10/03/2011 13:30 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - SHB.ĐN mỗi  lần ra Vinh thường chọn khách sạn Giao Tế gần Bưu điện Nghệ An làm nơi tá túc để mưu xem có cách gì hạ gục SLNA. Chắc hẳn, lần này lại thế.

Trước vòng 7 mùa giải 2010, tại  khách sạn Giao Tế, Huỳnh Đức trong cuộc họp chuyên môn đã kêu gọi các cầu thủ ai sẵn sàng chiến đấu  hết mình với SLNA, kể cả đá rắn, nhưng không có cầu thủ SHB.ĐN nào dám đưa tay lên. Khi đã thua to, lính Huỳnh Đức kể rằng chỉ thiếu lạy đối phương, vẫn không được chấp nhận khi học trò Hữu Thắng vẫn say máu bảo rằng: choa đá cho chết hẳn.

Hôm đó, trọng tài (TT) được coi rắn mặt, Võ Minh Trí, cũng quýnh quáng và chỉ xử lý nhẹ nhàng, để tránh sân Vinh vỡ trận. Đấy là trận đấu khiến ông Trí bị mất điểm rất nhiều, vì đã nhẹ tay với các tình huống bạo lực, nhất là với dàn cầu thủ xứ Nghệ. Rất may, vì không có đối trọng thực sự, nên dù bị “bôi bác” trong cuộc tập huấn công tác trọng tài, giám sát giữa mùa giải, nhưng sự cố sân Vinh vẫn không hạ bệ được ông Trí “cào” trong cuộc đua danh hiệu Còi vàng cuối mùa giải.

Năm nay, trọng tài Hoàng Anh Tuấn đã được chọn để điều hành trận cầu nóng này. Tuấn “Thanh Trì” máu lạnh, trận nào cũng rút thẻ mỏi cả tay khiến cầu thủ cũng ngán. Đây cũng có thể là trận đấu rất nhạy cảm với ông TT đang lên tay.

Năm ngoái, SLNA (áo sáng) đã đá cho SHB.ĐN một trận “tơi bời khói lửa” trên sân Vinh

Điều đó lý giải rằng, các cầu thủ sông Hàn vẫn quá khiếp hãi cái uy, cùng màn chém đinh chặt sắt của đội bóng xứ Nghệ. Với cánh cầu thủ, họ không ngại thể hiện ra vấn đề đó, bởi có lớp lang trong ứng xử và chơi bời rất  rõ ràng. Trong những lần vào đối ẩm với cầu thủ SHB.ĐN ngay tại sông Hàn, có thể cảm nhận rất rõ cầu thủ SHB.ĐN tôn trọng Huy Hoàng ra mặt. Điều đó lý giải tại sao họ rất “ngượng chân” khi phải đối đầu với SLNA. Năm ngoái, sau trận thua khủng khiếp ở lượt đi, cuộc tái đấu trên sân Chi Lăng lượt về, SHB.ĐN tiếp tục để thua đối thủ.

Cuối tuần  này, lại là một cuộc đối đầu khó xử giữa 2 đội bóng từng là anh em của nhau. Chỉ từ ngày Huỳnh Đức lên cầm quân, cùng lúc đội bóng sông Hàn được chuyển giao, thì mối thâm tình giữa 2 đội bóng ngày càng nhợt nhạt.

Giờ đây, việc hàn gắn mối thâm tình giữa cầu thủ 2 bên xem ra đã quá khó. Đấy là chưa kể trên băng ghế chỉ đạo, Huỳnh Đức cũng HLV Hữu Thắng nghe nói cũng đã bằng mặt mà không bằng lòng từ thời 2 bên còn ăn cơm ĐTVN. Với bản tính 2 nhân vật đầy cá tính này, dù thời gian đã làm 2 người thêm chín chắn vì có tuổi, nhưng dân trong nghề vẫn cảm nhận rất rõ để 2 ông tướng cụng ly chí tình được với nhau, đấy là chuyện chỉ có trong cổ tích.

Chiều mai (11/3), chắc chắn sẽ là cuộc chạm trán tóe lửa giữa 2 đội. SHB.ĐN của Huỳnh Đức đang ngự trị ngôi đầu, sau 2 trận toàn thắng trước HN.T&T và HN.ACB. Năm 2010 đã lấy đi của đội bóng sông Hàn cùng Huỳnh Đức quá nhiều. Giờ đây, khi ngôi đầu bảng đang nằm trong tay họ, trớ trêu lại phải chạm trán với đối thủ khó chịu như SLNA.

Sự căng thẳng chắc chắn càng tăng cao, khi đội bóng xứ Nghệ đang rơi vào cuộc khủng hoảng thực sự, sau khi để thua K.KH, TĐCS.ĐT và TSW Pegasus (Hongkong) trong khuôn khổ AFC Cup.

Sự đời, không phải ai cũng giữ được cái chất của mình khi lâm vào thế bí bách. SLNA khó chấp nhận thua đội bóng sông Hàn, nhất là khi họ đang ở thế rất bí bách như hiện nay.

Huỳnh Đức là người rắn rỏi, nhưng chưa bao giờ Đức thể hiện được cái chất đàn ông trước Hữu Thắng, kể cả thời ăn cơm ĐTVN. Tất nhiên, cầu thủ SHB.ĐN cũng vậy, họ luôn coi đồng nghiệp SLNA là cửa trên, có lẽ từ cái phận làm em ở cái thời xa lắm.

SHB.ĐN xem ra khó lành lặn trong chuyến làm khách lần này.

HỮU QUÝ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm