Chelsea lại mơ ngôi vô địch với Benitez

24/12/2012 21:07 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến thắng hủy diệt trước Aston Villa không chỉ mang ý nghĩa giúp Chelsea trở lại vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Hy vọng về việc bám đuổi hai đội bóng thành Manchester của thầy trò Rafa Benitez vẫn còn nguyên, bất chấp khoảng cách mênh mông lên tới 11 điểm.

Đã từ rất lâu rồi, sân Stamford Bridge mới được chứng kiến ngày đại thắng của Chelsea. Muốn biết khoảng thời gian đó là bao lâu, hãy quay ngược thời gian trở về cột mốc ngày 9/5/2010. Vòng cuối cùng mùa giải 2009-10, trận gặp Wigan Athletic. Thời điểm đó, Chelsea cần một chiến thắng để chính thức xưng vương. Drogba và Anelka góp công lớn với mỗi người một cú đúp đem về chiến thắng 8-0 cho đội chủ nhà. Thắng lợi này chính là màn khởi đầu cho cú đúp danh hiệu trong mùa đầu tiên Carlo Ancelotti nắm quyền The Blues.



Benitez đang thắp lại hy vọng cho Chelsea - Ảnh Getty

Còn trận đại náo với cách biệt 8 bàn trước Aston Villa lại đem đến một tín hiệu tích cực khác. Đây là thắng lợi thứ 2 liên tiếp của Benitez ở Premier League, đồng thời là trận thắng thứ 5 trong 6 trận gần nhất ở mọi đấu trường. Sau quãng thời gian khởi đầu không suôn sẻ, đội bóng của chiến lược gia người Tây Ban Nha đang nhấn ga mạnh mẽ. Đó là một tín hiệu rất đáng mừng trong bối cảnh The Blues sắp sửa bước vào lịch thi đấu dày đặc vào dịp Lễ Giáng Sinh và Năm mới. Ngoại trừ chuyến hành quân tới Goodison Park của Everton, cả Norwich lẫn QPR đều là những đối thủ dễ chịu đối với thầy trò Benitez.

Khi Benitez phát biểu từ Nhật Bản rằng Chelsea của ông đủ sức cạnh tranh ngôi vương Premier League, không ít người cho rằng ông ta chỉ... "chém gió". Nhưng nếu nhìn vào những khía cạnh lạc quan từ trận thắng Aston Villa, cựu HLV Liverpool và Inter Milan hoàn toàn có lý.

Các chi tiết trong cỗ máy của The Blues đang vận hành hết sức trơn tru. Nhờ tư duy tiếp cận trận đấu có kiểm soát của Benitez, Chelsea đã giảm đáng kể số bàn thua. Đầu mùa này, Chelsea của Di Matteo ghi bàn rất dễ, và thủng lưới thì cũng cực nhanh. Một trân đấu The Blues thủng lưới 2, 3 bàn là chuyện thường ngày ở huyện. Benitez lên thay, tình trạng lập này tức được chấm dứt ngay tức thì dù nhân sự thì không có nhiều thay đổi. Ngoại trừ trận gặp West Ham, Chelsea đã có 5 trận chỉ để thua 1 bàn, và 3 trận khung thành Petr Cech được bảo toàn nguyên vẹn.

Niềm tin không chỉ được tìm thấy nơi hàng thủ. Trên hàng công, Torres đã thực sự hết cơn tịt ngòi. 7 bàn qua 6 trận rõ ràng không phải là một con số để nói cho vui. Tất nhiên, những đối thủ mà El Nino chọc thủng lưới đều chỉ ở dạng dưới tầm, nên chúng ta cần một phép thử khác có sức nặng hơn. Có điều, không nên phủ nhận rằng Benitez đang làm tốt công việc với tiền đạo người Tây Ban Nha, đúng với lý do mà Abramovich muốn ông về Stamford Bridge. Trong lúc chờ đợi một chân sút có tiếng tăm đến với Chelsea ngay tháng 1 tới, phong độ làm bàn của El Nino nếu tiếp tục được duy trì có thể giúp The Blues cầm hơi trong giai đoạn kinh hoàng với 3 trận trong 8 ngày sắp tới.

Đường dài mới biết ngựa hay. Chelsea vẫn còn trong tay 1 trận chưa đấu và khoảng cách 11 điểm khi lượt đi chuẩn bị khép lại vẫn chưa là điều gì đó quá kinh khủng. Thế nên, các cổ động viên The Blues cứ việc mơ mộng. Vì chẳng ai đánh thuế giấc mơ bao giờ.

 Đ.Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm